Nóng trong tuần: Bị đánh bầm dập, đốt rụi ô tô vì nghi bắt cóc trẻ con

Chỉ vì nghi ngờ có hành vi bắt cóc trẻ con mà 2 người phụ nữ bán tăm bị đánh tơi tả, trong khi 2 người đàn ông đi mua đồ gỗ bị đốt chiếc ô tô Fortuner…

Nghi bắt cóc trẻ con, 2 phụ nữ bị người dân vây đánh tả tơi

Trưa 22/7, trên mạng xã hội xuất hiện một số clip ghi lại cảnh người dân ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vây bắt và đánh đập 2 người phụ nữ vì nghi bắt cóc trẻ con.

Theo clip, 2 người phụ nữ này lợi dụng thời điểm giữa trưa đã dụ dỗ một đứa trẻ ra cổng để cho kẹo nhưng đứa trẻ không ra. Sau đó, nghi bắt cóc trẻ con, dân làng đã bắt giữ và đánh đập 2 người phụ nữ khiến một người máu me đầy mặt, còn một người ngất xỉu.

Nóng trong tuần: Bị đánh bầm dập, đốt rụi ô tô vì nghi bắt cóc trẻ con - 1

Mặt bà Phúc sưng, tím tái vì bị người dân hành hung

Chiều cùng ngày, công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ danh tính 2 người phụ nữ là Lê Thị Bảy (SN 1977, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) và  Nguyễn Thị Phúc (SN 1965, ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội).

Cơ quan công an cũng khẳng định, 2 người phụ nữ này đi bán tăm chứ không phải người bắt cóc trẻ con như dân làng đồn đoán.

Ông Lê Hồng Mạnh – Chủ nhiệm Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức xác nhận, bà Phúc là nhân viên của Hợp tác xã còn chị Bảy thì không phải.

Nói về thông tin người dân nói có chai thuốc mê, bảng giá bán nội tạng và lá bùa trong túi, bà Phúc giải thích: “Trong túi tôi làm gì có chai thuốc mê nào. Tờ giấy kia là tôi ghi lại thông tin và số điện thoại của một người chữa sỏi thận vì tôi đang bị sỏi thận còn lá bùa là của chùa ở làng tôi mới khánh thành, ai cũng có chứ riêng gì tôi”.

Về phía chị Bảy, sáng 23/7, người nhà cho biết, chị vẫn đang nằm điều trị trong bệnh viện tại Sóc Sơn.

Người phụ nữ bán mỹ phẩm tung tin “máy bay rơi ở Nội Bài”

Sáng 22/7, một cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50, Công an TP.Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng nữ tung tin thất thiệt máy bay rơi ở Nội Bài (Hà Nội).

Nóng trong tuần: Bị đánh bầm dập, đốt rụi ô tô vì nghi bắt cóc trẻ con - 2

Tài khoản cá nhân đăng thông tin thất thiệt ở Nội Bài (Hà Nội)

“Một giờ sau khi xuất hiện thông tin, chúng tôi đã triệu tập đối tượng lên lấy lời khai. Đối tượng đã thừa nhận hình vi vi phạm”, cán bộ Phòng PC50 nói và cho biết, người tung lên mạng xã hội thông tin thất thiệt máy bay rơi ở Nội Bài là một phụ nữ bán mỹ phẩm trên mạng.

Trước đó, chiều 20/7, một tài khoản Facebook đã đăng 5 ảnh chụp tại một cuộc diễn tập khẩn nguy hàng không với dòng trạng thái “Mưa to quá máy bay rơi luôn... Thật là kinh khủng... Nội Bài này”. Trong ảnh có chiếc máy bay mô hình nằm ngang qua mương nước cùng với xe chữa cháy và hoạt động cứu nạn.

Nữ tài xế thóa mạ CSGT khi bị nhắc chạy sai làn

Liên quan tới vụ nữ tài xế ô tô chửi bới, túm áo một chiến sĩ CSGT thuộc Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt - Công an TP.HCM) xảy ra vào chiều 17/7, Công an quận Bình Thạnh cho biết đã nhận được báo cáo của Công an phường 25 về diễn biến sự việc.

Theo đó, ngay sau khi các clip xuất hiện trên mạng xã hội, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã có chỉ đạo Công an quận Bình Thạnh phải làm rõ sự việc.

Nóng trong tuần: Bị đánh bầm dập, đốt rụi ô tô vì nghi bắt cóc trẻ con - 3

Bà Dương lăng mạ CSGT. (Ảnh cắt từ clip)

Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai tên Trịnh Thị Thùy Dương. Bà Dương nhận sai hoàn toàn khi đã có hành động và lời nói không đúng mực, xúc phạm chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ lúc đó là trung úy Nguyễn Quốc Việt.

Bà Dương cho biết, do trong ô tô đang chở nhiều trẻ nhỏ và bị kẹt xe nên nóng lòng, đã lấn sang làn đường bên trái để vượt lên. Khi bị CSGT nhắc nhở trở lại đúng làn đường, bà Dương đã không chấp hành, mở cửa xe bước ra chửi bới CSGT như nội dung phản ánh trong clip.

Hàng chục trẻ bị sùi mào gà sau cắt bao quy đầu ở Hưng Yên

Tính đến chiều 21/7, đã ghi nhận 74 trường hợp trẻ bị sùi mào gà sau khi cắt bao quy đầu tại phòng khám không có giấy phép của y sĩ Hoàng Thị Hiền (ở Dạ Trạch, Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), nhiều chuyên gia nghi ngờ bà Hiền dùng dụng cụ làm thủ thuật không được vô trùng nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy.

Nóng trong tuần: Bị đánh bầm dập, đốt rụi ô tô vì nghi bắt cóc trẻ con - 4

Y sĩ Hoàng Thị Hiền tại phòng khám

Tuy nhiên, chia sẻ với phóng viên, y sĩ Hoàng Thị Hiền khẳng định, bà không dùng dụng cụ y tế để cắt, rạch bao quy đầu cho trẻ.

Ngày 18/7, 10 gia đình có trẻ bị sùi mào gà sau khi điều trị hẹp bao quy đầu tại phòng khám của bà Hiền đã cùng viết đơn gửi lên Sở Y tế Hưng Yên yêu cầu làm rõ vụ việc.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, ông Lều Văn Quân cho biết, sau khi rà soát hồ sơ, số liệu quản lý, Sở xác nhận, y sĩ Hoàng Thị Hiền (ở Dạ Trạch, Khoái Châu) có giấy phép hành nghề nhưng phòng khám của bà Hiền chưa có giấy phép hoạt động.

Tìm ra chủ nhân trúng giải jackpot trị giá gần 132 tỉ đồng

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott đã tìm ra chủ nhân duy nhất của giải jackpot trị giá gần 132 tỉ đồng tại kỳ quay 156 (mở thưởng chiều tối 19/7).

Nóng trong tuần: Bị đánh bầm dập, đốt rụi ô tô vì nghi bắt cóc trẻ con - 5

Kết quả kỳ quay 156.

Người trúng jackpot đợt này là khách hàng sở hữu tấm vé có chứa bộ số 04 - 07 - 13 - 20 - 35 - 44. Ngoài 1 vé duy nhất trúng jackpot, trong kỳ quay 156, Vietlott còn xác định 155 tấm vé hụt jackpot này trong gang tấc và chỉ trúng giải nhất với trị giá 10 triệu đồng/giải. Bên cạnh đó, 8.178 vé đã trúng giải nhì (trị giá 300.000 đồng/giải) và 135.526 vé trúng giải ba (trị giá 30.000 đồng/giải).

Như vậy, jackpot trị giá gần 132 tỉ đồng ở kỳ quay 156 đã phá kỷ lục “số tiền trúng jackpot cao nhất dành cho một người”. Trước đó, kỷ lục số tiền trúng jackpot dành cho một người cao nhất từng là gần 112,5 tỉ đồng dành cho ông T.Đ.L (ngụ tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

Người nước ngoài tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện ở SG

Ngày 20/7, Công an quận 10, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP điều tra nguyên nhân khiến người đàn ông quốc tịch Mỹ (khoảng 60 tuổi) tử vong tại viện phẫu thuật thẩm mỹ Việt Thành, nằm trên đường Sư Vạn Hạnh (phường 13, quận 10).

Nóng trong tuần: Bị đánh bầm dập, đốt rụi ô tô vì nghi bắt cóc trẻ con - 6

Viện phẫu thuật thẩm mỹ nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, vào sáng 19/7, người đàn ông quốc tịch Mỹ đến viện phẫu thuật thẩm mỹ viện Việt Thành để hút mỡ bụng, đến 17h cùng ngày, nạn nhân xảy ra biến chứng. Dù được các nhân viên của thẩm mỹ viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Giấy phép hoạt động số 00338/SYT-GPHHD của Viện thẩm mỹ này được Sở Y tế TP HCM cấp ngày 16-5-2016 do bác sĩ Nguyễn Việt Thành là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật.

Tuy nhiên, ngày 20/7, Thanh tra Sở Y tế TP HCM cho biết, phòng khám không đảm bảo an toàn cho công tác khám chữa bệnh nên thanh tra sở đã lập biên bản yêu cầu tạm ngưng hoạt động khám.

Dân đốt rụi ô tô Fortuner vì nghi đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ em

Ngày 21/7, Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) cho biết, thông tin 2 người đi ô tô có hành động bắt cóc trẻ em là không chính xác.

Trước đó, khoảng 18 giờ chiều 20/7, anh Trịnh Mạnh Hải (SN 1980, ở Thái Nguyên, Giám đốc kinh doanh của công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi ở tỉnh Hải Dương) cùng lái xe Lê Văn Nam (SN 1988, ở Chương Mỹ, Hà Nội) đi xe ô tô 34A-121.79 về nhà vợ ở xã Tân Việt (Thanh Hà) chơi.

Nóng trong tuần: Bị đánh bầm dập, đốt rụi ô tô vì nghi bắt cóc trẻ con - 7

Dân đốt trụi xe ô tô vì nghi 2 người trên xe đánh thuốc mê, bắt cóc trẻ con.

Trên đường về, khi đi qua xã Hồng Lạc, anh Hải đã bảo anh Nam dừng xe, vào cửa hàng của vợ chồng anh Phạm Đăng Bắc (SN 1984, trú tại thôn Đồng Hởi) hỏi mua đồ gỗ.

Anh Bắc đã chỉ cho anh Hải sang kho nhà mình gặp chị Quyên (vợ anh Bắc) để xem đồ nội thất. Khi đang trao đổi với anh Hải, chị Quyên thấy chóng mặt, mệt mỏi. Nghĩ mình bị thôi miên như một số thông tin đã đọc trên mạng xã hội nên chị Quyên liền chạy sang hàng xóm tri hô mọi người đến cứu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng 1.000 người đã kéo đến đòi vây đánh anh Hải vì cho rằng anh thôi miên, bắt cóc trẻ em. Một số đối tượng quá khích đã lật xe ô tô của anh Hải xuống ruộng, đốt cháy hoàn toàn.

Đến khoảng 1h30 ngày 21/7, Công an huyện Thanh Hà đã đưa nhóm người của anh Hải về trụ sở Công an huyện. Qua khám sức khỏe và làm xét nghiệm cho thấy, các chỉ số sức khỏe của chị Quyên đều hoàn toàn bình thường.

Càng xả càng đầy, hồ thủy điện Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy

Sáng 21/7, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT&TKCN cho biết, sau hơn 2 ngày vận hành xả lũ, mực nước tại hồ Hòa Bình còn tăng cao hơn cả so với trước khi xả.

Nóng trong tuần: Bị đánh bầm dập, đốt rụi ô tô vì nghi bắt cóc trẻ con - 8

Hồ Hòa Bình mở thêm 1 cửa xả đáy vào 6 giờ sáng 22/7.

Tính đến 8 giờ sáng nay, mực nước tại hồ Hòa Bình là 106,32m, cao hơn mực nước cho phép 5,32m. Nguyên nhân, ông Cường cho rằng, do hồ Sơn La vẫn đang tiếp tục xả 1 cửa và nước từ các chi lưu quanh khu vực hồ Hòa Bình vẫn đổ xuống hồ.

Để đảm bảo an toàn hồ đập và chuẩn bị ứng phó cho tình hình mưa lũ sắp tới, ông Cường yêu cầu tiếp tục mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình. Thời gian xả là 6 giờ sáng ngày mai (22/7).

Như vậy, hồ Hòa Bình sẽ mở tổng cộng 3 cửa xả đáy để thoát lũ. Trước đó, 18 giờ ngày 18/7, hồ mở cửa xả đầu tiên và 6 giờ sáng 19/7 mở cửa xả thứ 2. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm, hồ Hòa Bình mở cửa xả lũ và xả với khối lượng nước lớn như vậy.

Ô tô “điên" đâm 9 xe máy, 3 ô tô, 2 người tử vong

Vào khoảng 19h30 đêm 22.7, ô tô BKS 61A-088.07 lưu thông trên đường Hà Huy Giáp hướng từ Bình Dương về TP.HCM, khi đến giao lộ Tô Ngọc Vân (quận 12, TP.HCM) mất kiểm soát tông liên tiếp 9 xe máy và 3 ô tô khác.

Công an quận 12 cho biết, tài xế ô tô gây ra vụ tai nạn là Trần Văn Trung Chánh (48 tuổi, ngụ Bình Dương). Qua kiểm tra, ông Chánh không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Chánh điều khiển ô tô màu trắng lưu thông trên đường Hà Huy Giáp hướng từ Bình Dương về TP.HCM, khi đến giao lộ Tô Ngọc Vân, ông Chánh chạy với tốc độ cao và lấn gần hết làn đường ngược lạị. Ô tô “điên” đã tông liên tiếp 9 xe máy khiến người đi đường văng tứ tung và phương tiện này chỉ dừng lại khi tông vào 3 ô tô đang chờ đèn đỏ.

Nóng trong tuần: Bị đánh bầm dập, đốt rụi ô tô vì nghi bắt cóc trẻ con - 9

Xe máy nằm la liệt trên khắp mặt đường. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Tại hiện trường, nhiều xe máy biến dạng và nằm la liệt trên đoạn đường hơn 30m, 4 ô tô cũng bị hư hỏng.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong là ông Lê Công Dũng (63 tuổi, quê Cần Thơ) và Đoàn Tuấn Anh (15 tuổi, quê Cà Mau).

Hiện công an vẫn chưa xác định nguyên nhân vụ tai nạn và đang điều tra. Trước mắt, sẽ cho trưng cầu giám định về kỹ thuật của ô tô gây tai nạn, để xác định nguyên nhân vụ việc là do lỗi kỹ thuật của xe hay của tài xế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN