Vụ bé trai bị tôn cứa cổ: Nước mắt người lái xích lô

Sự kiện: Tin nóng

Tối 6.10, ông Đinh Ngọc Thạch - lái xe xích lô đỗ ven đường làm bé trai 10 tuổi va vào tử vong đã được tại ngoại, ông xúc động bế cháu ngoại trở về nhà.

Vụ bé trai bị tôn cứa cổ: Nước mắt người lái xích lô - 1

Ông Thạch hạnh phúc bế cháu ngoại sau khi được cơ quan điều tra cho tại ngoại trở về gia đình.

Vào 18h30 ngày 6.10, bị can Đinh Ngọc Thạch (52 tuổi, tên gọi khác là Bình, quê Hà Nam), bị can trong vụ án cháu Trần Minh Hoàng (10 tuổi) tử vong do va vào xe chở tôn đã được cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho tại ngoại.

Trước đó, cơ quan điều tra quận đã khởi tố, bắt tạm giam ông Thạch để điều tra làm rõ tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Sau khi gia đình bé Hoàng có đơn xin giảm hình phạt cho ông Thạch và xem xét các tình tiết liên quan đến vụ án, Công an quận Hoàng Mai đã quyết định cho phép ông Thạch tại ngoại.

Ghi nhận của PV, ngay từ chiều 6.10, vợ, con, cháu và đồng đội từng trong quân ngũ đã tới trụ sở Công an an quận Hoàng Mai chờ đợi ông Thạch được cơ quan điều tra cho tại ngoại về đoàn tụ với gia đình.

Đến khoảng 18h cùng ngày, người thân bị can bị Thạch được gọi vào trụ sở cơ quan Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, để làm các thủ tục pháp lý cần thiết, nhằm bảo lãnh cho người chở xe xích lô được tại ngoại.

Khoảng 18h30 cùng ngày, ông Thạch rời nhà tạm giam của cơ quan Công an quận Hoàng Mai đoàn tụ cùng người thân và đồng đội. Ông Thạch không kìm được xúc động, gửi lời cảm ơn mọi người rồi đi tới bế cháu nhỏ.

"Cám ơn mọi người trong những ngày qua, luôn bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tôi để tôi được tại ngoại", ông Thạch chia sẻ với PV trước khi cùng người thân trở về nhà.

Trước đó, vào khoảng 14h40 chiều 23.9, trước cửa nhà số 66 đường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến cháu Trần Minh Hoàng tử vong.

Theo một số người dân kể lại, khi gặp tai nạn, cháu Trần Minh Hoàng đi xe đạp thiếu quan sát nên đã va vào tấm tôn sắc nhọn của xích lô dừng cạnh đường.

Sau va chạm, cháu Hoàng bị phần tấm tôn thò ra cứa vào cổ chảy rất nhiều máu. Người dân trong khu vực cùng người nhà đã đưa cháu Hoàng vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người đâu lòng bởi cháu bé chết quá thương tâm, trong khi người điều khiển chiếc xe xích lô chở tôn cũng có gia cảnh rất khó khăn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN