Bội thu lộc biển đầu năm

Từ ngày 4/2 (mùng 5 tháng Giêng) đến nay (7/2), trên 100 tàu câu cá ngừ đại dương (CNĐD, bò gù) đã rời cảng cá Tuy Hòa (Phú Yên), xuất hành chuyến biển đầu năm Giáp Ngọ, hướng về ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa.

Khác hẳn không khí ảm đạm mấy tháng cuối năm, cảng Tuy Hòa đã tấp nập trở lại khi biển Đông đang xuất hiện nhiều luồng CNĐD. Tất bật tàu về xuống cá, hào hứng đồ đạc lên boong của những con tàu mở chuyến biển mới… Xe đông lạnh về “ăn” cá dọc dài đường vào cảng.

Ông Trần Văn Đông - chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá PY-96579, cho biết: Trong mấy ngày tết, gia đình đã tích cực “gom quân” được 9 người đi bạn, thực hiện chuyến biển khoảng 1 tháng ở ngư trường giữa Hoàng Sa - Trường Sa. Chuyến mở biển này, tàu PY-96579 chuẩn bị 5.500 lít dầu, 700 cây đá và thực phẩm, chất đốt với tổng phí tổn hơn 150 triệu đồng.

“Mấy tháng trước tết, bò gù ít xuất hiện, hàng loạt tàu thua lỗ nên dân đi bạn phải dạt khắp nơi làm ăn. Dịp tết này, nhiều tàu về có cá vượt tổn, nghề gù mới “lên máu” trở lại. Tuy nhiên, lúc này tìm bạn tàu rất khó khăn, nhiều người chỉ muốn tham gia đánh bắt gần bờ. Gia đình phải chạy ứng trước mỗi bạn tàu mấy triệu đồng để anh em ăn tết. Rất đỡ là tàu nhà vừa được duyệt hỗ trợ 55 triệu đồng xăng dầu đánh bắt xa bờ, góp cho tàu vững chân mở chuyến biển này” - ông Đông chia sẻ trước khi lên tàu rời cảng.

Bội thu lộc biển đầu năm - 1

Đưa đá lạnh xuống tàu đi câu cá ngừ đại dương

Thuyền trưởng Lê Đức Tuyến (tàu PY-90035) cho hay, trước tết, tàu nhà đã đi liên tiếp 2 chuyến xa bờ. Chuyến đầu câu được 29 con bò gù, trọng lượng 1,3 tấn, lãi 80 triệu đồng, mỗi bạn được chia 4 triệu đồng; chuyến hai được 45 con, trọng lượng 1,8 tấn, lãi hơn 120 triệu đồng, mỗi bạn được chia 10 triệu đồng. Đi kèm theo là mấy tạ mực và một số loại cá khác “phụ thêm xăng dầu”. “Nói chung là anh em cũng có chút đỉnh lo tết, nên mới khí thế “ra trận” đợt này. Cá gù đang lên dày, hy vọng từ nay đến mấy tháng tới, dân xa bờ có ăn” - ông Tuyến nói rồi cùng anh em bạn đưa lô bình gas lên tàu.

"Trước tết, tàu nhà đã đi liên tiếp 2 chuyến xa bờ. Chuyến đầu câu được 29 con bò gù, trọng lượng 1,3 tấn, lãi 80 triệu đồng, mỗi bạn được chia 4 triệu đồng; chuyến hai được 45 con, trọng lượng 1,8 tấn, lãi hơn 120 triệu đồng, mỗi bạn được chia 10 triệu đồng”.

Thuyền trưởng Lê Đức Tuyến

Theo Trạm Biên phòng Đà Rằng, trên 100 tàu CNĐD đã xuất bến Tuy Hòa trong những ngày đầu năm Giáp Ngọ, hàng chục tàu ăn tết trên biển cũng đã đầy khoang đang trở lại bờ. Đại úy Nguyễn Ngọc Ry - Phó trạm Kiểm soát Đà Rằng, cho biết: Nghề câu CNĐD sôi động trở lại đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động khuân vác, sơ chế tại cảng. Bên cạnh đó, chợ thực phẩm, hệ thống cung ứng xăng dầu, đá lạnh… khu vực phường 6, Tuy Hòa mới tấp nập “kẻ ra, người vào”. Cảng cá Tuy Hòa đã thực sự “vào guồng” trong những ngày đầu năm Giáp Ngọ.

Theo Hiệp hội CNĐD Phú Yên, tỉnh này hiện có hơn 7.000 tàu cá, trong đó có 1.050 tàu công suất từ 90CV trở lên chuyên đánh bắt CNĐD xa bờ, với năng suất hàng năm từ 5.000 - 6.000 tấn sản phẩm từ vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Lúc này, ngư dân Phú Yên đã thành lập được 103 tổ liên kết tàu thuyền đánh bắt xa bờ, với hơn 910 phương tiện và gần 7.000 lao động tham gia. Với nòng cốt là người trong dòng họ, bà con thân thiết, các tổ liên kết tàu thuyền đang phát huy hiệu quả trong phối hợp làm ăn, hỗ trợ cứu nạn và bảo vệ ngư trường.

Một mùa cá bội thu đang được kỳ vọng từ những chuyến tàu đầu năm rẽ sóng vươn khơi…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Đức Tuấn (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN