Tài xế xe bị hôi bia: “Tôi quỳ lạy, họ vẫn không tha”

“Tôi làm tài xế đã lâu, từng nhiều lần bị rơi đồ nhưng chưa có lần nào bị người ta ào ra 'hôi của' như vừa rồi. Thú thực, đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao người ta lại 'cướp của' tàn nhẫn đến thế, tôi quỳ lạy, van xin mà người ta cũng không tha”, tài xế Hồ Kim Hậu nhớ lại.

“Tiền đền bù, tôi trả cả đời không hết”

Chiều muộn hôm qua (9/12), chờ mãi chúng tôi cũng được gặp anh Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê Bình Định) khi anh trở về sau buổi làm việc với cơ quan công an ở TP. Biên Hòa. Anh Hậu chỉ hẹn gặp chúng tôi trong quãng thời gian ít ỏi, vì anh còn bận về nhà lo cho người vợ mới sinh chưa đầy 5 tháng.

Sự buồn bã vẫn hằn rõ trên khuôn mặt đen sạm, anh Hậu kể, anh hành nghề tài xế được hơn 3 năm nay. Trước đây, vợ chồng anh đều làm công nhân ở khu vực TP. Biên Hòa, khi vợ mang thai thì anh chuyển về huyện Bình Chánh, TP.HCM sinh sống.

Khi vợ sinh đứa con trai đầu lòng, là người trụ cột trong gia đình nên anh phải cáng đáng tất cả mọi chuyện. Cách đây hơn 4 tháng, anh vào làm tài xế cho Công ty vận tải Trang Tuấn ở khu vực TP.HCM, thu nhập khoảng  6 - 7 triệu đồng/tháng.

Vì gia đình khó khăn nên anh chịu khó làm việc ngày đêm, đặc biệt rất cẩn thận khi vận chuyển hàng hóa từ TP.HCM ra các tỉnh miền Trung. “Tôi làm tài xế đã lâu, từng nhiều lần bị rơi đồ nhưng chưa có lần nào bị người ta ào ra 'hôi của' như vừa rồi. Thú thực, đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao người ta lại 'cướp của' tàn nhẫn đến thế, tôi quỳ lạy, van xin mà người ta cũng không tha”, anh Hậu nhớ lại.

Tài xế xe bị hôi bia: “Tôi quỳ lạy, họ vẫn không tha” - 1

Tài xế Hồ Kim Hậu: “Tiền đền bù tôi, trả cả đời không hết”

Theo anh Hậu, ngày 4/12, anh được phía công ty xếp tài, vận chuyển gần 1.400 thùng bia từ TP.HCM ra Chợ Lầu (TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) giao cho các đại lý. Khi xe chạy đến vòng xoay Tam Hiệp (TP. Biên Hòa), bất ngờ có chiếc xe du lịch chạy cắt ngang mặt khiến anh bị lạc tay lái, xe nghiêng làm hàng ngàn thùng bia đổ xuống đường.

Khi thấy người dân ào ra “hôi của”, anh Hậu đã van xin nhưng không có một ai động lòng thương cảm. Anh gọi điện cấp báo cơ quan chức năng, nhưng khoảng 30 phút khi CSGT có mặt tại hiện trường, hàng trăm người vẫn ung dung “cướp bia” trước sự bất lực của lực lượng công an.

“Thời điểm này công ty nhiều việc, tôi đang bàn với vợ sẽ chăm chỉ làm việc để kiếm tiền về quê ăn tết, nhưng không thực hiện được. Tiền lương của tôi chỉ đủ mua sữa cho con và sinh hoạt hàng ngày trong gia đình. Nay bị người ta lấy mất số lượng bia lớn như thế này, tôi lấy đâu ra tiền mà bồi thường. Với số tiền thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng như thế, tôi đền cả đời chắc cũng không hết được”, anh Hậu buồn bã nói.

Cũng theo anh Hậu, hai hôm nay, ngày nào anh cũng phải đến cơ quan công an để làm việc, hợp tác điều tra vụ việc. Anh hy vọng phía công ty chủ quản và phía đơn vị bảo hiểm sẽ có những hỗ trợ, bồi thường cần thiết để giúp anh vượt qua cơn bĩ cực này, vì không ai mong muốn sự việc này xảy ra.

“Không phải ai cũng xấu!”

Sáng 10/12, chúng tôi quay lại hiện trường, nơi xảy ra cảnh tượng hàng trăm người “hôi bia” gây náo loạn tại vòng xoay Tam Hiệp (thuộc khu phố 1, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa), nhiều người dân vẫn đang ngồi bàn tán xôn xao.

Ông Vũ Hà (70 tuổi, ngụ Đồng Nai) lắc đầu ngán ngẩm nói: “Sống đến cái tuổi này rồi, nhưng đây là lần đầu tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng người tham gia 'hôi của', cướp bia khủng khiếp đến thế”.

Tài xế xe bị hôi bia: “Tôi quỳ lạy, họ vẫn không tha” - 2

Tài xế xe bị hôi bia: “Tôi quỳ lạy, họ vẫn không tha” - 3

Hiện trường vụ “hôi bia” khủng khiếp ở Đồng Nai

Theo một số nhân chứng kiến kể lại, lúc đó khoảng 12h trưa 4/11, nhiều người đang ngồi uống nước gần vòng xoay Tam Hiệp thì nghe tiếng động mạnh. Nhiều người chạy đến đã thấy cảnh tượng hàng trăm người đi đường đua nhau “cướp bia” khiến đoạn đường trên Quốc lộ 1A (phường Bình Đa, TP. Biên Hòa) ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Trong khi chống lại nạn “cướp bia”, người tài xế tội nghiệp chỉ biết chắp tay và nói: “Xin đừng lấy bia của tui nữa”, nhưng không có người nào để tâm.

Người dân đã chỉ cho chúng tôi nơi ở của người phụ nữ “nhiệt tình” tham gia “hôi bia” được chính camera của một cửa hàng gần vòng xoay Tam Hiệp ghi lại.

Tiếp xúc với chúng tôi với vẻ ngượng ngùng, chị N.V.N. (tạm trú TP. Biên Hòa, Đồng Nai) nói: “Lúc đó, thấy nhiều người 'hôi của' nên tôi cũng hùa theo đến lấy mấy lon bia, nhưng khi về nhà không có ai uống, tôi nghĩ mà nhục nhã quá. Mấy ngày nay dư luận đang lên án hành động xấu hổ này, đặc biệt khi biết hoàn cảnh thương tâm của người tài xế gặp nạn, tôi ân hận vô cùng!”.

Chị N. nói sẽ tìm cách trả lại mấy lon bia cướp được cho người tài xế xe tải, nhưng chị không dám gặp mặt vì thấy xấu hổ. “Một người lớn mà không ý thức được hành động đáng xấu hổ này thì hỏi làm sao đủ tư cách để giáo dục con cái. Tối qua nghe con gái nói: 'Mẹ cướp bia người ta về không ai uống thì mang ra ngoài vứt đi đỡ chật tủ lạnh', tôi nghe mà quặn cả lòng”, chị N. hối hận.

Tài xế xe bị hôi bia: “Tôi quỳ lạy, họ vẫn không tha” - 4

Chiếc xe tải chở bia đang bị tạm giữ tại công an

Điều đáng mừng là phía sau số lượng người tham gia “hôi bia” kinh khủng đó, còn có không ít người nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ cho người tài xế tội nghiệp.

Ông Lê Văn Hùng nhớ lại: “Khi thấy người tài xế mếu máo van xin mọi người dừng 'cướp bia', tôi và một số người dân khác liền đến giúp đỡ anh ta. Chúng tôi khiêng nhiều thùng bia lên xe rồi dùng dây buộc lại, nhưng những người 'hôi bia' như con thú điên, tràn lên cả trên xe để cướp. Vì số lượng người lấy bia quá đông, chúng tôi chỉ giúp người tài xế được vậy thôi chứ không biết làm gì khác. Trong cảnh tượng 'cướp' bia hỗn loạn đó vẫn có người tốt, không phải ai cũng xấu như thế đâu!”.

Ông Lê Nguyên Quốc –Đại diện Công ty vận tải Trang Tuấn khu vực TP.HCM kể với chúng tôi, khi nhận được thông tin chiếc xe gặp nạn, ông nhanh chóng có mặt ở hiện trường để can thiệp, nhưng đành bất lực vì số người “hôi bia” kinh khủng quá. Trong khi đang rối bời, có một số người đến giúp ông và tài xế đưa những thùng bia còn sót lại lên thùng xe tải rồi đậy bạt lại.

“Nếu ai cũng có lòng tốt giúp đỡ người khác, chắc chúng tôi không bị thiệt hại số tiền lớn như vậy, người tài xế không bị vạ lây. Vụ việc đằng nào cũng xảy ra rồi, nhưng may là xe bị đổ bia vào buổi trưa vắng người nên không có chuyện thương tâm xảy ra với người đi đường”, ông Quốc nói.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đang xem xét khởi tố vụ “hôi bia” vì có dấu hiệu của hành vi “công nhiên chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, để có đầy đủ chứng cứ nhằm làm cơ sở khởi tố vụ án, cơ quan chức năng đã huy động nhiều lực lượng tiến hành rà soát, thu thập chứng cứ cũng như lời khai nhân chứng tại hiện trường xảy ra tai nạn; làm việc với tài xế, phụ xe, công ty bảo hiểm để xác định thiệt hại…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Văn ([Tên nguồn])
Hôi bia mặc tài xế van xin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN