Mờ hẳn mắt phải vì bị tạt axit khi đang ngủ

Một người đàn ông đã bị kẻ lạ mặt đột nhập vào lúc rạng sáng tạt axit khiến anh bị thương tích nửa khuôn mặt và mắt phải đã mờ hẳn.

Ngày 15-4, Khoa Phỏng - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang điều trị cho nạn nhân P.T.A. (SN 1977, ngụ tỉnh Bình Phước) do bị phỏng axit vùng mắt, mặt, cổ và tay. Anh A. bị kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà tạt axit khi anh đang say ngủ lúc rạng sáng.

Theo lời kể của anh A., cách đây vài ngày, lúc rạng sáng, khi anh đang nằm quay mặt vô tường ngủ thì có một thanh niên lẻn vào nhà sau đó tạt nguyên ca axit vào mặt anh rồi bỏ chạy. Nạn nhân cho biết nghi ngờ một số bạn nhậu đã gây ra vụ này vì trước đó anh từng mâu thuẫn trên bàn nhậu với họ.

Đưa kiếng soi khuôn mặt bị biến dạng vì axit, anh A. cho biết mắt phải của anh đã mờ đục và không nhìn thấy. Hiện các bác sĩ đang theo dõi vì anh bị phỏng giác mạc khá nặng.

Trước đó, ngày 13-4, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tiếp nhận nạn nhân Trần Thanh Hòa (SN 1966, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cũng bị hai thanh niên tạt axit trong lúc đi tập thể dục gần nhà. Vụ tạt axit khiến ông Hòa bị phỏng toàn bộ phần lưng, cổ, tay và mặt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN