15 năm đi du lịch cùng nhau của đại gia đình bốn thế hệ
Lào Cai - Suốt hơn thập kỷ, đại gia đình 26 người của Đỗ Thanh Hoa, 28 tuổi, đều cố gắng sắp xếp công việc, học tập để cùng nhau du lịch ít nhất mỗi năm một lần.
Cuối tháng 5, gia đình Thanh Hoa có chuyến đi ba ngày hai đêm đến Nghi Sơn, Thanh Hóa. Hai thành viên lớn tuổi nhất là ông bà ngoại của Hoa, đều ngoài 80 tuổi, trong khi người nhỏ nhất mới 5 tuổi.
Đây là lần đầu đại gia đình tập hợp đủ bốn thế hệ trong một chuyến đi. Hoa ghi lại hành trình và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.
Một số người cho rằng việc duy trì những chuyến đi chung không dễ khi các thành viên ngày càng bận rộn, đồng thời tin rằng những dịp như vậy giúp các thế hệ thêm thời gian bên nhau. "Nhìn gia đình đông đủ thế này thấy vui quá, mong ông bà luôn khỏe để đi cùng con cháu", một người bình luận.
15 năm đi du lịch cùng nhau nhưng chuyến Nghi Sơn là lần đầu gia đình tập hợp đủ bốn thế hệ.
Thanh Hoa cho biết, gia đình bắt đầu duy trì những chuyến đi chung khoảng 15 năm trước, khi chỉ có ba thế hệ với khoảng 20 người. Ông bà ngoại của Hoa có bốn người con, hiện đều sinh sống và làm việc tại xã Mậu A, Lào Cai. Các gia đình nhỏ ở gần nhau nên thường sum họp vào tối thứ bảy, còn những chuyến đi chung trở thành một thói quen vào các dịp lễ, Tết hoặc những ngày đặc biệt.
Khi con cháu lớn lên, lập gia đình và có con, thế hệ thứ tư xuất hiện, thành viên trong mỗi chuyến đi cũng tăng dần. Việc tập hợp đông đủ vì thế không dễ, do mỗi người có lịch học, thi, công việc hoặc công tác nước ngoài khác nhau; những thành viên làm việc trong cơ quan nhà nước càng khó sắp xếp thời gian.
"Gia đình đã có dự định đi du lịch cùng nhau hằng năm nên mọi người đều cố gắng để tham gia", Hoa nói.
Để phù hợp với nhiều độ tuổi, gia đình ưu tiên những điểm đến không quá xa, có đa dạng hoạt động. Với các chuyến đi gần, cả nhà thuê xe 29 chỗ; hành trình xa hơn thì di chuyển bằng máy bay. Trong khoảng 15 năm, gia đình đã khám phá nhiều địa điểm ở miền Bắc và miền Trung như Hà Nội, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Hội An, cùng một chuyến sang Trung Quốc. Thanh Hóa và Sa Pa là hai điểm được gia đình Hoa ghé nhiều lần nhờ thuận tiện di chuyển.
Để phù hợp với nhiều độ tuổi, gia đình thường chọn những điểm đến không quá xa.
Chuyến đi Nghi Sơn được lên kế hoạch từ kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời điểm học sinh và người làm trong ngành giáo dục bắt đầu nghỉ hè. Thanh Hoa phụ trách sắp xếp lịch trình, trong khi các thành viên cùng bàn bạc điểm đến và người lớn thống nhất kế hoạch chung.
Cả nhà chọn lưu trú tại homestay gần biển để hạn chế việc di chuyển giữa các địa điểm. Ở Nghi Sơn, các thành viên cùng dạo làng chài, đến bãi Đông, đi chợ hải sản, ngắm bình minh và tham quan ngọn hải đăng. Những người trẻ tham gia zipline tại một khu nghỉ dưỡng cách Nghi Sơn khoảng 8 km, còn ông bà và các thành viên lớn tuổi chọn hoạt động nhẹ nhàng hơn.
Buổi tối, cả gia đình ăn uống, trò chuyện và nghỉ ngơi tại homestay. Với Hoa, những khoảng thời gian như vậy là điều khiến chuyến đi đặc biệt hơn việc khám phá điểm đến mới.
"Đây là lần đầu mọi người tụ họp đông đủ và vui như vậy. Các thế hệ có thời gian trò chuyện, hỏi han và cùng nhau lưu giữ kỷ niệm", Hoa nói.
Với Hoa, khoảng thời gian bên nhau khiến chuyến đi đặc biệt hơn việc khám phá một điểm đến mới.
Sau khi trở về, các thành viên đã bắt đầu bàn về những điểm đến mới. Hoa cho biết gia đình vẫn muốn duy trì những chuyến đi chung hàng năm, dù việc tập hợp đủ bốn thế hệ sẽ ngày càng khó khi những người trẻ trưởng thành, học tập và làm việc ở nhiều nơi.
Ảnh, video: NVCC
Dự kiến thực hiện một hành trình du lịch đường bộ trong 6 tháng nhưng tới nay, vợ chồng anh Phạm Kiên (36 tuổi, quê TPHCM) và chị Nguyễn Thị Như Ngọc...
Nguồn: [Link nguồn]
-01/09/2026 22:09 PM (GMT+7)

