Đâm chết 2 người ở quán cà phê, hung thủ chỉ mất 3 phút

“Nghe lộn xộn trước quán, tôi nhìn ra thấy một thanh niên bị đâm ở cổ máu phun xối xả chạy vào nhà như cầu cứu, phía ngoài đường một người khác cũng bị đâm gục. Kẻ cầm dao nhanh chóng lên xe máy được cô gái chở đi. Sự việc chỉ diễn ra trong chưa đầy 3 phút”, nữ chủ quán cà phê nơi xảy ra án mạng kinh hoàng kể lại.

Trong 3 phút, đoạt mạng 2 người

Sáng 15.5, tại khu vực đường cua Xô Viết Nghệ Tĩnh – Điện Biên Phủ (ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP.HCM), nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ án mạng hai thanh niên bị đâm chết tại đây vào tối 14.5.

Đâm chết 2 người ở quán cà phê, hung thủ chỉ mất 3 phút - 1

 Hiện trường nơi Tài chạy đến quán cà phê đâm vào Minh và An vào tối ngày 14.5 

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh (46 tuổi), chủ quán cà phê kể: “Khoảng 22h tối qua, phía trước quán vài vị khách đã ra về nhưng còn một bàn có 3 người khách gồm 1 nữ, 2 nam ngồi. Hai người nam gọi nước ngọt uống nên cháu gái tôi vào bên trong nhà làm. Còn tôi cho cháu nhỏ ăn cơm”.

“Đang cho cháu ăn khuya, nhìn ra phía trước tôi thấy một thanh niên chạy xe máy chở theo cô gái ập vào quán lớn tiếng với người nữ đang ngồi cùng hai thanh niên. Người này bước xuống xe chửi bới, sau đó rút dao đâm tới tấp vào 2 thanh niên. Người thanh niên mặc áo trắng bị đâm ở cổ máu phụt ra, cố chạy vào bên trong nhà như cầu cứu. Phía ngoài đường người bạn cũng bị đâm gục, nằm bất động. Hung thủ cầm dao nhanh chóng nhảy lên xe cô gái đứng bên ngoài phóng đi vun vút. Sự việc chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 3 phút”, nữ chủ quán cà phê kể.

Đâm chết 2 người ở quán cà phê, hung thủ chỉ mất 3 phút - 2

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh nữ chủ quán cà phê nơi xảy ra án mạng 

Bà Trinh kể tiếp: “Lúc đó, hung thủ đến quát tháo cô gái ngồi uống nước tại đây và có ý định muốn đánh cô này. Nhưng hai thanh niên ngồi uống nước cùng cản lại và nói: “Có gì ngồi vào bàn bình tĩnh nói chuyện”. Sau đó, người này bất thình lình rút dao đâm vào ngực một thanh niên. Thấy bạn bị đâm người thanh niên mặt áo trắng ngồi cùng đứng dậy can ngăn cũng bị đâm vào cổ”.

Theo bà Trinh, thời điểm hai thanh niên bị đâm, các quán nước bên cạnh còn khá đông khách nhưng do sự việc diễn ra quá nhanh, chưa đầy 3 phút với lại hung thủ có dao nên không ai dám vào can ngăn. Sau khi hung thủ bỏ đi, người dân đưa đưa hai nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhưng do bị thương quá nặng nên cả hai đã tử vong. Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Bình An (17 tuổi) và Phạm Thái Minh (19 tuổi cùng ngụ quận Bình Thạnh).

Đâm chết 2 người ở quán cà phê, hung thủ chỉ mất 3 phút - 3

Cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong sau đó 

Nhận được tin báo, Cơ quan Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc và truy bắt hung thủ. Qua lời khai các nhân chứng, công an xác định Vũ Đức Tài (18 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chính là nghi phạm đâm chết hai thanh niên. Một giờ đồng hồ sau vụ án mạng xảy ra, các tổ trinh sát đã bắt được Tài ở nhà riêng khi Tài đang chuẩn bị hành lý bỏ trốn.

Tang thương bao trùm nhà xác bệnh viện

Đến trưa ngày 15.5, không khí tang thương bao trùm nhà đại thể Bệnh viện Nhân dân Gia Định khi người nhà 2 nạn nhân An, Minh túc trực tại đây để chờ cơ quan chức năng bàn giao thi thể để lo hậu sự.

Đâm chết 2 người ở quán cà phê, hung thủ chỉ mất 3 phút - 3

Người nhà hai nạn nhân Minh, An có túc trực tại bệnh viện chờ nhận thi thể để lo hậu sự 

Lau giọt nước mắt đang rơi trên má, chị Hồ Thị Kim Thoa (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh tạm trú quận 12, mẹ của Minh) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết tức tưởi của con mình. Chị cùng người nhà của nạn nhân An túc trực tại bệnh viện từ tối qua giờ chẳng thèm ăn uống gì cả. Lo sợ đến sức khỏe của chị những người thân khuyên chị nên uống chút sữa để có sức lo cho con được chu toàn.

Chị Thoa kể: “Tối qua, có một giọng nam xưng bảo vệ dân phố gọi điện từ số di động của Minh, báo An bị tai nạn giao thông tử vong được đưa tới Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Khi điện thoại cúp tôi có linh tính mách bảo tại sao số điện thoại của Minh nhưng có dân phòng báo An bị nạn, sao Minh không gọi báo. Tôi cùng chồng tức tốc chạy đến bệnh viện mới biết con mình và An bị đâm chết. Lúc đến nơi, thấy con nằm trong phòng lạnh trên người và áo dính bê bết máu. Nói đến đây chị Thòa òa khóc”.

Chị Thoa cho biết, Minh là con trai lớn của gia đình, ngoài Minh còn có một đứa em gái. Sau khi nghỉ học, ban ngày Minh đi làm bảo vệ cho một ngân hàng. Ban đêm đi học thêm sửa xe máy tại một tiệm sửa xe ở đường Chu Văn An (quận Bình Thạnh) để có cái nghề sau này mưu sinh. Minh và An chơi thân với nhau hơn 10 năm nay. Buổi tối xảy ra vụ án mạng, Minh xin chị Thoa ở lại tiệm sửa xe trông coi nên chị Thoa cho Minh đi. Minh đi được khoảng 20 phút thì gặp nạn.

“Hai đứa nó hiền lắm. Chơi với nhau từ nhỏ tới giờ chẳng mất lòng ai. An sau khi học lớp 11 xin bảo lưu lại kết quả học để có thời gian học thêm tiếng Nhật. Nó mới lấy bằng cách đây chưa lâu. Hằng ngày, ngoài thời gian học nó chỉ ở nhà phụ giúp ba mẹ bán cơm, nước trước nhà. Tối qua, sau khi phụ mẹ bán cơm xong nó xin gia đình đi chơi khoảng 30 phút để uống nước với bạn. Vừa đi khỏi nhà 15 phút thì gia đình nhận được hung tin”, chị Hồng Dung, dì ruột của An nói trong nước mắt.

Đâm chết 2 người ở quán cà phê, hung thủ chỉ mất 3 phút - 5

Chị Hồng Dung dì ruột nạn nhân Bình An

Ông Nguyễn Thành Huy, cậu ruột An nói: “Chẳng thà hai đứa nó lì lợm hay ăn chơi quậy phá thì mình không nói, đằng này, hai đứa nó hiền như cục bột nhưng lại bị đâm chết. An nó rất lễ phép, đi đâu chơi cũng xin phép bố mẹ. Tuy gần 20 tuổi nhưng mỗi khi ra đường, bố mẹ nó đều chở đi. Vậy mà…”.

“Sau khi nhận hung tin, mẹ của An nằm vật vã ở nhà đòi chết lên chết xuống. An là đứa con duy nhất của hai vợ chồng em gái tôi, giờ nó mất đi không biết hai vợ chồng nó sẽ sống như thế nào. Tên nó Bình An nhưng không được bình an”, ông Huy nói trong nấc nghẹn.

“Hai đứa nó chết oan ức quá. Sáng nay, phía gia đình Tài – kẻ giết hai con chúng tôi có đến đây xin đền thỏa thuận bồi thương nhưng đền bù bao nhiêu cho đủ chứ, tiền không thể mua được 2 mạng sống con chúng tôi được. Giờ gia đình chỉ mong pháp luật trừng trị thích đáng kẻ thù ác này”. chị Thoa bức xúc nói.

Theo thông tin ban đầu, Tài có bạn gái cũ là N. A. T (19 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) nhưng do cự cãi nên cả hai chia tay vào 6 tháng trước. Tối ngày 14.5, bạn gái mới của Tài tên Trân tới quán cà phê trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh) uống nước và gặp T. Tại đây giữa T và Trân xảy ra mâu thuẫn nên Trân bỏ về và kể chuyện cãi nhau với T cho Tài nghe. Bạn gái mới bị bạn gái cũ “gây sự”, Tài hằn học gọi điện cho T nói sẽ đến “giải quyết”. Tài chở Trân đến nơi để “hỏi tội” T thì thấy có An và Minh đang ngồi tại đây nghĩ rằng T gọi người đến hỗ trợ nên Tài rút dao đâm chết cả An và Minh sau đó lên xe tẩu thoát.
Video: Bắt nghi can đâm chết hai người trong quán cà phê (Nguồn ANTV)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN