Những đứa trẻ hiếu thảo khiến người lớn phải xấu hổ

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Bé gái hái sen kiếm tiền nuôi cha; Bé ba tuổi chăm mẹ nằm viện; Hai đứa bé hiến da đầu cứu ca… là những tấm gương hiếu thảo lay động hàng triệu người.

Bé gái 4 tuổi hát tặng mẹ bị ung thư giữa đám đông

Gầy đây, cộng đồng Facebooker lan truyền đoạn clip xúc động ghi lại cảnh bé gái bốn tuổi người Mỹ hát tặng người mẹ đang bị ung thư giữa đám đông.

Theo đó, bé gái McKenna (4 tuổi, người Mỹ) đã khiến những người có mặt trong bữa tiệc động viên những người bị ung thư phải rơi nước mắt khi đứng giữa sảnh, hát to bài hát I’m Gonna Love You Through It tặng mẹ.

Những đứa trẻ hiếu thảo khiến người lớn phải xấu hổ - 1

 Bé McKenna và mẹ.

Được biết, mẹ của bé là Dianan Stanchak (23 tuổi), bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch hiếm gặp được hai năm và đang điều trị tại bệnh viện. Trong clip, khi nghe con gái hát, Diana liên tục đưa tay lau nước mắt, có những đoạn cô bật khóc nức nở.

Lời bài hát có đoạn viết: “Khi mẹ yếu, con sẽ khỏe mạnh. Khi mẹ muốn buông xuôi, con sẽ giữ mẹ lại. Khi mẹ muốn khóc, con hứa sẽ ở đó lau khô mắt mẹ. Khi mẹ cảm thấy lạc lối và sợ cái chết và không muốn bước tiếp nữa thì hãy nắm lấy tay con, con sẽ cùng mẹ vượt qua tất cả. Con sẽ yêu mẹ cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa”.

Clip bé gái McKenna hát tặng mẹ chạm đến trái tim cộng đồng mạng

Tình yêu của cô bé dành cho mẹ chạm đến trái tim cộng đồng mạng. Chưa đầy 24h, đoạn clip xúc động thu hút 19 triệu lượt xem. Thậm chí, nữ danh ca Martina McBride’s – chủ nhân bài hát cũng bày tỏ niềm xúc động trước hành động đẹp của bé McKenna.

Bé gái 3 tuổi chăm mẹ bị tai nạn giao thông

Mới đây, câu chuyện về bé gái ba tuổi ở Trung Quốc một mình chăm mẹ bị tai nạn giao thông ở bệnh viện khiến cả thế giới kinh ngạc.

Theo đó, ngày 25/9, chị Wang Huixian (30 tuổi, ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng gãy xương trên nhiều bộ phận của cơ thể.

Những đứa trẻ hiếu thảo khiến người lớn phải xấu hổ - 2

Những đứa trẻ hiếu thảo khiến người lớn phải xấu hổ - 3

    Bé Qianqian chăm sóc mẹ nằm viện.

Chị Wang đã ly hôn, bố mẹ không còn, đang sống với con gái Qianqian (3 tuổi). Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Wang chở theo con gái. Đưa nạn nhân vào cấp cứu, mọi người đều ái ngại thay người phụ nữ trẻ vì không có ai chăm sóc.

Tuy nhiên, cô bé Qianqian khiến mọi người kinh ngạc khi một mình chăm sóc cho mẹ. Bé biết lấy khăn lau mặt, đưa sữa, lấy bô cho mẹ dù còn gượng gạo và chậm chạp.

Tấm lòng hiếu thảo của cô bé làm nhiều người vừa thương xót, vừa cảm phục. Biết được hoàn cảnh éo le của hai mẹ con, nhiều nhà hảo tâm đến viện thăm, tặng quần áo, thực phẩm và tiền bạc để phần nào hỗ trợ chi trả viện phí đắt đỏ do lái xe gây tại nạn đã bỏ trốn.

Hiện tại, nhiều kênh truyền hình và báo chí Trung Quốc đang kêu gọi các tổ chức và cá nhân hảo tâm giúp đỡ hai mẹ con bé Qianqian.

Hai em bé hiến da đầu cứu cha

Hồi tháng 8 vừa qua, anh Wang Xiyong bị dòng điện cao thế giật, gây bỏng nặng tới 91% cơ thể. Mặc dù đã trải qua hai ca cấy ghép da để điều trị, tình hình của anh vẫn rất nguy kịch.

Những đứa trẻ hiếu thảo khiến người lớn phải xấu hổ - 4

Hai em bé hiến da đầu cứu cha

Thêm vào đó, dù được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ, khoản chi phí điều trị đắt đỏ vẫn quá sức với gia đình nghèo như anh.

Ngày 16/9, gia đình nhận được tin từ bác sĩ rằng anh Wang cần tiếp tục phẫu thuật ghép da nếu muốn sống sót. Bác sỹ gợi ý họ nên lấy da đầu hai người con của anh chị để cấy ghép, vì đó là cách an toàn và tiết kiệm nhất.

Thương con, chị Li Changmei (vợ anh Wang) từ chối ngay lập tức. Tuy nhiên, tình trạng của anh Wang ngày một nguy kịch, chị Li đành nói chuyện với hai con. Trái ngược với lo lắng của chị Li, hai bé (8 và 6 tuổi) không hề do dự đồng ý hiến da cho bố.

Hành động của hai bé không chỉ khiến anh Wang cảm động, mà còn cả với hàng triệu người Trung Quốc.

Thiếu nữ giả bò cho người cưỡi kiếm tiền cứu cha

Gia đình nghèo, không chỉ gánh trách nhiệm nuôi cả gia đình, Hách Đông Đông (15 tuổi, quê ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc) phải kiếm tiền chữa bệnh cho cha. Cha cô bé tên là Hách Tân Lợi (54 tuổi), bị mắc bệnh viêm cột sống dính khớp, lại thêm bị ngã gãy cột sống, khiến toàn thân bị liệt.

Những đứa trẻ hiếu thảo khiến người lớn phải xấu hổ - 5

  Đông Đông giả bò cho người cưỡi để kiếm tiền chữa bệnh cho cha. 

Những đứa trẻ hiếu thảo khiến người lớn phải xấu hổ - 6

Tranh thủ thời gian làm việc, thiếu nữ giúp cha cử động tay, chân.

Mỗi buổi sáng, trừ những hôm trời mưa, Đông Đông mang theo mặt nạ bò cùng tấm biển ghi: "Tôi nguyện đóng giả bò cho mọi người cưỡi, mỗi lần 5 tệ (hơn 17.000 đồng)" ra đường ăn xin.

Để có tiền chữa bệnh cho cha, cô bé vừa phải chịu sức nặng cơ thể người ngồi trên lưng, vừa chịu những ánh nhìn hoài nghi và bị trêu chọc, thậm chí là đánh đuổi.

Ngoài kiếm tiền, Đông Đông giúp cha co duỗi chân, thay đổi tư thế cho cha để tránh ảnh hưởng xấu đến việc điều trị.

Bé gái hái sen kiếm tiền nuôi cha

Trong căn nhà rách nát tại P.Bình Trị Đông B (Q.Tân Bình, TP.HCM), Nguyễn Hồng Thanh (11 tuổi) sống cùng người cha Nguyễn Văn Thành (45 tuổi, quê Bến Tre) bị bệnh nặng, đi lại khó khăn.

Những đứa trẻ hiếu thảo khiến người lớn phải xấu hổ - 7

  Hai cha con bé Thanh.

Những đứa trẻ hiếu thảo khiến người lớn phải xấu hổ - 8

Bé Thanh bán hoa cho khách.

Nhà nghèo, mẹ bỏ đi, bố bệnh tật, Thanh không được đến trường như bạn đồng trang lứa. Mỗi ngày, Thanh lội ra đầm nước đen ngòm hai lần để hái sen bất kể mưa gió, nắng gắt.

Một năm gần đây, anh Thành trở bệnh nặng, thu nhập trong gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào những bó hóa của Thanh. Những ngày không bán được sen, hai cha con sống qua ngày bằng chén cơm nhỏ chú cho và rau luộc.

Mong ước của Thanh là hái được sen đẹp, bán lấy tiền để hai bố con có cơm ăn. Thanh cũng mong mỏi sẽ có cơ hội được đến trường như bạn bè.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Oanh ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN