Những vụ án rúng động chốn pháp đình

Tình nghi người yêu có bạn trai mới, không có tiền đi thăm vợ mới sinh con hay chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong khu nhà trọ, hung thủ đã xuống tay dã man khiến 3 người thiệt mạng.

Giết người yêu vì ghen tuông

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Anh Tuyến (24 tuổi ở quận Phú Nhuận) có mối quan hệ tình cảm với chị Phạm Thị Tuyết Như (20 tuổi ở quận 8). Khoảng 21h ngày 9/12/2012, Tuyến đưa người yêu đi ăn uống rồi thuê khách sạn trên đường Phan Xích Long để “vui vẻ” với nhau.

13h ngày 9/12/2012, Tuyến chở Như về nhà mình trên đường Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận) chơi. Tại đây, Tuyến lấy điện thoại của Như vào mạng thì phát hiện bạn gái có nhắn tin qua lại với một người con trai khác. Nổi máu ghen, Tuyến tra hỏi nhưng Như cự lại dẫn tới hai người to tiếng với nhau.

Tức giận, Tuyến vật bạn gái xuống nệm và dùng tay bóp cổ, Như vùng vẫy phản kháng và la hét cầu cứu. Tuyến đã lấy áo khoác của hắn nhét vào miệng Như và tháo dây áo khoác siết cổ nạn nhân cho đến chết.

Những vụ án rúng động chốn pháp đình - 1

Tuyến lãnh án tử vì giết người yêu

Sau khi gây án, Tuyến lục lấy toàn bộ tài sản của Như gồm 2 bông tai bằng vàng, ĐTDĐ và xe máy đem bán lấy 12 triệu đồng tiêu xài. Đến 22h ngày 11/12/2012, hung thủ ra công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại phiên xử đầu tháng 8/2013, TAND TP.HCM tuyên phạt Tuyến án tử hình về hai tội danh Giết người và Cướp tài sản. Thấy mức án nặng nên Tuyến làm đơn kháng cáo, phía gia đình chị Như cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Tuyến.

Ngày 23/10/2013, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác đơn kháng cáo của bị cáo và gia đình bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Giết gái bán dâm cướp tài sản

Cùng ngày, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM cũng bác kháng cáo của bị cáo và tuyên y án sơ thẩm tử hình với Nguyễn Văn Thành (26 tuổi, ở huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội Giết người.

Thành cùng chị T.A sống chung với nhau không hôn thú. Lúc chị A. đang mang thai thì gia đình chị biết chuyện nên đã tìm mọi cách ngăn cản tình cảm của hai người và đưa chị A. về nhà.

Ngày 7/11/2011, do vợ mới sinh con, Thành muốn xuống nhà thăm vợ nhưng không có tiền nên nảy sinh ý định tìm gái mại dâm để cướp tài sản.

Khoảng 17h30 cùng ngày, Thành mang theo dao Thái Lan và một cuộn dây dù tìm đến quán cà phê Chợt Nhớ ở thị trấn huyện Hóc Môn để “tìm mồi”. Nhìn thấy nhân viên phục vụ của quán tên Lương (47 tuổi ở Bến Tre) đeo nhiều trang sức bằng vàng nên Thành quyết định cướp tài sản của chị này. Anh ta tìm cách làm quen và thỏa thuận việc mua bán dâm với Lương.

Những vụ án rúng động chốn pháp đình - 2

Thành sau phiên xét xử

20h20 , Thành chở chị Lương tới nhà nghỉ để vui vẻ. Tại đây, sau khi quan hệ xong, Thành lấy dao kề vào cổ, uy hiếp nạn nhân để cướp tài sản. Nạn nhân la lớn và dùng tay gạt dao ra làm lưỡi dao cắt vào tay Thành. Tức giận, anh ta cầm dao đâm nhiều nhát vào người Lương khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.

Nghe tiếng xô xát, nhân viên của nhà nghỉ chạy lên phá cửa vào phòng, bắt quả tang Thành đang gây án, bị lộ tẩy Thành liền dùng dao khống chế nhân viên nhà nghỉ rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, công an huyện Hóc Môn cử người xuống hiện trường để truy tìm hung thủ và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên chị Lương đã tử vong. Rạng sáng ngày hôm sau, Thành bị bắt giữ.

Hỗn chiến kinh hoàng trong khu nhà trọ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h ngày 6/5, sau khi đi uống rượu, Minh về khu nhà trọ Thanh Đức ở xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thấy Minh say nên chị Diệu (sống chung không hôn thú) có cằn nhằn khiến hai người to tiếng với nhau.

Lúc này, anh Huỳnh Thúc Phương cùng hai người bạn là Trần Thanh Thượng và Nguyễn Minh Trường đi qua thấy vậy nên đứng lại xem. Minh liền nói “chuyện vợ chồng người khác nhìn cái gì” rồi đi tới đánh nhóm Phương, hai bên xảy ra xô xát.

Sau đó, nhóm Phương bỏ về phòng trọ số 9 thuộc khu nhà trọ Minh Đức ở gần đó uống rượu. Riêng Minh thì tức tối chạy đến xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM nhờ Lê Ngọc Đức đi đánh nhóm Phương trả thù.

Lúc này trong  phòng trọ số 9, Phương, Thượng, Trường đang uống rượu cùng Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Hoàng Thới và ba người khác. Thấy đông người nên Minh sợ không dám vào và rủ thêm Nguyễn Thị Lan, Lê Ngọc Ân, Lê Văn Hùm và Nguyễn Văn Thái đến “hỗ trợ”.

Những vụ án rúng động chốn pháp đình - 3

Minh trả giá nặng cho hành vi côn đồ của mình

Sau đó, Minh xách một cây mã tấu chạy  vào chém một cái vào đầu của Thượng, Thượng bỏ chạy vào cầu thang thì Minh đuổi theo vung mã tấu chém mạnh từ trên xuống. Cú chém bị trượt trúng vào cổ anh Cảnh đang ngồi phía dưới khiến anh này gục xuống đất bất tỉnh. Thấy Minh quá hung hãn, Trường đứng dậy định bỏ chạy cũng bị hung thủ chém vào đầu. Nhìn máu các nạn nhân ra nhiều Minh mới chịu dừng tay và ra ngoài lạnh lùng nói với đồng bọn “đã chém xong” rồi tất cả bỏ đi.

Ba nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng chỉ có Thượng và Trường may mắn thoát chết, còn anh Cảnh do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn. Đến ngày 13/6, tên này bị công an bắt giữ theo lệnh truy nã.

Tại phiên xử sơ thẩm đầu tháng 8, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt Minh án tử hình, Lan, Ân, Hùm, Thái lãnh một tên từ 7 – 14 năm tù cùng về tội Giết người. Sau đó, Minh làm đơn xin được tha tội chết.

Ngày 23/10, Tòa Phúc Thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Minh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN