Lời kể của những hành khách vẫn mắc kẹt trên tàu du lịch 'chết chóc'

Sự kiện: Du lịch, lễ hội

Hành khách trên du thuyền MV Hondius 'sốc' khi ba người lần lượt tử vong nghi do hantavirus, trong đó có thi thể lưu lại nhiều ngày khi con tàu lênh đênh giữa Đại Tây Dương.

Lực lượng y tế tiếp cận tàu MV Hondius ngoài khơi. Ảnh: AFP

Lực lượng y tế tiếp cận tàu MV Hondius ngoài khơi. Ảnh: AFP

Ann Lane, hành khách người Ireland có mặt trên du thuyền thám hiểm MV Hondius, cho biết bà và nhiều người khác hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi những ca bệnh đầu tiên xuất hiện trên tàu. "Cú sốc thực sự đến khi những người đầu tiên qua đời vì chúng tôi không biết đây là bệnh gì", bà nói với báo Irish Times.

Theo Lane, một nam hành khách bắt đầu đổ bệnh ngay trước khi tàu cập đảo St. Helena - hòn đảo biệt lập giữa Đại Tây Dương. Tuy nhiên, người này tử vong trước khi cập cảng và thi thể được giữ lại trên tàu nhiều ngày. "Ban đầu chúng tôi nghĩ ông ấy chỉ đột ngột qua đời trong cabin, không ai nghĩ sẽ có chuyện nghiêm trọng hơn", bà kể.

Vợ của người đàn ông sau đó rời tàu tại St. Helena để bay tới Johannesburg, Nam Phi, nhưng cũng bất ngờ gục ngã tại sân bay và qua đời trong bệnh viện. "Đó là cú sốc kinh khủng khi nghe tin cả hai đều đã mất", Lane nói.

Sau đó, thêm một nữ hành khách tử vong. Tính đến thời điểm Lane trả lời phỏng vấn hôm 5/5, thi thể người này vẫn còn trên tàu.

Các bệnh nhân được đưa từ tàu lên đất liền để điều trị. Ảnh: X

Các bệnh nhân được đưa từ tàu lên đất liền để điều trị. Ảnh: X

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận ổ dịch trên tàu liên quan đến hantavirus - căn bệnh hiếm gặp thường lây qua chất thải của loài gặm nhấm. WHO cho biết chủng virus xuất hiện trên tàu thuộc dạng hiếm có khả năng lây từ người sang người.

Du thuyền khởi hành từ Argentina đầu tháng 4 với gần 150 hành khách. Đến ngày 6/5, WHO ghi nhận 8 ca nghi nhiễm liên quan đến con tàu, trong đó ba trường hợp đã được xác nhận bằng xét nghiệm.

Hãng vận hành tàu là Oceanwide Expeditions cho biết ba hành khách cần hỗ trợ y tế đã được sơ tán khỏi tàu, gồm bác sĩ người Anh 56 tuổi, một công dân Hà Lan 41 tuổi và một người Đức 65 tuổi. Những người này được chuyển tới các bệnh viện chuyên khoa để điều trị.

Ngày 7/5, công ty xác nhận tàu đang trên đường tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha và dự kiến cập cảng ngày 10/5. Phía hãng khẳng định hiện không còn hành khách có triệu chứng trên tàu.

Hành khách Jake Rosmarin vui mừng khi tàu sắp được cập bến. Ảnh: Instagram

Hành khách Jake Rosmarin vui mừng khi tàu sắp được cập bến. Ảnh: Instagram

Trong khi đó, YouTuber du lịch người Thổ Nhĩ Kỳ Ruhi Çenet, người cho biết cũng có mặt trên tàu, nói với BBC rằng thuyền trưởng ban đầu thông báo ca tử vong đầu tiên là do "nguyên nhân tự nhiên" và khẳng định bệnh không lây nhiễm.

Çenet cho rằng các biện pháp phòng dịch đã được triển khai quá chậm. "Họ cũng không biết chuyện gì xảy ra nên tôi không thể hoàn toàn trách họ, nhưng ít nhất họ nên nghĩ tới khả năng đây là bệnh truyền nhiễm", anh nói.

Một căn bệnh hiếm gặp do virus Hanta gây ra, thường lây truyền qua việc tiếp xúc với nước tiểu hoặc phân của loài gặm nhấm nhiễm bệnh, được cho là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tùng Anh (Theo People) ([Tên nguồn])
Du lịch, lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN