Gã tử tù bật khóc kể về quá khứ một "dân chơi phố núi"

Từ một thanh niên sống đúng mực, Trung đã bị rủ rê theo bạn xấu, đua xe, đập đá và mua bán, vận chuyển ma tuý. Hai năm “được” nằm trong phòng “kín” là quãng thời gian không dài nhưng đủ để Trung có những nhận thức đầy đủ về tội mình gây ra khi gieo rắc “cái chết trắng” cho đồng loại.

Bước sa chân của thanh niên phố núi...

Dù đã nhập trại được hơn hai năm nhưng mới nhìn qua cũng có thể cảm nhận được phần nào “chất chơi” của tử tù Nguyễn Đức Trung từ cách nói năng, thói quen vuốt tóc khi nói chuyện với người đối diện. Trung cho biết, trước khi bị bắt, bạn bè thường gọi y là Trung “hai lai” vì tóc của y lúc nào cũng có từ hai màu trở lên.

Y đã từng được mệnh danh là “dân chơi” phố núi ở Điện Biên, từng cầm cả xe để tổ chức sinh nhật cho bạn gái. Nếu nghe qua, những tưởng tử tù này được sinh ra trong một gia đình giàu có tại địa phương, nhưng sự thật lại khiến chúng tôi một lần nữa phải bất ngờ. Cha mẹ Trung đều là công chức ở xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, bố mất sớm, một mình mẹ Trung đã nuôi hai chị em y ăn học đến nơi, đến chốn bằng nghề y tá và của hồi môn ông bà nội để lại. Người chị gái đã đi lấy chồng nên mọi tình thương mẹ y đều dành cho người con trai duy nhất.

Gã tử tù bật khóc kể về quá khứ một "dân chơi phố núi" - 1

Nguyễn Đức Trung (thứ hai từ phải sang) trong ngày tuyên án.

Học hết lớp 12, thi vào khoa Công nghệ Thông tin, trường đại học Quốc gia Hà Nội nhưng không đỗ, Trung chán nản lao vào các cuộc ăn chơi thâu ngày, thâu đêm với đám bạn sành điệu phố núi ở thị trấn và thành phố. Từ một thanh niên hiền lành, Trung bắt đầu biết nhuộm tóc, đua xe, cuối tuần rủ bạn bè lên thành phố Điện Biên để uống cà phê, tán gái.

Trung bảo, ban đầu y còn nói dối mẹ để xin tiền, nhưng sau một thời gian, y được một nhóm bạn “bao” cả tiền ăn chơi và rủ làm ăn chung. Những người này đều là dân chơi có máu mặt ở Điện Biên, họ hứa rằng, khi đã “cùng hội cùng thuyền”, họ sẽ  cho y một tương lai xán lạn và giàu có nên y đã gật đầu đi theo. Trung bắt đầu muốn “tháo cũi xổ lồng”, rời khỏi sự quản lý của mẹ, nên y nói dối mẹ lên thành phố học nghề sửa chữa ô tô, xe máy. Có những đợt y theo đám dân chơi đi cả tháng mới về Noong Hẹt, mặc cho mẹ y năn nỉ, dọa dẫm kéo về.

Theo lời kể của Trung, từ cuối tháng 8/2011 đến tháng 2/2012, y là một trong những “mắt xích” quan trọng của đường dây mua bán trái phép chất ma tuý tại huyện Điện Biên. Trung cho biết, để đường dây hoạt động kín kẽ, nhóm của y phải có mối quan hệ thân thiết với đồng bọn dưới Hà Nội. Theo đó, những cuộc ăn chơi của y di chuyển liên tục từ Điện Biên về Hà Nội và chính y cũng bị bắt khi đang vận chuyển ma tuý xuống Thủ đô. Vào ngày 1/2/2012, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Mộc Châu bắt quả tang Trần Mạnh Hùng (SN 1985) và Nguyễn Đức Trung (SN 1987), cùng trú tại tỉnh Điện Biên, đang trên đường vận chuyển 19 bánh heroin đi tiêu thụ.

Phát hiện ma tuý trong xế hộp Captiva

Theo cáo trạng, Cơ quan điều tra xác định, vào đầu tháng 7/2011, Bùi Văn Phương - vốn là cán bộ công tác tại một cơ quan báo chí một tỉnh Tây Bắc, bị sa thải vì có hành vi lừa đảo - điện cho Trần Mạnh Hùng đang ở Mường Nhé (Điện Biên) bàn chuyện mua bán ma túy. Do biết Phương đang nợ Huân 2,3 tỉ đồng tiền đánh bạc, nên Hùng đã đồng ý. Hùng đã đi gặp Nguyễn Đức Trung để tìm nơi mua heroin.

Đến giữa tháng 8/2011, Hùng điện cho Phương nói đã tìm được người bán ma túy có tên Páo ở bản Na Côm, xã Núa Ngam (huyện Điện Biên). Ngày 2/9/2011, Phương đi xe ô tô từ quê mang theo 300 triệu đồng lên Điện Biên, vào nhà Hùng rồi lấy xe máy của Trung chở cả ba người lên nhà Páo mua heroin. Gặp Páo, Páo nói phải ba ngày sau mới có. Ba hôm sau, nhóm Phương quay lại nhưng chỉ mua được 2 bánh heroin với giá 130 triệu đồng/bánh. Sau đó, Phương dùng xe ô tô của mình chở cả Trung và Hùng về Hà Nam để bán heroin cho Nam và Huân. Đầu tháng 10/2011, Phương lại lên Điện Biên mua 12 bánh heroin với số tiền 2,04 tỉ đồng.

Lần thứ ba - vào cuối tháng 11/2011, Phương nhận 2,2 tỉ đồng của Huân để mua của Páo 13 bánh heroin mang về giao cho Nam và Huân. Lần thứ tư, Phương mang tiền mua 20 bánh heroin, nhưng Páo chỉ có 15 bánh nên Phương giao cho Páo 3,4 tỉ đồng để mang 15 bánh heroin về bán cho Huân và Nam... Cơ quan điều tra xác định, Bùi Văn Phương đã thực hiện trót lọt 6 phi vụ mua bán ma túy với số lượng 78 bánh heroin.

Trên đường vận chuyển, Trung và đồng bọn đã bị bắt tại km 150, Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Theo đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với lực lượng C47, bộ Công an khám xét xe ô tô du lịch hiệu Captiva mang BKS 35N - 6978 từ Điện Biên về Hà Nội. Tang vật thu giữ gồm 19 bánh heroin có trọng lượng 6,2kg, 5 điện thoại di động, 9 triệu đồng tiền mặt và nhiều vật chứng liên quan đến vụ án.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã ra lệnh bắt Nguyễn Chí Huân (SN 1986, trú tại Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam), Đào Đình Nam (SN 1973, trú tại Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam), Bùi Văn Phương (SN 1972, trú tại P.Thanh Bình, TP.Điện Biên). Khám xét nơi ở của Huân, lực lượng công an thu giữ được 3 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 1 khẩu súng colt, 213 viên đạn và gần 1 tỉ đồng. Riêng Bùi Văn Phương đã bỏ trốn.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 9/2011 đến 2/2012, các đối tượng Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Chí Huân và Đào Đình Nam đã sáu lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tổng cộng 78 gói heroin có tổng trọng lượng hơn 22.900 gam. Tại nhà đối tượng Trung, CQĐT đã thu giữ thêm 1 khẩu súng K54, có 9 viên đạn cùng một số tang vật liên quan. Ban đầu các đối tượng khai, số heroin trên được nhận chở cho một người nước ngoài.

Thiếu tá Vũ Việt Cường, Công an tỉnh Sơn La, người trực tiếp bắt Trung cho biết: “Vụ bắt đối tượng Nguyễn Đức Trung có sự phối hợp của nhiều lực lượng. Để phá được đường dây “sừng sỏ” này, cơ quan công an đã phải lên kế hoạch cụ thể, nhanh nhạy, không để lọt tội phạm. Có thể khẳng định, vụ án này là chiến công của lực lượng công an trong việc triệt phá các đường dây mua bán trái phép chất ma túy đang diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp...”.

Theo lời khai của Hùng và Trung, Công an Sơn La đã mở rộng điều tra vụ án, 6 tháng sau, bắt tiếp Nguyễn Chí Huân và Đào Đình Nam vì liên quan đến hành vi mua bán trái phép 19 bánh heroin của Hùng và Trung trước đây. Ngày 24/9/2014 Toà án Nhân dân tỉnh Sơn La đã xét xử Nguyễn Đức Trung và tuyên tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, đối tượng Trung và Huân còn phạm thêm tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngồi trong nhà biệt giam, Nguyễn Đức Trung kể cho chúng tôi nghe về cuộc gặp gỡ gần đây nhất giữa y và mẹ vào dịp giáp Tết Ất Mùi 2015. Y cho biết, vì bố mất sớm, chị gái lại lấy chồng xa nên từ nhỏ, y được mẹ cưng chiều như cậu ấm. Tuy ở quê nhưng thích gì được nấy, mẹ y luôn đáp ứng đòi hỏi của con, kể cả những đồ dùng sành điệu chỉ “dân phố” mới có. Trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi này, mẹ y luôn động viên con cố gắng cải tạo tốt. Trung kể, khi mẹ vào thăm đã nói với Trung: “Cả cuộc đời mẹ làm y tá, làm thầy thuốc cứu  người, thế mà người con trai duy nhất của mẹ lại gieo “cái chết trắng” cho xã hội. Mẹ ân hận vì đã không kịp thời theo sát con, để đứa con trai của mình vướng vào vòng lao lý và gần như không có cơ hội làm lại cuộc đời...”. Nói đến đây, Nguyễn Đức Trung bật khóc...               

Phút ân hận muộn màng

Tử tù Nguyễn Đức Trung tâm sự: “Ngồi trong phòng biệt giam mới biết hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé nhất mà ngày xưa tôi không biết trân trọng như tình cảm gia đình. Ngày lao vào những cuộc chơi và mua bán chất ma tuý, tôi cũng có một vài mối tình “vắt vai”, thậm chí đã từng sống như vợ chồng với một cô gái 9X. Tuy nhiên, khi vướng vào vòng lao lý thì không có ai vào thăm tôi, thế mới biết đời rất “bạc” chị ạ. Vào đây, tôi luôn “thèm” một bữa cơm đầm ấm cùng mẹ và chị gái, nhưng sẽ không bao giờ tôi thực hiện được ước mơ này nữa rồi...”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Huệ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN