Giả công an cướp xe SH của bạn

Bất ngờ bị hai "công an" bắt trói về tội tàng trữ trái phép chất ma túy rồi lấy đi chiếc SH, anh T. không thể ngờ đó là âm mưu của chính cậu bạn thân đang bị trói cạnh mình...

Ngày 19-6, Công an quận Hải An (Hải Phòng) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Phạm Hoài Thương (21 tuổi), Nguyễn Minh Tú (50 tuổi) và Nguyễn Trọng Ánh (30 tuổi, đều ở Hải Phòng) về hành vi cướp tài sản.

Cần tiền ăn chơi, Thương cùng Tú và Ánh lên kế hoạch cướp xe SH của bạn Thương là anh Đoàn Duy T. (25 tuổi, ở Hải Phòng).

Tối 17-6, Thương giả vờ gọi điện thoại cho anh T. nhờ chở đến một nhà trọ tại khu Kiều Sơn (phường Đằng Lâm, quận Hải An, Hải Phòng). Tại nhà trọ, Thương vờ không quen biết Tú và Ánh.

Anh T. vừa bước chân vào trọ bất ngờ bị Tú và Ánh xưng danh là công an đang làm nhiệm vụ bắt và trói Thương và anh T. về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bọn chúng ra giá nếu muốn được tha về thì Thương phải nộp 60 triệu đồng còn anh T. phải nộp 30 triệu đồng không thì bắt cả hai về trụ sở công an.

Anh T. không có đủ tiền mặt nên bọn chúng lấy luôn chiếc xe SH , 2 ĐTDĐ và 5 triệu đồng. Sau đó, bọn cướp giả danh công an đi luôn. Sau ít phút định thần, anh T. đến Công an quận Hải An trình báo.

Đến trưa 18-6, bộ ba giả danh công an đi cướp là Thương, Tú và bị Ánh lực lượng công an quận Hải An tóm gọn cùng tang vật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lam Khê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN