Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Iraq vs U23 Việt Nam
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Wolverhampton Wanderers vs Luton Town
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Luton Town - LUT Luton Town
-
Newcastle United vs Sheffield United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sheffield United - SHU Sheffield United
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BRN Burnley
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Aston Villa vs Chelsea
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs PSG
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Roma vs Bayer Leverkusen
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Olympique Marseille vs Atalanta
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-

Tấn Tài: Danh hiệu đầu tiên đã ở rất gần

Sau khoảng 10 năm thi đấu chuyên nghiệp, danh hiệu lớn chính thức cấp CLB đầu tiên đã ở rất gần với Tấn Tài.

10 năm không một danh hiệu

Đúng 10 năm trước, Tấn Tài từ một cầu thủ vô danh mới được đôn lên đội một Khánh Hòa và có trận đấu chính thức đầu tiên của mình trước Lâm Đồng ở giải hạng Nhì năm 2004. Kể từ đó, sự nghiệp của tiền vệ quê gốc Ninh Hòa, Khánh Hòa này lên như diều gặp gió.

Nhưng theo thời gian, Tấn Tài dần trở thành trụ cột không thể thiếu trong đội hình K.Khánh Hòa, là thủ lĩnh, là biểu tượng của đội bóng phố Biển suốt thời gian dài. Ở cấp ĐTQG, lần đầu được gọi lên ĐTQG vào năm 2004 nhưng Tấn Tài lại gây chú ý bằng sự kiện “quỳ lại HLV Tavares” để xin rời đội tuyển…do những áp lực quá lớn.

Tấn Tài: Danh hiệu đầu tiên đã ở rất gần - 1

Tấn Tài chưa giành được danh hiệu lớn nào cấp CLB

Nhưng sau thời ông Tavares, Tấn Tài đã trở thành nhân tố không thể thay thế ở tuyến tiền vệ và góp công không nhỏ vào thành tích giành chức vô địch AFF Cup 2008 cũng như lọt vào đến tứ kết Asian Cup 2007 của ĐT Việt Nam. Dù trong màu áo CLB hay ĐTQG, Tấn Tài luôn được đánh giá là mẫu cầu thủ chuyên nghiệp và luôn cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.

2 lần giành Quả bóng đồng (2005 và 2006), 1 lần giành Quả bóng bạc (2012) và hiện tại là một trong những ngôi sao sáng, đang ở độ chín của sự nghiệp nhưng Tấn Tài vẫn chưa một lần giành được danh hiệu lớn cấp CLB trong suốt một thập kỷ thi đấu đấu chuyên nghiệp của mình.

Mơ giành cú đúp với B.Bình Dương

Khi K.Khánh Hòa được chuyển giao cho Hải Phòng, Tấn Tài cùng đồng đội đã “khăn gói” theo ông Tuấn “con” ra đất Cảng với hy vọng sự nghiệp sẽ bước sang trang mới với nhiều những kỳ vọng. Nhưng những chấn thương dai dẳng khiến Tấn Tài không có nhiều đóng góp cho Hải Phòng suốt mùa giải trước. Và cái tuổi 30, Tấn Tài vẫn khao khát hơn bao giờ hết được nâng chiếc cúp vô địch V-League lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Tấn Tài: Danh hiệu đầu tiên đã ở rất gần - 2

Tấn Tài (áo đỏ) đang dần chơi tốt trong màu áo B.Bình Dương

Ở trận tứ kết cúp Quốc gia giữa B.Bình Dương và SHB Đà Nẵng diễn ra hồi đầu tháng trước, Tấn Tài chính là người có đường chuyền dọn cỗ cho Anh Đức băng xuống ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà ở phút thứ 51. Đến trận bán kết cách đây khoảng một tuần, Tấn Tài đã chơi rất tốt và góp công không nhỏ vào chiến thắng ấn tượng 3-1 của đội bóng đất Thủ trước HAGL.

“Tôi từng thi đấu cho Khánh Hòa hay Hải Phòng, những đội bóng không có được lực lượng mạnh để cạnh tranh chức vô địch. Khi ấy, tôi và đồng đội cũng chỉ muốn thi đấu thật tốt để giúp đội bóng nằm trong top đầu chứ chẳng khi nào dám nghĩ đến chức vô địch cả. Nhưng khi về với B.Bình Dương thì lại hoàn toàn khác. B.Bình Dương là đội bóng được đầu tư tốt nhất ở V-League hiện tại và là môi trường không thể tốt hơn để phát triển bản thân.

4 tháng trời không được thi đấu là thiệt thòi không nhỏ đối với tôi, nhưng giờ đây tôi đang dần lấy lại được phong độ của mình và hy vọng sẽ giúp B.Bình Dương tiến đến những danh hiệu vào cuối mùa giải này. Tôi đặt kỳ vọng rất lớn khi đến với B.Bình Dương bởi ở đây tôi có thể tìm kiếm được danh hiệu cấp CLB đầu tiên của mình”, Tấn Tài tâm sự với chúng tôi.

Không chỉ chơi tốt ở Cúp Quốc gia, Tấn Tài là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trong màu áo đội bóng đất Thủ để giúp “Chelsea Việt Nam” có chuỗi trận ấn tượng ở đấu trường V-League 2014, qua đó bám đuổi quyết liệt Hà Nội T&T trên bảng xếp hạng.

Với việc Hà Nội T&T thêm một lần bị SLNA cầm chân trong trận đấu diễn ra trên sân Vinh chiều qua (19/7), B.Bình Dương đang có cơ hội lớn để chính thức vượt lên trên đội bóng của bầu Hiển trên BXH, tạo lợi thế lớn khi cuộc đua đến chức vô địch V-League đang ở giai đoạn nước rút.

Muốn làm được điều đó, B.Bình Dương buộc phải giành được 3 điểm trong trận đấu tiếp HV An Giang chiều nay. Với thực lực của mình, 1 chiến thắng hoàn toàn có thể nằm trong tay Tấn Tài cùng đồng đội.

B.Bình Dương vào chung kết Cúp Quốc gia và đối thủ của họ sắp tới chỉ là một Hải Phòng yếu hơn khá nhiều. Nếu đánh bại HV An Giang, các học trò của HLV Lê Thụy Hải cũng hoàn toàn nắm quyền tự quyết chức vô địch trong tay. Giờ đây, danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp, thậm chí cú đúp V-League và cúp Quốc gia đã ở rất gần với Tấn Tài. 

Tấn Tài: Danh hiệu đầu tiên đã ở rất gần - 3

"Ong thợ" miệt mài ở đội tuyển Việt Nam

Ở trận đấu giao hữu giữa ĐT Việt Nam và Myanmar diễn ra đầu tháng 7 này trên sân Gò Đậu vừa qua, Tấn Tài đã chơi khá hay và đóng góp không nhỏ vào chiến thắng “hủy diệt” của ĐTQG trong ngày ra mắt HLV Toshiya Miura. Tấn Tài cho biết, anh sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để tiếp tục nhận được sự tin tưởng của HLV Miura và được gọi vào ĐTQG trong chiến dịch AFF Cup 2014.

“Mục tiêu của tôi là thi đấu thật tốt, bên cạnh đó phải cố gắng lấy lại phong độ sau 4 tháng nghỉ thi đấu và phát huy những gì tốt nhất của mình trong quá khứ để cống hiến cho đội bóng B.Bình Dương ở thời điểm hiện tại.

Hơn nữa, tôi cũng luôn tâm niệm phải cố gắng thật nhiều để không phụ lòng Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện cũng như người hâm mộ ở đội bóng mới. Ngoài ra, tôi cần phải duy trì được phong độ để hy vọng cuối năm nay được gọi vào ĐTQG thi đấu ở AFF Cup”, đội trưởng ĐT Việt Nam nói thêm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Hữu ([Tên nguồn])
V-League 2023-24: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN