Thành phố trọng yếu của Iraq sắp rơi vào tay IS

Chiếm được Ramadi, IS có thể củng cố quyền lực ở Anbar và trực tiếp uy hiếp thủ đô Baghdad.

Ngày 25/11, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã xuyên thủng tuyến phòng ngự của quân đội chính phủ ở trung tâm thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar lớn nhất Iraq, buộc lực lượng an ninh phải cảnh báo rằng thành phố sắp rơi vào tay bọn khủng bố, đánh dấu chiến thắng lớn nhất mà IS giành được trong nhiều tháng qua.

Thành phố trọng yếu của Iraq sắp rơi vào tay IS - 1

IS dùng xe thiết giáp tấn công vào quân đội chính phủ ở Ramadi

Các quan chức an ninh Iraq cho biết phiến quân IS đang áp sát và chỉ còn cách khu nhà chính quyền thành phố Ramada vài chục mét.

Một quan chức an ninh ở Baghdad thường xuyên liên lạc trực tiếp với bộ chỉ huy chiến dịch ở Anbar cho biết: “Tòa nhà chính quyền thành phố Ramadi gần như đã bị cô lập”. Theo đó, phiến quân IS đã cắt đứt tuyến đường từ khu nhà này tới căn cứ của sư đoàn 8 quân đội Iraq ở phía tây và sân bay quân sự Habaniyya ở phía đông.

Thành phố trọng yếu của Iraq sắp rơi vào tay IS - 2

Chiến binh IS chỉ còn cách tòa nhà chính quyền thành phố Ramadi vài chục mét

Hôm qua, phiến quân IS cũng đăng những bức ảnh trên mạng chụp cảnh giao tranh bên trong thành phố Ramadi. Những bức ảnh này cho thấy IS đã sử dụng những chiếc xe thiết giáp M113 chiếm được của quân đội chính phủ để mở các cuộc tấn công, tiêu diệt nhiều xe Humvee và xe tuần tra của quân đội, cảnh sát Iraq.

IS bắt đầu phát động chiến dịch tấn công vào Ramadi từ thứ Sáu tuần trước và những trận giao tranh dữ dội với quân đội chính phủ Iraq đã nổ ra ở đây. Ramadi là một trong số ít những thành phố cuối cùng mà quân đội chính phủ còn kiểm soát ở Anbar, tỉnh nằm giáp với thủ đô Baghdad, và là nơi diễn ra những trận chiến đẫm máu nhất trong thời kỳ lính Mỹ xâm lược Iraq từ 2003-2011.

Thành phố trọng yếu của Iraq sắp rơi vào tay IS - 3

Một chiến binh IS bắn súng chống tăng ở thành phố Ramadi

Việc chiếm được hoàn toàn tỉnh Anbar có thể sẽ giúp IS khai thông được tuyến đường hậu cần chiến lược nối với Syria, đồng thời tạo bàn đạp cho phiến quân phát động các cuộc tấn công vào thủ đô Baghdad.

Ban đầu, lực lượng quân đội chính phủ và dân quân bộ tộc đã đẩy lùi được các đợt tấn công đầu tiên của IS, tuy nhiên việc thiếu sự hỗ trợ về hỏa lực của không quân và không có quân tăng viện đã khiến họ không có cách nào bảo vệ được thành phố chiến lược này.

Thành phố trọng yếu của Iraq sắp rơi vào tay IS - 4

Một xe thiết giáp của quân đội chính phủ bị súng chống tăng tiêu diệt

Ông Ahmed Dulaimi, cảnh sát trưởng Ramadi cho hay các cuộc không kích của Mỹ và liên quân có vai trò rất quan trọng trong việc chặn đứng bước tiến của IS, nhưng không hiểu sao các cuộc không kích đó đã ngừng lại trong vài ngày qua. Ông này nói: “Chúng tôi được biết những chiến đấu cơ đó đã được huy động cho các mặt trận khác”.

Viên cảnh sát lão luyện này cho biết thêm: “Nếu liên quân không tiếp tục ném bom xuống IS, mọi thứ chúng tôi đang làm sẽ trở nên tuyệt vọng”.

Thành phố trọng yếu của Iraq sắp rơi vào tay IS - 5

Xác binh sĩ quân đội Iraq nằm trên đường phố

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho hay chiến đấu cơ của liên quân đã thực hiện 15 vụ không kích ở Iraq từ hôm thứ Sáu đến thứ Hai, trong đó có 2 cuộc không kích nhắm vào các phương tiện quân sự của IS ở Ramadi. Đến hôm thứ Ba, một cuộc không kích nữa đã phá hủy một chốt kiểm soát của IS ở gần Ramadi.

Ông Ahmed Ali, một chuyên gia phân tích người Iraq tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington, Mỹ cho rằng dù chiếm được thành phố Ramadi, phiến quân IS cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể kiểm soát được toàn bộ tỉnh Anbar vì vấp phải sự chống đối của người dân địa phương.

Thành phố trọng yếu của Iraq sắp rơi vào tay IS - 6

IS đang quyết tâm chiếm bằng được thành phố Ramadi

Mặc dù vậy, IS sẽ bằng mọi giá tìm cách nhanh chóng củng cố sự kiểm soát ở tỉnh Anbar, bởi chúng đã mất thị trấn quan trọng Baiji ở tỉnh Salahuddin, nằm ngay trên tuyến đường cao tốc quan trọng nối liền thủ đô Baghdad với Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq hiện do IS kiểm soát.

Ông Ali phân tích: “Tình hình hiện nay đang bất lợi cho IS. Chúng đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt của các bộ tộc bản địa, chẳng hạn như bộ tộc Albu Fahd có quan hệ gần gũi với chính quyền trung ương”.

Thế nhưng, những người ở Ramadi đang trong vòng vây của IS thì lại không nghĩ như vậy. Cảnh sát trưởng Dulaimi nói: “IS nhận được sự ủng hộ rất lớn từ những khu vực mà chúng kiểm soát, trong khi chúng tôi chờ quân tiếp viện dài cổ mà chẳng thấy đâu”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (AFP, Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN