Video: Cảnh cướp dâu đáng nhớ nhất màn ảnh
Cảnh cướp dâu nằm ở cuối tác phẩm “The Graduate” của cố đạo diễn Mike Nichols vừa mất tuần trước là một trong những trích đoạn đáng nhớ và đi vào lòng người.
Ngay từ khi ra mắt năm 1967, The Graduate (tạm dịch Cử nhân) đã trở thành tác phẩm tâm lý hài hước ăn khách nhất năm. Bộ phim chỉ tốn 3 triệu đô ngân sách thu về tới 100 triệu đô doanh thu – một con số đáng mơ ước thời đó.
Trong The Graduate, Dustin Hoffman vào vai 1 chàng cử nhân vừa ra trường bị một phụ nữ trung niên đã có gia đình quyến rũ
Không chỉ vậy, phim còn được giới phê bình báo chí hết lời khen ngợi. Cũng chính tác phẩm này đã mang về cho Mike Nichols giải thưởng Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất. Hiện nay, phim đứng thứ 17 trong danh sách Những phim Mỹ hay nhất mọi thời đại của Viện phim Mỹ.
Tác phẩm tâm lý hài hước cho người xem thấy lối sống Mỹ đương thời - chuyện tình yêu, tình cảm và cả những điều cấm kỵ trong quan hệ nam nữ. Ngoài ra, phim cũng mang không khí những năm 60 khi sử dụng bản nhạc hit của thập kỷ - The Sound of Silence, làm bản nhạc chính.
Chuyện phim kể về Benjamin, một chàng trai Mỹ 21 tuổi con của cặp vợ chồng doanh nhân giàu cáu vừa tốt nghiệp cử nhân và còn đang lo lắng trước tương lai thực tế cuộc sống. Trong buổi tiệc đoàn viên linh đình, anh được một phụ nữ là cộng sự của cha mẹ mình để mắt tới.
Người phụ nữ đáng tuổi cha mẹ chàng trai trẻ tìm mọi cáchquyến rũ anh. Sau đó, Benjamin đi lại với người phụ nữ này trong vài tháng trời, dù anh không có cảm xúc tình yêu với người đàn bà trung niên nghiện rượu nhưng có nhiều kinh nghiệm tình trường.
Nhưng rồi, anh lại si mê chính con gái người mình ngoại tình cùng để rồi dẫn đến những bi hài mới
Bỗng một ngày, Benjamin gặp cô con gái xinh xắn của chính người phụ nữ mình đang ngoại tình. Mối tình của Benjamin với cô gái trẻ ngay lập tức bị ngăn cấm. Thậm chí, người yêu của anh – con gái của bà mẹ anh ngoại tình cùng, bị ép gả cưới và Benjamin rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Thế nhưng, cuối cùng tình yêu với cô gái trong sáng đã tạo cho anh nghị lực. Benjamin quyết định đi cướp dâu vào giây phút nhận ra mình đã mất tất cả.
Trong toàn phim, tài tử gạo cội Dustin Hoffman hóa thân vai diễn một chàng cử nhân nhỏ nhắn vừa ngây thơ vừa si tình ấn tượng. Đáng chú ý, khi đóng phim này, Dustin Hoffman đã 29 tuổi nhưng vẫn diễn rất đạt vai một chàng trai trẻ vừa 20 mới lớn có phần nghô nghê. Và cảnh cướp dâu trong phim là một cảnh hài hước đáng nhớ nhất với nhiều thế hệ người yêu phim hài Bắc Mỹ.
Cảnh cướp dâu hài hước và ý nghĩa, đáng nhớ của màn ảnh
Hình ảnh cuối trong The Graduate
Những khung hình kết thúc tóm bắt tất cả niềm vui sự việc đáng nhớ vừa xảy ra, sự hồi hộp cùng nỗi lo âu về tương lai, và cả hy vọng lạc quan của đôi trẻ. Cảnh phim có hồn này góp phần khiến The Graduate đọng lại trong lòng người xem nhiều thế hệ.
Xem thêm về The Graduate và đạo diễn Mike Nichols tại đây.