CSGT đưa nữ sinh lớp 11 bỏ nhà khóc lóc trên vỉa hè về

Thấy thiếu nữ hoang mang, khóc lóc trên vỉa hè, Thiếu tá CSGT Trần Phong (Hà Nội) đã hỏi thăm và được biết nữ sinh lớp 11 này vừa bỏ nhà đi.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18-5 tại đường Văn Tiến Dũng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Vào thời điểm trên, Thiếu tá Trần Phong, Cán bộ Đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) trên đường đi công tác về đơn vị phát hiện thấy 1 thiếu nữ đứng khóc một mình trên vỉa hè đường Văn Tiến Dũng. Thiếu tá Phong lại hỏi thăm cháu và được biết thiếu nữ này tên là T. (SN 1999) hiện đang bỏ nhà đi và không muốn về nhà, không muốn nghe điện thoại của người thân.

Sau đó, Thiếu tá Phong đã động viên và đưa thiếu nữ về trụ sở đơn vị. Tại trụ sở Đội CSGT số 6, được động viên thuyết phục, em T. đã qua cơn hoảng loạn, nói ra lý do bỏ nhà đi và cho số điện thoại của người thân trong gia đình.

Sau khi liên hệ với gia đình được biết thiếu nữ tên là Ph.C.T. (SN 1999, đang học lớp 11 trường dân lập ở Mỹ Đình) vào 12 giờ trưa cùng ngày đã bỏ nhà ra đi. Gia đình đã tá hỏa chia nhau đi tìm. Trong lúc hoang mang không có tin tức gì thì nhận tin báo con gái đang ở trụ sở CSGT số 6.

Ngay sau đó, gia đình em T. đã đón nhận cháu an toàn. Gia đình em T. đã gửi lời cảm ơn tới việc làm của các chiến sĩ CSGT.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưởng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN