Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Nhìn lại F1 2015: Vận hạn đeo bám Red Bull và Lotus (P4)

Mùa giải bắt đầu thành công rực rỡ với Mercedes khi họ có chiến thắng 1-2 đầu tiên tại Australia, theo sau họ lần lượt là Ferrari và Williams. Trong khi đó Red Bull cho thấy rằng họ sẽ có một mùa giải khó khăn trước mắt khi Daniel Ricciardo chỉ về đích thứ 6 và bị Lewis Hamilton bắt vòng còn Daniil Kvyat thậm chí không thể xuất phát cuộc đua. Những diễn biến tiếp theo của mùa giải dường như tiếp tục theo chiều hướng đó.

Malaysian GP cũng chứng kiến một kỉ lục mới được tạo nên, đó là tài năng trẻ Max Verstappen đã giành được những điểm số đầu tiên tại F1 với việc về đích thứ 7 và trở thành tay đua trẻ nhất làm được việc này khi chưa đầy 18 tuổi.

Hai tuần sau, chặng đua thứ 3 diễn ra tại Trung Quốc với kì vọng đặt vào Ferrari sau khi họ có một chặng đua ấn tượng tại Malaysia rằng họ sẽ tiếp tục đà hưng phấn và đánh bại Mercedes một lần nữa. Thế nhưng đánh bại "mũi tên bạc" không phải là một điều dễ dàng làm được và Mercedes một lần nữa chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối với việc xuất phát 1-2 ở cuộc đua chính thức.

Và ở cú xuất phát, tay đua đứng thứ 2 Nico Rosberg đã thành công trong việc ngăn cản Vettel vượt lên chen vào giữa họ. Rồi từ đó với chiến thuật hợp lí, Mercedes đã có chiến thắng 1-2 thứ 2 cũng mùa giải với chiến thắng chặng thứ 4 trên đất Trung Quốc cho Lewis Hamilton, kỉ lúc của trường đua này.

Nhìn lại F1 2015: Vận hạn đeo bám Red Bull và Lotus (P4) - 1

Daniil Kvyat tiếp tục phải bỏ cuộc ở Chinese GP

Chinese GP cũng chứng kiến Daniil Kvyat lần thứ 2 trong 3 chặng đầu tiên phải bỏ cuộc ở vòng thứ 17 khi chiếc xe RB11 của anh bốc khói. Còn Daniel Ricciardo thì có vẻ đã có kết quả khá hơn khi không bị người dẫn đầu bắt vòng nữa, một phần cũng vì xe an toàn xuất hiện ở cuối chặng đua. Nhìn chung đây là khởi đầu tệ hại nhất của Red Bull kể từ mùa giải 2008, khi mà họ vẫn chỉ là một đội đua hạng trung, mục tiêu chỉ là lọt vào top các tay đua có điểm.

Trong khi đó, đây là chặng đua thứ 3 liên tiếp tay đua của Lotus Pastor Maldonado không thể hoàn thành chặng đua, sau khi va chạm với Jenson Button khi cả hai đang có một cuộc cạnh tranh vị trí quyết liệt ở vòng 48 thì hai vòng sau xe của anh bị hỏng phanh sau, buộc anh phải rời cuộc chơi khi chỉ còn 7 vòng nữa là kết thúc.

Và Chinese GP đã kết thúc với một cách không thể tệ hơn, tân binh Max Verstappen đã gặp phải lỗi kĩ thuật và dừng xe ngay trên đoạn đường thẳng có vạch xuất phát, khiến cho xe an toàn phải vào làm nhiêm vụ trong hai vòng cuối cùng, thứ tự của các tay đua không đổi.

Nhìn lại F1 2015: Vận hạn đeo bám Red Bull và Lotus (P4) - 2

Cuộc đua phải kết thúc sau xe an toàn

Sau ba chặng đua đầu tiên, ngoài một bất ngờ mang tên Sebastian Vettel tại Malaysia thì mọi việc vẫn diễn ra rất thuận lợi cho Mercedes để họ có thể bảo vệ ngôi vương của mình. Williams thì vẫn có một phong độ ổn định khi chỉ chịu về sau Mercedes và Ferrari, trong khi Red Bull vẫn chưa thể tìm lại chính mình khi vẫn lặn sâu ở giữa và đáy bảng xếp hạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN