Dân "méo mặt" khi qua đường "đắt nhất hành tinh"

Chi hơn 700 tỷ đồng để làm đoạn đường dài hơn 500m, thế nhưng sau ngày thông xe, đoạn cuối của con đường được mệnh danh “đắt nhất hành tinh” và nhiều tuyến phố lân cận luôn trong tình trạng ùn tắc giao thông.

Sáng  ngày 15/1, đường vành đai 1 (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu) chính thức được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, kể từ khi thông xe cho đến nay, đoạn đường “đắt nhất hành tinh” luôn khiến các tuyến phố lân cận như: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Nguyễn Lương Bằng, Xã Đàn ùn tắc kéo dài. Vào giờ cao điểm, người dân “méo mặt” khi lưu thông qua các tuyến đường này.

Dân "méo mặt" khi qua đường "đắt nhất hành tinh" - 1

Ùn tắc kéo dài trên đoạn đường Kim Liên hướng ra ngã 7 Xã Đàn

Tuyến đường “đắt nhất hành tinh” có chiều rộng 50m, với hai làn đường, thế nhưng điểm cuối cùng của tuyến đường lại “thắt nút cổ chai”. Do đó, các phương tiện lưu thông từ phố: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Hào Nam… ra con đường “đắt nhất hành tinh” phải chịu cảnh ùn ứ.

Không những thế, đoạn cuối của tuyến đường “đắt nhất hành tinh” có 6 đèn báo tín hiệu giao thông bố trí liền nhau (ở ngã tư Đê La Thành và ngã ba Hoàng Cầu). Khi người dân chưa kịp lưu thông qua ngã tư Đê La Thành lại gặp ngay đèn báo tín hiệu giao thông ở ngã ba Hoàng Cầu. Vì vậy, các phương tiện ì ạch nối đuối nhau lưu thông khiến các tuyến phố: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Hào Nam luôn bị ùn tắc.

Bà Phạm Thị Hoa, 54 tuổi, ở phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: Năm 2013, khi đoạn đường “đắt nhất hành tinh” chưa thông xe, tuyến phố Hoàng Cầu rất ít khi xảy ra ùn tắc, kể cả vào thời điểm tan tầm, lúc đông người qua lại nhất. Sau ngày thông xe, tuyến phố Hoàng Cầu, Đê La Thành luôn ở trong tình trạng ùn tắc cục bộ. Mỗi sáng, chiều, người dân sống ở ven các tuyến phố này lại “ngán ngẩm” nhìn cảnh hàng ngàn phương tiện chen chúc nhau đi trên đường.

“Ngay ngày hôm qua thôi, giờ nghỉ trưa là thời điểm ít phương tiện lưu thông qua lại nhất nhưng đoạn ngã tư Đê La Thành vẫn ùn tắc hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc đó, không thấy có lực lượng cảnh sát giao thông, các chủ phương tiện bất chấp tín hiệu đèn đỏ vượt lên gây ra cảnh hỗn loạn ở”, bà Hải nói.

Dân "méo mặt" khi qua đường "đắt nhất hành tinh" - 2

Dân "méo mặt" khi qua đường "đắt nhất hành tinh" - 3

Vỉa hè con đường "đắt nhất hành tinh" chật cứng phương tiện qua lại

Ghi nhận của phóng viên ngày 23/1, tuyến phố Hoàng Cầu, Đê La Thành, Xã Đàn, Kim Liên, Nguyễn Lương Bằng ùn tắc giao thông kéo dài, nhiều phương tiện chen lấn nhau đi trên đoạn đường. Một số người dân đã điều khiển xe chạy lên trên vỉa hè để cho kịp giờ làm ở cơ quan.

Đứng “chôn chân” trên tuyến phố Hoàng Cầu mất 10 phút vì ùn tắc kéo dài, chị Phạm Thị Trang, 37 tuổi, nhà ở phố Thái Thịnh bức xúc nói: “Cơ quan tôi làm ở ngay đường Giảng Võ. Hàng ngày tôi đi đến cơ quan chỉ mất khoảng 15 phút. Nhưng thời gian gần đây, cuối đoạn đường “đắt nhất hành tinh” hay ùn tắc khiến tôi khổ sở mỗi khi đi làm”.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại cảnh ùn tắc trên tuyến đường "đắt nhất hành tinh" và các phố lân cận.

Dân "méo mặt" khi qua đường "đắt nhất hành tinh" - 4

Từ ngã tư Nguyễn Lương Bằng ra con đường "đắt nhất hành tinh" bị tắc nghẽn nghiêm trọng, giao thông hỗn loạn do phương tiện đổ về quá đông.

Dân "méo mặt" khi qua đường "đắt nhất hành tinh" - 5

Người dân đi lên cả vỉa hè đường Đại Cồ Việt

Dân "méo mặt" khi qua đường "đắt nhất hành tinh" - 6

Vỉa hè đường Kim Liên mới cũng đông nghẹt người

Dân "méo mặt" khi qua đường "đắt nhất hành tinh" - 7

Các phương tiện "chôn chân" tại vỉa hè

Dân "méo mặt" khi qua đường "đắt nhất hành tinh" - 8

 Cảnh sát giao thông phải vất vả phân luồng giao thông tại ngã 7 Xã Đàn, hướng vào con đường "đắt nhất hành tinh"

Dân "méo mặt" khi qua đường "đắt nhất hành tinh" - 9

 Ùn tắc trên đường Đê La Thành

Dân "méo mặt" khi qua đường "đắt nhất hành tinh" - 10

Dân "méo mặt" khi qua đường "đắt nhất hành tinh" - 11

Vào giờ cao điểm, hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau lưu thông qua con đường “đắt nhất hành tinh”. Phố Hoàng cầu cũng xảy ra ùn tắc kéo dài.

Dân "méo mặt" khi qua đường "đắt nhất hành tinh" - 12

Đường Nguyễn Trãi tắc nghẽn

Dự án xây dựng đường vành đai I (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu), quận Đống Đa, Hà Nội được khởi công tháng 4/2010. Tuyến dường dài 547m, rộng 50m, gồm hai làn đường, mỗi làn rộng 16m, dải phân cách giữa rộng 3m, vỉa hè 7m. Tuyến đường được đầu tư đồng bộ hệ thống cấp, thoát nước, hào kỹ thuật, chiếu sáng, cây xanh và tổ chức giao thông.

Tuyến đường này được mệnh danh là con đường “đắt nhất hành tinh” bởi đoạn đường chỉ dài gần 500m nhưng chi phí lên tới gần 700 tỷ đồng. Tuyến đường được thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12/2103. Dù đã được đưa vào sử dụng nhưng tuyến đường vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thiện, trong đó có hạng mục vỉa hè của tuyến đường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nguyễn – Hồng Phú ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN