Vừa ra tù vì trộm cắp, thanh niên lại đi “ăn hàng”

Nghe tiếng truy hô cướp, chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ tại bốt trực Cơ quan đại diện phía Nam – Truyền hình Công an nhân dân lao ra quật ngã, khống chế đối tượng nghi vấn.

Vừa ra tù vì trộm cắp, thanh niên lại đi “ăn hàng” - 1

Đối tượng Duy tại cơ quan côgn an

Chiều 9.11, Công an phường 7 (quận 3, TP.HCM) vẫn đang tạm giữ và lấy lời khai nghi can Lê Duy (25 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 15h30 cùng ngày, chị N.T.M.T. (26 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khi đến gần giao lộ Trần Quốc Thảo (quận 3) thì bị thanh niên chạy xe máy áp sát giật phăng giỏ xách của chị T. rồi tháo chạy. Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường truy đuổi theo đối tượng cướp.

Bị truy đuổi, đối tượng cướp tăng ga tháo chạy qua nhiều tuyến đường và chạy ngược chiều trên đường Trương Định (quận 3, TP.HCM).

Lúc này, trung sĩ Nguyễn Đình Phú (21 tuổi) – Thuộc Tiểu đoàn bảo vệ mục tiêu và bảo vệ hàng hóa đặc biệt, trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP. HCM, đang làm nhiệm vụ tại bốt trực Cơ quan đại diện phía Nam – Truyền hình Công an nhân dân nghe tiếng hô hoán cướp và thấy thanh niên nghi vấn cầm giỏ xách bị người dân rượt đuổi nên lao ra quật ngã, khống chế.

Vừa ra tù vì trộm cắp, thanh niên lại đi “ăn hàng” - 2

Tang vật của vụ án

Thanh niên nghi vấn được đưa về trụ sở công an phường 7, quận 3 để làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi của mình và khai là Lê Duy. Duy khai vừa mãn hạn tù 7 năm về tội cướp giật tài sản. Sau khi ra tù, không có tiền tiêu xài nên tiếp tục đi cướp giật.

Theo chị T., trong giỏ xách bị cướp có nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng cùng hơn 1 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN