Vụ chồng giết vợ: Khi đàn ông cuồng ghen

Tại cơ quan công an, gã chồng giết vợ giàn giụa nước mắt, lí nhí trần tình “Tôi thương vợ lắm. Tôi có muốn giết vợ đâu, nhưng vì… bản tính cuồng ghen của đàn ông không cho phép cam chịu như thế”.

Khi đàn ông…ghen

Liên quan đến vụ “Chồng giết vợ vì không cho xem tin nhắn” như đã thông tin, ngày 17/12, công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đậm (SN 1984, ngụ thôn Bình Quý, TT. Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) về hành vi “giết người”. Đến nay Đậm đã khai báo toàn bộ hành vi sát hại người vợ của mình, chị Bùi Thị Thảo V. (SN 1987, ngụ cùng địa phương).

Theo nhiều người dân, chị V. trước đây từng là nạn nhân của 1 vụ xâm hại tình dục tập thể. Chính Đậm thừa nhận, biết rõ quá khứ chị V. thế nhưng họ vẫn nên duyên vợ chồng.

Lấy nhau, chị V. buôn bán ở chợ, còn Đậm thì làm phụ hồ theo các công trình, hết việc thì chuyển sang làm thợ “đụng” (tức đụng gì làm nấy, hễ ra tiền). Đậm kể, cưới nhau năm trước thì năm sau đứa con gái chào đời. Do ở chung  bên gia đình chồng, cuộc sống khó khăn…nên giữa họ thường phát sinh mâu thuẫn, có lúc V. đệ đơn li hôn nhưng Đậm chấp nhận “quỳ” gối năn nỉ, nhằm níu kéo hạnh phúc.

Thế rồi gia đình nhỏ của Đậm đón đứa con trai thứ hai chào đời. Chính đứa trẻ này làm cầu nối để gia đình hòa thuận hơn trước nhưng chỉ được một thời gian ngắn…

Đậm kể tiếp: “Cuộc sống khó khăn, vợ tôi phải chuyển nghề bán vé số kiếm sống. Còn tôi, làm phụ hồ một thời gian, hết việc lại lên các tỉnh Tây Nguyên hái cà phê, bốc vác…để sống qua ngày”.

Khi nhắc tới bi kịch gia đình, gã đàn ông này ngân ngấn nước mắt: “Tôi đi làm xa, có khi cả 1 – 2 tháng mới về nhà. Nghe bà con chòm xóm nói, ở nhà vợ mày “cặp” với ông này, ông kia. Tôi để ý thấy vợ cũng son phấn, nước hoa… nhưng nghĩ, vợ mình cũng là phụ nữ, cũng muốn đẹp trước mặt đàn ông, trước chồng con. Nên chuyện người ta đồn thổi thế nào, tôi cũng bỏ ngoài tai hết”.

Có lần đi làm xa về, Đậm nghe con gái 5 tuổi khoe một cách hồn nhiên: “Sắp có ba mới rồi. Ba mới mua cho nhiều bánh kẹo, đồ chơi”. Dù biết là lời đứa trẻ, nhưng khi bên vợ, Đậm đem chuyện này ra hỏi. V. trả lời tỉnh bơ: “Anh quan tâm làm gì, đó là bạn của tôi”.

Một lần thấy con gái bị trầy xước chân tay, nên Đậm gặng hỏi: “Mẹ đâu mà để con như thế?” Cháu bé hồn nhiên trả lời: “Con đi chơi ở quảng trường, lúc đó mẹ đang ngồi trò chuyện với…bạn trai”.

Thỉnh thoảng Đậm để ý thấy vợ nhắn tin cho ai đó một cách bí mật, nhìn trước ngó sau. Những lần như vậy trong đầu Đậm nhen nhóm ý nghĩ vợ mình có người khác, thế rồi sự ghen tuông trỗi dậy…

Dấu hỏi cuộc đời sau vụ án gia đình

Nói về cái chết của vợ do chính mình gây ra, Đậm chỉ ngân ngấn nước mắt; nhưng khi nhắc về hai đứa con, khuôn mặt người đàn ông phạm trọng tội này tự nhiên giãn ra. “Tôi không biết giờ hai đứa nhỏ sống ra sao? Rồi tương lai của chúng như thế nào? Tôi có lỗi với chúng quá” – Đậm hỏi nhưng biết chắc sẽ không nhận được câu trả lời.

Quay về chuyện nghi án ngoại tình của vợ, Đậm quả quyết, trưa 8/12 một người trong xóm chạy về hộc tốc nhỏ to với Đậm từng bắt gặp chị V. tình tứ với trai lạ. Chuyện này không tìm ra manh mối nhưng ám ảnh trong đầu Đậm; từ đó gã chồng quyết tâm bắt quả tang cô vợ đang “cắm sừng” mình.

Chiều cùng ngày chị V. điều khiển xe lên TP.Phan Rang – Tháp Chàm lấy vé số về bán, Đậm bí mật theo dõi. Vào đến trung tâm TP, Đậm mất dấu vợ. Tuy nhiên có lần nghe con nói, vợ thường nói chuyện với bạn trai ở quảng trường, Đậm đôn đáo chạy tới nhưng không gặp vợ ở đây. Về đến nhà, Đậm đã thấy chị V. ở nhà tự lúc nào.

Lúc này, Đậm vờ lên giường đi ngủ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ nhắm mắt hờ, Đậm thấy vợ hết nhỏ to tâm sự bí mật qua điện thoại rồi nhắn tin qua lại với ai đó. Ban đầu, Đậm tính chờ thời cơ bắt quả tang vợ, nhưng do máu ghen nổi lên, không chịu đựng nổi, Đậm bất giác vùng dậy giật ĐTDĐ của vợ với mục đích xem tin nhắn.

Do chị V. không cho phép nên vợ chồng giằng co qua lại làm ĐTDĐ bị tắt nguồn. Đậm giáng 2 bạt tai, làm chị V. khóc tức tưởi, chạy qua nhà mẹ chồng cách đó không xa.

Thấy vợ bỏ đi, Đậm chạy theo hô hoán: “Vợ tôi ngoại tình, phải giết nó”, làm cả xóm xôn xao.

Khi tâm sự với P.V, Đậm quả quyết đó là tin nhắn giữa vợ và người đàn ông lạ nào đó, lời lẽ rất tình tứ…Trong cơn cuồng ghen đỉnh điểm, Đậm đã truy đuổi theo vợ, dùng dao đâm 2 nhát làm người phụ nữ này tử vong ngay sau khi nhập viện.

Đậm trần tình đại ý không hối hận khi ra tay giết vợ vì bị… cắm sừng, nhưng hối hận vì cách giải quyết nông nổi đã đẩy 2 đứa con tội nghiệp vào bi kịch cuộc đời. Khi chia tay, Đậm nói với theo P.V: “Nếu anh có gặp gia đình tôi, nhờ chuyển lời nói 2 đứa nhỏ hãy hiểu và tha thứ cho hành động của cha; nhớ nói rằng tôi nhớ chúng nhiều lắm”.

Nói đoạn, Đậm khóc nức nở.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Nguyên – Đàm Đệ (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN