Sao Việt được ít, mất nhiều khi bán đời tư ở Sau ánh hào quang

Không ít người bảo nghệ sĩ thích đánh bóng tên tuổi nên mới rao bán chuyện đời tư, thế nhưng họ cũng nhận không ít bẽ bàng khi bới móc quá khứ.

Video Lê Giang bật khóc kể chuyện bị chồng cũ Duy Phương bạo hành trong quá khứ.

Hơn 1 năm trở lại đây, gameshow mà nhất là hài truyền hình không còn được khán giả yêu chuộng do bùng phát về số lượng mà không đi kèm chất lượng.

Trong một “rừng” chương trình vốn na ná nhau, nhà sản xuất liền đổi “thực đơn” bằng cách quay lại với hình thức talkshow, vốn được khai thác từ nhiều năm trước nhưng mới mẻ, cuốn hút và cũng “hot” hơn.

Sao Việt được ít, mất nhiều khi bán đời tư ở Sau ánh hào quang - 1

Số phát sóng có Lê Giang tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt.

Những câu chuyện đẫm nước mắt khiến người xem xót thương

Chuyện tối nay với Thành được đầu tư công phu, hoành tráng nhưng Sau ánh hào quang mới thật sự thu hút sự quan tâm, tò mò của dư luận. Cả 2 talkshow đều do Trấn Thành dẫn dắt, lôi kéo bằng câu chuyện vốn không mới nhưng được đào sâu và đặc biệt đẫm nước mắt.

Câu chuyện tìm mẹ ruột của ca sĩ hải ngoại Thanh Hà vốn không còn xa lạ với những ai quan tâm đến showbiz. Từ khi về nước đến nay, ngoài vai trò giám khảo ở các cuộc thi ca nhạc, chị còn chia sẻ về quá khứ đau thương trên mặt báo. Thế nhưng, ở Sau ánh hào quang, câu chuyện càng kịch tính và bi thương hơn khi Thanh Hà trốn sau ghế, từ chối nhận mẹ ruột vì chị có cảm giác xa lạ.

Nghệ sĩ cải lương Thanh Hằng từng khiến bao người xúc động vì sau bao gian truân của cuộc sống, chị đã được trở lại làm nghề, được đứng hát ở sân khấu quê hương. Có lẽ, hình ảnh ấy sẽ còn đẹp mãi cho đến khi MC Trấn Thành dần khơi gợi quá khứ không mấy êm đềm.

Sao Việt được ít, mất nhiều khi bán đời tư ở Sau ánh hào quang - 2

Thanh Hà trốn sau ghế vì sợ gặp mẹ ruột.

Thanh Hằng kể chị lấy chồng năm 16 tuổi vì sợ chửa hoang, va vào đời một anh xếp ghế ở sân khấu. Nhưng chồng mê rượu chè, lại ghen tuông nên đánh đập, hành hạ vợ không thương tiếc. Đỉnh điểm, người chồng ấy còn không cho chị đi hát, khiến nữ diễn viên bỏ nhà ra đi.

Nhưng phải đợi đến chuyện của Lê Giang đã làm tràn giọt nước. Nữ diễn viên hài kể chị bị chồng là danh hài bạo hành, ném từ cầu thang xuống đất. Tiết lộ của chị khiến dư luận tức giận, đòi truy tố nghệ sĩ hài Duy Phương vì bạo hành. Nhưng không ngờ, ông lại lên báo tố ngược Lê Giang vu khống và đòi kiện những người làm chương trình vì phỉ báng, xúc phạm uy tín của ông thậm tệ.

Không riêng nghệ sĩ, ai cũng có quá khứ, và hẳn không ít người muốn quá khứ ngủ yên. Công chúng luôn tò mò, quan tâm đến đời tư của nghệ sĩ vì những chuyện hậu trường vốn hấp dẫn người ta từ cổ chí kim. Thế nhưng, việc “đào mồ quá khứ” chắc chắn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh họ.

Sao Việt được ít, mất nhiều khi bán đời tư ở Sau ánh hào quang - 3

Tập nào Trấn Thành cũng khóc hết nước mắt vì câu chuyện của khách mời.

Vì thế, trách nhiệm của nghệ sĩ là phải cân nhắc, đo đếm xem câu chuyện xa xưa ấy liệu có làm đảo lộn cuộc sống của những người trong cuộc.

Ở đây, nếu Duy Phương vốn là nghệ sĩ, ông có quyền lên tiếng khi cảm thấy bị hiểu sai, thì liệu những người được đề cập đến trong câu chuyện của các nghệ sĩ kể trên, họ sẽ thanh minh thế nào khi không được ai biết đến?

Một nguồn tin tiết lộ chồng cũ Thanh Hằng hiện chạy xe ôm ở một tỉnh trên cao nguyên. Chia sẻ của chị sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của người xưa sau khi chương trình được phát sóng.

Có hay không chuyện rao bán quá khứ, mua hào quang hiện tại?

Sau lùm xùm của Lê Giang – Duy Phương, một luồng ý kiến cho rằng nghệ sĩ vì ham danh tiếng nên không ngại rao bán quá khứ để dư luận mặc sức đàm tiếu, còn bản thân được chú ý và đắt show hơn. Điều đó không hoàn toàn đúng.

Nhìn lại những nghệ sĩ kể trên, họ từng có nhiều năm lăn lộn với nghề, cũng từng có chút danh vọng. Ở hiện tại, tên tuổi của họ dù không quá ồn ào, nhưng cũng có chỗ đứng nhất định trên trên thị trường. Hơn nữa, nếu chạy theo công nghệ PR như nhiều bạn trẻ, họ không còn đủ sức lực.

Song, nếu bảo họ vô tư kể lại câu chuyện cuộc đời, điều này có phần khiên cưỡng. Quả vậy, Thanh Hằng hay Lê Giang, Họa Mi, Cát Phượng… đều không còn trẻ, họ ý thức được hành động, lời nói của mình có sức ảnh hưởng ra sao trên truyền hình.

Sao Việt được ít, mất nhiều khi bán đời tư ở Sau ánh hào quang - 4

Câu chuyện của Họa Mi có chồng cũ xác nhận.

Trong trường hợp này, có thể khách mời tin tưởng MC, ở đây là Trấn Thành. Với mối quan hệ thân thiết với các nghệ sĩ, ông xã Hari Won lại khéo léo dẫn dắt, gợi mở, đưa nghệ sĩ vào không gian của cảm xúc nên họ bị cuốn theo, dần bộc bạch những chuyện thầm kín.

Thế nhưng, những người làm chương trình bị sa đà vào cảm xúc, vào việc lấy nước mắt khán giả mà bỏ quên nghiệp vụ. Họ muốn tạo câu chuyện cảm động, song lại quên rằng mình cần phải kiếm chứng để không bị một chiều, thiếu khách quan.

Nếu câu chuyện của Họa Mi có chồng cũ xuất hiện ở trường quay kiểm chứng, phân trần thì những nhân vật khác lại không đủ thuyết phục khi người được nhắc đến không có mặt ở sân khấu. Điều này khiến những người tỉnh táo sẽ đặt ra câu hỏi, và “tai nạn” của Lê Giang là một điển hình cho sự cẩu thả về nghiệp vụ.

Gameshow mang lại thông điệp tích cực hay bới móc đời tư?

Trước khi sự việc của Lê Giang – Duy Phương bùng nổ, nghệ sĩ Tấn Beo tâm sự anh nhận được lời mời của Sau ánh hào quang quay kết thúc. Khi đó, anh cho biết mình không có ý định “than nghèo kể khổ” hay mang chuyện đời tư cho công chúng săm soi.

“Tôi dự định sẽ nói về quãng thời gian được bố mẹ dìu dắt, sau đó tự bươn chải cho đến ngày có chút tiếng tăm. Riêng chuyện vợ chồng, tôi tuyệt đối giữ cho mình. Ông bà ta có câu tốt khoe xấu che, nghệ sĩ phải biết giữ hình ảnh trước công chúng”, anh nói.

Thế nhưng, khi câu chuyện của Lê Giang bị mang ra mổ xẻ, Tấn Beo cho biết anh đã từ chối chương trình.

Sao Việt được ít, mất nhiều khi bán đời tư ở Sau ánh hào quang - 5

Nghệ sĩ Duy Phương nói là diễn viên phải sống bằng tác phẩm thay vì những câu chuyện vô thưởng vô phạt.

Vợ chồng Quang Minh - Hồng Đào, Quý Bình, đạo diễn Lê Quốc Nam, Thanh Bình… lên tiếng phản đối chương trình khi cho rằng những người thực hiện cố tình đục khoét vết thương lòng nghệ sĩ để mua vui cho công chúng.

Một đại diện của nhà sản xuất giấu tên cho biết khi thực hiện chương trình, họ luôn mang đến thông điệp tích cực cho người xem và giữ hình ảnh đẹp cho nghệ sĩ.

Phóng viên trong một lần tác nghiệp ở trường quay, đã chứng kiến Duy Phương – Lê Giang tranh cãi quyết liệt trong lúc tập luyện cho con gái Lê Lộc tham gia một cuộc thi. Mâu thuẫn lên đến tột độ khi nam nghệ sĩ ra xe bỏ về, con gái chạy theo năn nỉ, Lê Giang cũng bất mãn bỏ ra ngoài.

Thế nhưng, khi chương trình sắp bắt đầu ghi hình, cả 2 xuất hiện và dẹp bỏ cái tôi để hỗ trợ con gái. Những người làm chương trình thở phào nhẹ nhõm, song ê-kíp đều nhất quyết không đưa câu chuyện lên mặt báo.

Không ai biết nghệ sĩ Duy Phương sẽ kiện cáo thế nào, nhưng đúng như ông nói, gameshow phải mang lại giá trị, thông điệp tích cực thay vì bới móc đời tư nghệ sĩ để lôi kéo người xem.

Có lẽ cũng chẳng mấy hay ho, khi mà một ngày đẹp trời, nghệ sĩ Lê Giang lôi hết chuyện cũ lên sóng truyền hình. Rồi sau đó, người chồng cũ lên clip "tố ngược lại" với một câu chuyện hoàn toàn khác, thành một chuyện lùm xùm chẳng đáng, phá tan bình yên cuộc sống của ít nhất 2 con người trong mối liên quan ấy.

Nhiều bạn đọc quá khích, bình luận hơi ác ý, rằng nghệ sĩ Lê Giang cần nổi tiếng, cần tạo scandal. Tôi không nghĩ thế. Gần đi hết một đời người, chẳng ai có thể lôi chuyện mình ra để làm cái trò dại dột này. Mặc dù xu hướng tố nhau bằng đời tư vẫn mãi là trend chưa hề giảm nhiệt của showbiz...

Trở lại câu chuyện với nghệ sĩ Lê Giang, cá nhân tôi tin rằng lời cô kể có sự thật. Không một người phụ nữ nào có thể dựng đứng chuyện bị bạo hành, vấn đề là sự thật đến đâu thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là lời nói của ông chồng không có lý. Lại vẫn là: sự thật đến đâu.

Giới nghệ sĩ, để nghe thông tin hai chiều không hề khó. Nhất là với một người vốn hay tám như...Trấn Thành.

Tuy nhiên, show đó, nếu được nên phỏng vấn độc lập ông chồng sau khi quay xong phần phỏng vấn cô Lê Giang, nếu xét về quy trình tác nghiệp đúng khi đụng đến riêng tư của nhân vật. Hoặc có thể mời nhân vật ông chồng để tạo yếu tố bất ngờ. Đáng tiếc, chương trình chưa làm được.

Và nếu làm được phỏng vấn hai chiều, tôi nghĩ rằng, cũng sẽ vô cùng đáng tiếc khi để nó lên sóng, chứ chưa nói đến một phần phỏng vấn một chiều và nửa vời như thế kia.

Bởi vì, cái quá khứ đó nên để cho nó ngủ yên. Nếu họ có vết thương, họ cần được hồi sinh lại, giống như câu chuyện trả thù trong phim "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành" mới đây. Đưa họ lên sóng, moi quá khứ họ ra để họ làm tổn thương nhau lúc xế chiều làm gì nữa hả Trấn Thành?

Trích facebook nhà báo Hoàng Nguyên Vũ

Danh hài Duy Phương: ”Lê Giang không xin lỗi, thậm chí còn thách thức tôi”

Danh hài Duy Phương cho biết ông sống trong tủi nhục, chỉ muốn chết khi bị vợ cũ tố bạo hành. Nhưng Lê Giang vẫn không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kim Chi ([Tên nguồn])
Lê Giang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN