Trận đấu nổi bật

yuriko-vs-linda
Internazionali BNL d'Italia
Yuriko Miyazaki
0
Linda Fruhvirtova
2

Scandal tennis: "Ác quỷ" bên cạnh Vua hề Sác-lô

Bill Tilden là một trong những huyền thoại quần vợt Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Nhưng ngoài tài năng, ông cũng khét tiếng với những tật xấu đến khó tin và từng 2 lần phải vào tù vì những scandal tình dục.

Mới đây tay vợt nữ người Nga, Bychkova đã công khai hé lộ những chuyện nhạy cảm nơi hậu trường làng tennis. Hãy cùng khám phá thêm những câu chuyện tai tiếng khác ở những góc khuất làng banh nỉ với tuyến bài Scandal hậu trường tennis.

Thiên tài và tuổi thơ “Nhà giàu cũng khóc”

Bill Tilden, biệt danh “Big Bill” (Bill lớn) tên thật là William Tatem Tilden II  (10/2/1893-5/6/1953) là tay vợt vĩ đại người Mỹ, được nhiều người cho là một trong những huyền thoại hay nhất trong lịch sử tennis.

Scandal tennis: "Ác quỷ" bên cạnh Vua hề Sác-lô - 1

Bill Tilden không có một tuổi thơ hạnh phúc

Nhưng “tiền chưa chắc đã đi liền hạnh phúc”. Người cha của Bill không quan tâm lắm đến đứa con trai và giao toàn bộ việc dạy con cho vợ. Sự chiều chuộng của người mẹ đến mức thái quá khi luôn coi Bill là cô con gái bé bỏng và chăm sóc ông như búp bê.

Rất may cho Bill là ông còn một người chú và chính người chú này đã lôi Bill to lớn ra sân tennis. Những trận đấu tennis dưới sự giám sát chặt chẽ của người chú đã giúp Bill thoát khỏi ám ảnh trầm cảm.

Năm 1920, Bill đã giành 2 Grand Slam là Wimbledon và US Open cho các tay vợt nghiệp dư. Chiến thắng đó mở đầu cho thời kỳ huy hoàng của “Bill lớn” tại thập niên 20 với tổng cộng 10 Grand Slam. Đến thập niên 30 Bill lớn chuyển sang chơi chuyên nghiệp và giành 4 Pro Slam. 

Nỗi đau lệch lạc

Bill Tilden có cảm tình đặc biệt với các cậu bé nhặt bóng tennis. Ông nói rằng mình cố gắng thiết lập tình cảm cha con với lũ trẻ, đặc biệt có một cậu bé tên Vinnie Richards sau này cũng trở thành một tay vợt tiếng tăm. Nhưng nhiều tin đồn lại cho rằng lòng tốt của Bill có vấn đề và rằng ông có những suy nghĩ bị lệch lạc trong vấn đề giới tính.

Scandal tennis: "Ác quỷ" bên cạnh Vua hề Sác-lô - 2

Big Bill nhiều lần bị cáo buộc phạm tội với trẻ em

Chơi tennis đỉnh cao, có bề ngoài đẹp trai nhưng Bill vẫn không có bạn gái vì xấu hổ. Cho đến tận ngoài 40, ông vẫn sống chung với mẹ, ngại tiếp xúc với phụ nữ lạ. Bám váy mẹ lâu, nên năm 48 tuổi, khi mẹ qua đời (1941), ông mất phương hướng hoàn toàn.

Sau khi không còn mẹ, Bill chuyển đến Hollywood theo lời mời của một số nhà sản xuất phim. Họ muốn dùng danh tiếng của Bill để thu hút khách trong một số bộ phim nhưng ý tưởng này hoàn toàn thất bại. Ngoài vào một vai trong phim về Dracula, người ta không còn nhớ gì về “sự nghiệp điện ảnh” của Bill. 

Tại kinh đô điện ảnh Hollywood, Bill tham gia những trò vui chơi đốt tiền và dính vào các scandal liên quan đến lạm dụng tình dục với các bé trai.

Ngày 23/11/1946, Bill Tilden bị bắt tại Sunset Boulevard khi bị phát hiện có hành vi xấu với một bé trai 14 tuổi trong một chiếc xe hơi. Trước tòa, ông biện minh rằng đó chỉ là trò đùa nhưng không thể thuyết phục được quan tòa và ông bị tuyên 1 năm tù. Sau đó án giảm xuống 7 tháng giam ở “trại danh dự” còn Bill khuynh gia bại sản nhưng vẫn chưa chừa. 

Đầu năm 1949, Bill lại dính đến tòa án vì chuyện với một chú bé 16 tuổi. Tại tòa, Bill tự nhận mình bị tâm thần hòng thoát tội. Với ảnh hưởng của “vua hài Sác-lô” Charlie Chaplin (người bạn và hâm mộ Bill lớn), Bill thoát án tù nhưng bị quản chế 10 tháng trong trại điều dưỡng.

Scandal tennis: "Ác quỷ" bên cạnh Vua hề Sác-lô - 3

"Bill lớn" nhiều lần được núp bóng từ "Vua hề Sác-lô" Charlie Chaplin - một người bạn rất thân của ông

Sau khi ra trại, Bill đến sân riêng của Chaplin dạy tennis kiếm cơm nhưng không có tiền nhiều cho Bill vì mọi người xa lánh kẻ dính nhiều scandal và lại mang tiếng tâm thần.

Scandal tennis: "Ác quỷ" bên cạnh Vua hề Sác-lô - 4

Sở thích "lệch lạc" khiến Bill Tilden gục ngã

Tại đây, Bill còn gây ra một scandal nữa khi có lời buộc tội ông "tấn công" một thiếu niên, chỉ khác một điều: nạn nhân lần này là nữ. Dù vậy, Chaplin vẫn không nỡ đuổi ông. Năm 1953, Bill qua đời trong cảnh nghèo đói, chấm dứt quãng đời đầy thăng trầm, vinh nhục.

Các huyền thoại xưa không thiếu các tay vợt hào hoa, hãy cùng đón đọc về một nhân vật để lại nhiều tranh cãi khi khoe chiến tích "hạ gục" cả nghìn người đẹp vào 6h sáng mai 9/3!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Chân dung huyền thoại tennis Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN