Trận đấu nổi bật

hubert-vs-jack
Mutua Madrid Open
Hubert Hurkacz
2
Jack Draper
0
alexander-vs-carlos
Mutua Madrid Open
Alexander Shevchenko
0
Carlos Alcaraz
2
mariano-vs-holger
Mutua Madrid Open
Mariano Navone
1
Holger Rune
2
borna-vs-alexander
Mutua Madrid Open
Borna Coric
0
Alexander Zverev
2

Mexico GP: Tham vọng bành trướng của châu Mỹ

Sự trở lại Thể thức 1 thành công hơn cả mong đợi của Mexican GP sau 23 năm gián đoạn là một trong những điểm nhấn của mùa giải này. Và cũng từ đó, nhiều quốc gia, không chỉ Bắc Mỹ và cả Nam Mỹ đang kỳ vọng sẽ đưa một chặng đua F1 về với đất nước của mình.

Dù đã bị loại, nhưng nước Mỹ vẫn ấp ủ mong muốn đưa chặng đua GP of America trở lại với bản đồ F1! Với họ, có lẽ sự trở lại này chỉ là vấn đề thời gian?

Mexico GP: Tham vọng bành trướng của châu Mỹ - 1

Argentine GP năm 1996

Ở phía Nam lục địa, ngoài trường đua danh tiếng hiện tại Interlagos-Brazil, Argentina cũng đang có kế hoạch đưa F1 trở lại với đất nước mình. Nói trở lại, bởi trong quá khứ họ đã từng tổ chức thành công Argentine GP trong các giai đoạn 1953-58, 1960, 1971-75, 1977-81 và 1995-98 tại Buenos Aires. Năm 1999 nó vẫn có tên trong lịch, nhưng mối bất đồng giữa ban tổ chức và chủ sở hữu bản quyền thương mại khiến cho chặng đua bị hủy bỏ. Đó là chặng đua thứ 2 của mùa giải 1999, và sự kiện này khiến cho quãng thời gian nghỉ giữa 2 chặng đua năm đó kéo dài đến 5 tuần(từ 07/3-11/4/1999).

Argentina là quốc gia đầu tiên ngoài châu Âu tổ chức một chặng đua F1 năm 1953. Trong suốt quá trình đó điểm nhấn lớn nhất là suốt giai đoạn 1982-94 họ không được tổ chức chặng đua ngoài yếu tố chuyên môn hay tài chính, lý do là xung đột vũ trang giữa Anh và Argentina tại khu vực quần đảo Malvinas.

Vị lãnh đội hiện tại của Lotus - Federico Gastaldi, người Argentina – thành viên của gia đình có công lớn trong việc duy trì giải đấu tại Buenos Aires trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Ông Gastaldi cho biết, hiện tại anh trai ông - Marcos Gastaldi – chính là cầu nối giữa chính quyền Argentina và Bernie Ecclestone với mục tiêu đưa F1 trở lại quê hương mình.

Theo ông Gastaldi, ngay từ năm 2012, chính quyền đã đàm phán với ông Ecclestone để đem giải đấu về với Argentina. Với các phương án cụ thể như cải tạo lại Autódromo Oscar Alfredo Gálvez, hoặc mở đường đua dạng đường phố ở thành phố nghỉ mát nổi tiếng Mar del Plata hoạc một đường đua hoàn toàn mới sẽ được xây dựng ở Zárate.

Argentina đang làm tất cả, ngoài việc đàm phán với Ecclestone, họ còn xây dựng phương án cụ thể với từng đường đua dự kiến. Họ sẵn sàng đầu tư hoặc nâng cấp các đường đua cũ cũng như xây mới (nếu cần) để đảm bảo tất cả các tiêu chí của FIA, đồng thời họ cũng có sẵn những cam kết từ chính quyền và các nhà tài trợ.

Ông Gastaldi cũng nói thêm rằng Bernie Ecclestone rất quan tâm đến việc đưa Argentina GP trở lại bởi vì ông biết đất nước này rất hâm mộ F1 và họ cũng đã có những tay đua thành công trong quá khứ.

Argentina đang làm tất cả để có thể nhận được cái ‘gật đầu’ từ Ecclestone! Nhưng điều đó cũng không hề đơn giản. Vẫn là lý do không dính dáng gì đến thể thao hay tài chính nhưng lại đặc biệt quan trọng. Đó là cuộc bầu cử tổng thống tại Argentina vào ngày 22/11 tới đây. Bản thân ông Ecclestone cũng khẳng định với Reuters rằng hiện tại đang có các cuộc đàm phán diễn ra.

Nhưng có lẽ ông muốn kéo dài thời gian để sau đó sẽ nhận được sự cam kết chắc chắn từ chính phủ mới cho việc tổ chức Argentine GP. Thành công về mặt tổ chức cho sự trở lại của Mexican GP chắc chắn sẽ là động lực lớn để chính quyền và người dân Argentina sẵn sàng làm tất cả với mục tiêu đưa F1 trở lại đất nước mình!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN