Quân đội tháo chạy, dân quân đổ về Ramadi chống IS

Dân quân người Shia do Iran hậu thuẫn cho rằng lực lượng an ninh của chính phủ không đủ sức để chống lại làn sóng tấn công của phiến quân IS.

Ngày 18.5, hàng ngàn dân quân người Shia do Iran hậu thuẫn đang đổ dồn về thành phố Ramadi sau khi lực lượng quân đội, cảnh sát phòng thủ tại đây tháo chạy tán loạn trước cuộc tấn công bất ngờ của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Việc để mất thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, vào tay phiến quân IS là thất bại nặng nề nhất của chính phủ Iraq kể từ khi IS bắt đầu xâm nhập vào nước này từ hồi tháng 6 năm ngoái.

Quân đội tháo chạy, dân quân đổ về Ramadi chống IS - 1
Quân đội Iraq để mất thành phố Ramadi vào tay phiến quân IS

Chỉ vài ngày sau khi thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi “tái xuất” và kêu gọi mở những cuộc tấn công lớn, IS đã bắt đầu bao vây, đánh chiếm các vị trí phòng thủ của quân đội Iraq tại thành phố Ramadi. Tuy nhiên lúc đó cả Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi lẫn Mỹ đều không muốn triển khai lực lượng dân quân người Shia do Iran hậu thuẫn tới chi viện cho thành phố này.

Thay vào đó, các quan chức Iraq và Mỹ muốn sử dụng các lực lượng quân sự địa phương của người Sunni để bảo vệ Ramadi và đẩy lùi IS. Tuy nhiên, đến sáng 18.5, lãnh đạo dân quân người Shia tuyên bố rằng thực tế chiến trường vài ngày qua cho thấy lực lượng chính phủ sẽ không thể làm được gì nếu không có các đơn vị dân quân người Shia.

Ông Hadi al-Ameri, chỉ huy nhóm dân quân bán vũ trang Badr cho rằng chính phủ Iraq lẽ ra phải chấp nhận đề nghị chi viện của họ sớm hơn để Ramadi không bị rơi vào tay IS.

Nhóm vũ trang Ketaeb Hezbollah cho biết họ cũng đã áp sát thành phố Ramadi từ 3 hướng và sẽ bắt đầu chiến dịch tấn công tái chiếm Ramadi từ ngày mai.

Quân đội tháo chạy, dân quân đổ về Ramadi chống IS - 2
Dân quân người Shia đã sẵn sàng chiếm lại Ramadi từ tay phiến quân IS

Hôm Chủ nhật, lá cờ đen của IS đã được cắm trên tòa thị chính Ramadi sau trận giao tranh quyết liệt, khiến quân đội và cảnh sát Iraq hoảng hốt tháo chạy khỏi thành phố chỉ nằm cách thủ đô Baghdad chừng 100 km.

Các quan chức tỉnh Anbar cho hay ít nhất 500 người đã thiệt mạng trong trận giao tranh này, và hơn 8.000 người dân ở Ramadi cũng tìm cách tháo chạy khỏi thành phố bằng tất cả những phương tiện mà họ có.

Quân đội Iraq cho hay hiện chỉ có vài nhóm nhỏ binh sĩ của họ vẫn đang bám trụ bên trong thành phố và đụng độ lẻ tẻ với phiến quân IS, trong khi tất cả các căn cứ quân sự chính của thành phố đều đã bị IS chiếm đóng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN