Giết chị dâu, đâm anh trai để đòi tiền

Công an huyện Mê Linh, Hà Nội đã bắt giữ Lê Văn Xuân (42 tuổi, ở thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh). Xuân là nghi phạm sát hại chị dâu, đâm trọng thương anh ruột để đòi tiền.

Người dân thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh cho biết, nguyên nhân vụ án mạng gia đình là nợ nần tiền bạc. Trước đó, con trai anh Lê Văn Sang (43 tuổi, anh ruột Xuân) vay Xuân 150 triệu đồng. Anh Sang đứng ra nhận sẽ trả nợ thay con.

Xuân đòi nợ nhiều lần nhưng do làm ăn khó khăn, vợ chồng anh Sang chưa thể trả nên xin khất. Có lúc Xuân sang đòi nợ còn bị anh trai mắng.

Tối 18/9, sau khi ăn nhậu bên nhà ngoại, Xuân cầm con dao chọc tiết lợn đến nhà anh ruột đòi tiền. Anh Sang vẫn trả lời chưa có tiền. Xuân đã đâm một nhát dao vào tay anh Sang. Chị Lê Thị Bền (42 tuổi, vợ anh Sang) liền chạy vào can ngăn nhưng bị Xuân đâm một nhát vào ngực gục tại chỗ. Xuân đâm thêm một nhát nữa vào bắp tay anh ruột rồi bỏ về mặc cho 2 nạn nhân nằm trên vũng máu.

Ngay sau đó, hàng xóm đã phát hiện và đưa vợ chồng anh Sang đi cấp cứu. Chị Bền tử vong trên đường đi còn anh Sang hiện nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Ông Lê Văn Đông (tổ trưởng tổ 8, thị trấn Quang Minh) cho biết, sau khi gây án, Xuân về nhà mình gần đó, tắm giặt như không có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, cảnh sát đã ập đến bắt giữ nghi phạm.

Giết chị dâu, đâm anh trai để đòi tiền - 1

Ông Lê Văn Đông kể lại vụ việc với phóng viên.

Vợ chồng anh ruột của Xuân có hai người con trai. Con cả 23 tuổi đang đi nghĩa vụ công an. Con thứ vừa tốt nghiệp phổ thông, ở nhà phụ giúp cha mẹ buôn bán. Gia đình anh Sang buôn bán trứng, trứng vịt lâu năm, kinh tế khá ổn định. Xuân đông con nên đời sống vất vả hơn.

Sự việc xảy ra khiến dân làng rất bất ngờ và đau lòng. Nhiều người không hiểu vì sao Xuân lại hành động mù quáng như vậy. Từ hôm xảy ra án mạng, nhà Xuân đóng cửa. Vợ con Xuân dắt nhau về bên ngoại.

Công an huyện Mê Linh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Vân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN