Nỗi đau của người cha già có con bị bạn thân sát hại

Sự kiện: Tin pháp luật

"Trụ cột gia đình thì đã mất, rồi đây 4 đứa cháu và con dâu biết sống sao đây khi vợ chồng tôi đã già yếu, bệnh tật".

Khi chúng tôi tìm về gia đình anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1974) ở thôn Kim Lôi, xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn (Hải Dương), là nạn nhân bị Ngô Văn Trường (SN 1978, người cùng thôn) sát hại vào tối 18/10, cũng là lúc hậu sự của anh được hoàn tất. Trong căn nhà bao trùm tang thương nằm ở cuối xóm nghèo vẫn không ngớt người đến hỏi thăm chia buồn.

Nỗi đau của người cha già có con bị bạn thân sát hại - 1

Nghĩ về người con trai xấu số, ông Cất lại khóc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Cất (SN 1948, bố đẻ anh Chiến), vào khoảng 20 giờ tối hôm đó, con trai ông có ngồi uống rượu cùng Trường và hai người khác tại quán ăn ở thôn Vũ Xá, xã Thất Hùng (cùng huyện Kinh Môn). Khi gần tàn cuộc nhậu, Trường nhận được điện thoại của người nhà gọi về. Lo bạn đã quá chén, anh Chiến dặn Trường đi xe cẩn thận. Tuy nhiên, Trường cho rằng anh Chiến trêu đùa, bỡn cợt khi mình phải về sớm. Nghĩ vậy, Trường đi xe về nhà lấy dao bầu quay lại quán và bất ngờ đâm anh Chiến từ phía sau. Gây án xong, Trường bỏ trốn khỏi địa phương.

“Lúc biết Trường là người gây ra cái chết cho Chiến, tôi không thể tin được nữa. Vì hai đứa là bạn với nhau từ lâu, trong khi Trường thường xuyên qua lại nhà tôi chơi và hai bên gia đình có quan hệ họ hàng”, ông Cất cho biết.

Nỗi đau của người cha già có con bị bạn thân sát hại - 2

Quán ăn, nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn, anh Chiến được chuyển lên khoa cấp cứu của Bệnh viện tỉnh. Tại đây, bác sĩ cho biết, não của anh đã chết và sau đó ít giờ, anh Chiến tử vong. Đến hơn 6 giờ sáng cùng ngày gia đình ông Cất nhận thi thể con trai về lo hậu sự, khi được cơ quan chức năng khám nghiệm pháp y.

Ông Phạm Văn Chung - Phó Chủ tịch xã Thất Hùng cho hay, lúc nhận được tin báo về vụ án, Ban công an xã đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường và cấp báo cho Công an huyện Kinh Môn về giải quyết. Đồng thời, thông báo cho xã Bạch Đằng, nơi nạn nhân và đối tượng sinh sống để sang phối hợp thực hiện.

Nỗi đau của người cha già có con bị bạn thân sát hại - 3

Tương lai của các các con anh Chiến mịt mờ khi anh mất đi. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo tìm hiểu của PV, ông Cất là bệnh binh, vợ là giáo viên tiểu học đã nghỉ hưu. Trong 4 người con của vợ chồng ông thì anh Chiến là con cả. Khi li hôn với người vợ đầu và có chung một người con gái, năm 2012, anh kết hôn với người vợ thứ 2 ở thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Lấy nhau xong, anh Chiến ở quê vợ và đi làm thợ xây trên Hà Nội. Cách đây 2 năm, vợ chồng anh sinh cháu Nguyễn Thị Quỳnh Anh.

Nỗi đau của người cha già có con bị bạn thân sát hại - 4

Ông Cất lặng người bên di ảnh con trai xấu số. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Trần Văn Tặng - Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng thông tin, trong quá trình sinh sống ở địa phương, anh Chiến và Trường là hai người bạn thân chưa xảy ra mâu thuẫn bao giờ. Khi được gia đình và chính quyền vận động, rạng sáng ngày 19/10, Trường đến trụ sở xã Bạch Đằng đầu thú, sau đó cơ quan Công an tỉnh Hải Dương đã di lý Trường về trại giam để lấy lời khai và điều tra vụ án.

"Con trai tôi thì đã mất rồi, nhưng 4 đứa cháu và con dâu tôi biết sống sao đây khi người trụ cột gia đình không còn nữa. Gia đình chỉ mong cơ quan pháp luật sớm điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc để con trai tôi không phải chịu tiếng oan của người đời", ông Cất ngậm ngùi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tùy (Gia đình & Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN