Chú rối khổng lồ cao 7m dạo bước trên đường phố Huế

Chú rối khổng lồ có khớp, mang trên tay chiếc va ly đầy thú vị đã sải bước trên đường phố trước sự ngỡ ngàng và thích thú của hàng ngàn người.

Chú rối khổng lồ cao 7m dạo bước trên đường phố Huế - 1

Tối 2/5, chú rối khổng lồ Liedo với vở diễn “Những vì sao rực sáng trong đêm tối” của đoàn nghệ thuật quảng diễn đường phố L’Homme Debout và 7 bông hoa sen khổng lồ làm bằng mây tiếp tục xuất hiện tại sân Hàm Nghi (thuộc khu vực Thành nội Huế), đã khiến hàng ngàn người dân cố đô phải ngỡ ngàng, thán phục.

Trước đó, vào chiều 30/4 tại Công viên Trịnh Công Sơn, chú rối khổng lồ, có khớp, mang trên tay chiếc va ly đầy thú vị này đã sải bước trên đường phố dọc theo đường Trần Hưng Đạo, đến đầu cầu Trường Tiền thì vòng lại chợ Đông Ba về cầu Gia Hội trước sự ngỡ ngàng và thích thú của hàng ngàn người dân cố đô và du khách trong và ngoài nước.

Chú rối khổng lồ cao 7,5m này được kết lại từ mây, một nguyên liệu không chỉ phổ biến ở Việt Nam mà còn được sử dụng làm vật dụng gia đình ở Pháp.

Chú rối lúc ấy cầm trên tay chiếc va ly và được di chuyển bởi đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp trên nền âm nhạc, sử dụng ánh sáng đặc biệt, tạo nên điểm nhấn khác lạ cho chương trình, mang đến cho khán giả những cảm giác bất ngờ, lạ lẫm và thú vị.

Màn trình diễn của chú rối Liedo đã gợi lên hình ảnh về những hành trình sâu kín của tâm hồn mà mỗi con người, trải qua trong cuộc đời của mình, chứa đựng sự xung đột, trốn chạy, phiêu bạt và cả sự sụp đổ.

Bên cạnh hành trình trên đường phố Huế của chú rối khổng lồ, Đoàn nghệ thuật L’Homme Debout còn mang đến cho người xem một tác phẩm khổng lồ khác. Đó là 7 bông hoa sen làm bằng mây, gồm 120 cánh sen (chiều rộng khép mở đến 5 mét), được điều khiển bởi 40 người, với hiệu ứng ánh sáng, âm thanh, pháo hoa đặc sắc hy vọng sẽ hấp dẫn và gây ấn tượng mạnh mẽ hơn đối với người xem.

Đoàn nghệ thuật L'Homme Debout do nghệ sĩ BeNoît Mousserion làm trưởng đoàn được thành lập vào tháng 9/2011, trụ sở tại Poitiers, Pháp. Đoàn luôn chú trọng phát triển những dự án gắn với người dân địa phương, nơi họ có cơ hội đến biểu diễn. Ý tưởng chú rối khổng lồ được hình thành trong các hình tượng khổng lồ ở lễ hội Carnival. Từ các hình tượng khổng lồ đó, các nghệ sĩ sáng tạo ra chú rối Liedo tại vùng đất như một bán đảo nhỏ nằm ở phía Bắc nước Pháp.

Được biết, trước khi đến Huế, chú rối Liedo cùng đoàn đã biễu diễn ở nhiều nơi như Bỉ, Phần Lan, Hà Lan, Brazil… Sau phần biểu diễn tại Festival Huế 2016, đoàn sẽ trở về thực hiện chương trình trong dịp hè này ở Pháp và có thêm những chuyến hành trình khác ở một số nước trên thế giới.

Chú rối khổng lồ cao 7m dạo bước trên đường phố Huế - 2

Chú rối khổng lồ cao 7m dạo bước trên đường phố Huế - 3

Chú rối khổng lồ cao 7m dạo bước trên đường phố Huế - 4

Chú rối khổng lồ cao 7m dạo bước trên đường phố Huế - 5

Chú rối khổng lồ cao 7m dạo bước trên đường phố Huế - 6

Ngắm nhìn chú rối Liedo khổng lồ, người dân xứ Huế trầm trồ thán phục ý tưởng của các nghệ sĩ.

Chú rối khổng lồ cao 7m dạo bước trên đường phố Huế - 7

Chú rối khổng lồ cao 7m dạo bước trên đường phố Huế - 8

Màn pháo hoa rực rỡ kết hợp với những bước di chuyển của chú rối.

Chú rối khổng lồ cao 7m dạo bước trên đường phố Huế - 9

Chú rối khổng lồ cao 7m dạo bước trên đường phố Huế - 10

Chuyển động chú rối với sự kết hợp của 7 bông sen khổng lồ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Giang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN