Báo HQ: Triều Tiên xử tử cán bộ… ngủ gật trong phòng họp

Kim Jong-un đã ra lệnh xử tử bằng súng phòng không hai quan chức cấp cao với những lí do rất đặc biệt.

Báo HQ: Triều Tiên xử tử cán bộ… ngủ gật trong phòng họp - 1

Hình ảnh mới nhất của lãnh đạo Kim Jong-un.

Ri Yong-jin, quan chức thuộc Bộ Giáo dục Triều Tiên đã bị bắn chết vì “tội” ngủ gật trong buổi họp có sự tham gia của lãnh đạo Kim Jong-un. Ngay khi Ri vừa gà gật trong cuộc họp, người này bị bắt giam và thẩm vấn. Người hỏi cung cho biết tìm thấy dấu hiệu Ri thiếu trung thành và bất kính với lãnh đạo tối cao Kim Jong-un.

Hwang Min, cựu Bộ trưởng Nông nghiệp bị xử tử vì đề xuất ý kiến nâng cao chất lượng sản phẩm. Đề xuất này được cho là trái với chính sách Kim Jong-un. Theo tờ Joongang Ilbo của Hàn Quốc, Hwang Min đã bị xử tử cách đây  ít ngày.

Báo HQ: Triều Tiên xử tử cán bộ… ngủ gật trong phòng họp - 2

Súng ZPU-4 là một trong những loại vũ khí phòng không tầm thấp đáng sợ nhất.

Theo báo Hàn Quốc, hai quan chức cấp cao đều bị xử tử bằng súng phòng không ở một học viện quân sự Bình Nhưỡng.

Cách đây mấy tuần, phó đại sứ Triều Tiên ở Anh đã bỏ trốn sang Hàn Quốc cùng gia đình. Triều Tiên lên tiếng chỉ trích, trách móc phó đại sứ Thae Young-ho vì “không trung thành với tổ quốc” và là “cặn bã loài người”. Vụ việc ông Thae bỏ trốn là trường hợp quan chức ngoại giao cấp cao nhất của Triều Tiên đào tẩu ra nước ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN