Ông bố vượt hơn 200km xuống HN đón con gái về quê ăn Tết

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Con gái nằm viện, ông bố từ Lào Cai đi tàu hơn 200km xuống Hà Nội đón con về ăn Tết với gia đình.

Ông bố vượt hơn 200km xuống HN đón con gái về quê ăn Tết - 1

Ông Hải vừa từ Lào Cai xuống Hà Nội đón con gái về quê ăn Tết.

Chiều 27/1 (tức 30 tháng Chạp), sân ga Hà Nội thưa thớt người qua lại. Ngồi một mình ở góc ghế phòng đợi tàu, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1951) tay lỉnh kỉnh đồ đạc.

Ông Hải chia sẻ, trưa nay, ông từ Lào Cai bắt tàu xuống Hà Nội để đón con gái về quê ăn Tết với gia đình. Tuy nhiên, do một số trục trặc nên ông chưa đón được con gái.

“Con gái tôi mắc bệnh về đường thận, chữa trị ở Hà Nội đã hơn 1 tháng nay. Mọi khi con rể chăm nhưng hôm trước nó về có việc nên nay tôi xuống đón. Hai bố con hẹn nhau ở ga này nhưng không biết trục trặc giấy tờ gì mà đến giờ vẫn chưa ra”, ông Hải chia sẻ.

Rút tờ báo ra đọc, ông Hải nói tiếp: “Giờ gọi điện không liên lạc được với con, không biết có chuyện gì. Đi lại thì không biết đường, có khi đêm nay tôi phải ngủ lại ga cũng nên”.

Ông bố vượt hơn 200km xuống HN đón con gái về quê ăn Tết - 2

Do không biết đường nên ông ngồi ở ga đợi con. Ông lo đêm nay giao thừa phải ngủ ở ga để đợi đón con về.

Ngồi gần đó là cụ bà Hồ Thị Kim Anh (90 tuổi, quê Đà Nẵng) cũng đang đợi tàu để về quê ăn Tết. Bà Kim Anh chia sẻ, bà cùng con trai ra Hà Nội 1 tuần nay để thăm gia đình em trai.

“40 năm nay tôi mới lại ra Hà Nội. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn so với thời kháng chiến tôi ra công tác. Gia đình em giữ ở ngoài này ăn Tết nhưng tôi phải về quê để thắp hương cho tổ tiên và vui cùng con cháu trong đó”, bà Kim Anh nói.

Một nhân viên ga Hà Nội chia sẻ, thông thường người dân về từ trước Tết vài ngày. Chiều 30 Tết chỉ còn những người bận công việc mới về muộn. Chuyến tàu muộn nhất khởi hành từ ga Hà Nội đi hôm nay sẽ khởi hành lúc 22h30.

Ông bố vượt hơn 200km xuống HN đón con gái về quê ăn Tết - 3

Bà Kim Anh từ Đà Nẵng ra Hà Nội thăm em trai cũng đang đợi tàu về quê đón Tết với con cháu.

Ông bố vượt hơn 200km xuống HN đón con gái về quê ăn Tết - 4

Ga Hà Nội chiều cuối năm vắng vẻ hơn hẳn ngày thường bởi người dân đã về quê nhiều trước Tết.

Ông bố vượt hơn 200km xuống HN đón con gái về quê ăn Tết - 5

Sân ga Hà Nội chiều 30 Tết thưa thớt người qua lại.

Ông bố vượt hơn 200km xuống HN đón con gái về quê ăn Tết - 6

Thường chỉ những người ở xa, bận công việc nên mới ở lại Hà Nội đến chiều 30 Tết.

Ông bố vượt hơn 200km xuống HN đón con gái về quê ăn Tết - 7

Những cành đào được người dân mang lên tàu để về quê ăn Tết, sum vầy với gia đình.

Ông bố vượt hơn 200km xuống HN đón con gái về quê ăn Tết - 8

Những chuyến hàng cuối cùng được đưa lên tàu.

Ông bố vượt hơn 200km xuống HN đón con gái về quê ăn Tết - 9

Chiều 30 Tết, không còn chuyến tàu nào về ga Hà Nội mà chỉ còn những chuyến tàu đi tỉnh.

Ông bố vượt hơn 200km xuống HN đón con gái về quê ăn Tết - 10

Những công nhân ga tàu cũng tất bật làm việc chiều cuối năm để được về quê với gia đình.

Ông bố vượt hơn 200km xuống HN đón con gái về quê ăn Tết - 11

Chuyến tàu muộn nhất chạy tối 30 Tết khởi hành lúc 22h30’ nhưng nhiều người đã đến ga từ sớm để mong được về nhà sớm.

Ông bố vượt hơn 200km xuống HN đón con gái về quê ăn Tết - 12

Một nhóm người bán mai, đào quê Bình Đình ra đang đợi tàu để về quê.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN