Khắc tinh “hà bá” phóng ghe như bay, cứu người nhảy cầu

Sự kiện: Tin nóng

Nhảy sông Sài Gòn tự tử, nam thanh niên bị trôi gần 200m và được khắc tinh của “hà bá” cứu sống vào chiều 29.9.

Khắc tinh “hà bá” phóng ghe như bay, cứu người nhảy cầu - 1

 Đoạn cầu Bình Lợi mới nơi ông Ba Chúc cứu sống thanh niên nhảy sông

17h, nam thanh niên đứng trên cầu Bình Triệu 2 (đoạn nối giữa quận Bình Thạnh và quận Thủ Đức, TP.HCM) để hóng mát. Đang đứng thì người này bất ngờ hét lớn, bỏ loại đôi dép cùng tờ giấy ghi số điện thoại người thân rồi lao mình xuống sông Sài Gòn. Sự việc diễn ra quá nhanh, người đi đường không kịp can ngăn.

Sau khi chạm nước nam thanh niên bị cuốn trôi xa một đoạn khoảng 200m đến khu vực cầu Bình Lợi mới thì được ông Nguyễn Văn Chúc (tên thường gọi Ba Chúc) – người được gọi là khắc tinh của “hà bá” vì đã cứu sống hàng trăm người vớt hàng trăm xác chết trôi sông lao ghe đến ứng cứu. Người này được đưa lên ghe sơ cứu sau đó chuyển lên bờ.

 “Nghe hét lớn có người nhảy cầu nên tôi quan sát trên khắp mặt sông thì phát hiện gần cầu Bình Lợi mới có người đang ngoi ngóp nên lập tức nổ máy, lao ghe như bay đến vị trí nạn nhân. Khi đến nơi, anh ta đã đuối sức và uống rất nhiều nước. Chậm một chút nữa là không thể cứu được người này”, khắc tinh “hà bá” kể.

Danh tính thanh niên được xác định là anh H.V.N (25 tuổi, quê Phú Yên).

Tối cùng ngày, công an có mặt lập biên bản vụ việc và đưa anh N. vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định để kiểm tra sức khỏe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN