Sinh viên miệt mài làm thêm dịp hè

Sự kiện: Giới trẻ 9X

Các bạn trẻ trải nghiệm những ngày hè ý nghĩa với các công việc làm thêm khác nhau.

Nghỉ hè là khoảng thời gian nghỉ ngơi của các bạn học sinh, sinh viên sau những kỳ thi căng thẳng. Có những bạn tranh thủ khoảng thời gian này để đi chơi, tham quan, du lịch... nhưng cũng có rất nhiều sinh viên tranh thủ tìm công việc làm thêm nhằm tiết kiệm thời gian và kiếm thêm thu nhập. Những công việc được đa số các bạn sinh viên lựa chọn trong dịp hè như: gia sư, bán hàng tạp hóa, nhân viên tiếp thị, phát tờ rơi, lễ tân hay nhân viên trong các rạp chiếu phim...

Kết thúc năm thứ hai đại học với tổng điểm khá cao, trong khi các bạn cùng lớp hào hứng về với gia đình hay đi du lịch thì Hà (sinh viên trường ĐH Sư phạm II) quyết định ở lại thành phố để làm thêm. Công việc Hà lựa chọn trong dịp hè vừa là sở thích, vừa là để cô tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng của mình. Hà chia sẻ: “Từ đầu năm thứ hai đại học, mình đã đến trung tâm gia sư tìm lớp, nhờ sự giúp đỡ của các anh chị mà mình được nhận vào dạy hai lớp tiểu học. Đi học buổi sáng ở lớp nên buổi chiều và tối mình vừa ôn bài, vừa kết hợp với việc gia sư. Vì thế nên việc học của mình không hề bị gián đoạn mà lại tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi đứng lớp".

Nghỉ hè, Hà vẫn tiếp tục công việc gia sư của mình để không bị mất lớp, lại rèn luyện được những kỹ năng cơ bản cho một cô giáo tương lai. Tuy công việc gia sư không bị gò bó về thời gian và mức lương tương đối cao nhưng đôi khi, Hà cũng phải đối diện với những tình huống dở khóc dở cười: "Nhiều lúc mình bị học sinh đưa ra những câu hỏi khó, nếu không biết cách trả lời khéo léo sẽ bị các em chê "cô giáo dạy dốt", sau đó có thể bị gia đình ý kiến không cho cô đứng lớp nữa. Cũng có lúc, học sinh hỗn láo, dùng những lời lẽ xúc phạm giáo viên. Nếu như mình không biết nhẫn nhịn thì rất dễ bị đuổi việc. Đúng là để kiếm được đồng tiền không đơn giản chút nào!".

Sinh viên miệt mài làm thêm dịp hè - 1

Dịp hè cũng là khoảng thời gian để các bạn đi làm thêm (Ảnh minh họa)

Cũng tìm một công việc làm thêm nhưng Phương (ĐH GTVT) lại làm nhân viên bán hàng tạp hóa cho một đại lý. Do gia đình không có điều kiện, dưới Phương còn 3 em nữa nên cô đành tạm gác việc về quê thăm nom gia đình để ở lại thành phố làm thêm, trang trải cho cuộc sống sinh viên. Dù công việc tương đối nhàn nhưng lại gò bó về mặt thời gian và mức lương cũng không được cao cho lắm. Phương ngậm ngùi: "Một ngày mình bán hàng từ 7h sáng cho đến 6h tối nhưng lương cũng chỉ được có một triệu. Biết là thấp đấy nhưng mình vẫn phải làm việc để tích cóp cho năm học mới. Hơn nữa, mình học ngành kinh tế nên muốn qua công việc này để có thêm một số kinh nghiệm việc làm cho mình sau này".

Khác với Hà và Phương, Tuấn (ĐH Mỏ-Địa chất) phải ở lại Hà Nội làm thêm vì không có tiền học lại. Bị trượt hai môn, đồng nghĩa với việc phải mất một khoản tiền kha khá để nộp lệ phí học lại. Sở hữu ngoại hình cao ráo, điển trai, Tuấn may mắn được người thân giới thiệu vào làm lễ tân của một nhà hàng sang trọng với mức lương tương đối cao. "Công việc của mình cũng không vất vả lắm, chỉ bị gò ép về mặt thời gian khá nhiều. Bình thường làm 8 tiếng nhưng có hôm phải làm đến 10 tiếng. Tuy nhiên, mức thu nhập cũng kha khá nên mình có động lực để làm việc tốt hơn" - Tuấn chia sẻ. Công việc lễ tân giúp Tuấn rèn luyện được khả năng giao tiếp, lại học hỏi được những điều bổ ích khi tiếp xúc với công việc.

Sinh ra trong một gia đình khá giả, được chiều chuộng từ bé nên Hoàng thường được mọi người gọi là "công từ bột". Không vì cuộc sống mưu sinh như Hà Phương và Tuấn, Hoàng muốn tìm cho mình một công việc làm thêm để trải nghiệm, cũng như muốn xóa bỏ hình ảnh công tử trong mắt mọi người. Sau thời gian tìm việc trên mạng, Hoàng cũng được nhận vào làm nhân viên kiểm soát vé trong một rạp chiếu phim vào các buổi tối. "Khi mình bảo đi làm thêm, bố mẹ mình phản đối gay gắt lắm. Nhưng nhờ chị gái thuyết phục, mình cũng đã được bố mẹ đồng ý" - Hoàng chia sẻ quá trình thuyết phục gia đình của mình. Ban đầu đi làm, Hoàng cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ nhưng làm được một thời gian, Hoàng càng thích thú với công việc của mình. "Công việc giúp mình trưởng thành hơn và biết trân trọng giá trị của đồng tiền. Và từ khi đi làm, mình không còn chi tiêu lãng phí như trước nữa. Công việc cho mình những trải nghiệm thật thú vị" - Hoàng tâm sự.

Mỗi người có một hoàn cảnh riêng nhưng họ đều mong muốn được trải nghiệm công việc làm thêm giúp bản thân trưởng thành hơn và có được khoản thu nhập đáng kể. Hơn nữa, tiếp xúc nhiều với công việc, giao tiếp với nhiều khách hàng khác nhau cũng giúp các bạn trẻ như năng động, tự tin và sáng tạo hơn. "Trải nghiệm những công việc dù vất vả nhưng rất thú vị. Hơn nữa, mình cũng đã để thời gian trôi đi một cách không vô nghĩa". - Hoàng chia sẻ thêm.

Vào đây để tìm việc làm thêm

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Trang ([Tên nguồn])
Giới trẻ 9X Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN