Cuộc đời bất hạnh của cô giáo mầm non bị sát hại dã man

Chồng bỏ đi biền biệt, một thân nuôi con khôn lớn, hiện cô Chung sống một mình cho đến khi bị sát hại.

Cuộc đời bất hạnh của cô giáo mầm non bị sát hại dã man - 1

 Nghi can Nguyễn Hữu Sơn tại cơ quan công an

Ngày 4/7, ông Nguyễn Hữu Ngân - Trưởng Công an xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, hiện người nhà đã an táng cô giáo Chung theo phong tục địa phương.

Theo ông Ngân, cô giáo Dương Thị Chung (SN 1969), trú xóm 1B, xã Nghĩa Hợp là con thứ 3 trong một gia đình có 4 chị em gái, mấy chị em đều là giáo viên mầm non. Cô Chung ra trường đi dạy hợp đồng tại địa phương đã hơn 20 năm, thời gian qua cô mới được biên chế.

Người thân nạn nhân cũng cho biết, trước đây cô Chung có lấy chồng và có 2 người con chung hiện đang đi làm ăn xa ở tận miền nam. Thời gian chung sống với chồng, cô Chung và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, sau đó chồng cô bỏ đi biền biệt. Đến năm 2007, tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xử án ly hôn cho cô, mặc dù lúc đó người chồng vẫn vắng mặt.

Có ngoại hình ưa nhìn, cô Chung được nhiều người để ý và muốn tiến tới hôn nhân trong đó có đối tượng Nguyễn Hữu Sơn, tuy nhiên cô đều chối bỏ và chỉ muốn sống độc thân.

Do công tác ở vùng sâu của huyện Tân Kỳ nên trong năm học, cô Chung đăng ký ở ký túc xá và chỉ về dịp cuối tuần. Thời gian gần đây, cô Chung mới nhận được 30 triệu đồng tiền thu hút giáo viên và chuẩn bị xây nhà mới, tuy nhiên đến rạng sáng 3/7 thì cô Chung bị sát hại dã man.

Riêng nghi can Sơn cũng có hoàn cảnh đặc biệt, sống độc thân và nuôi vợ chồng người anh bị tâm thần. Nhà của nghi can cách nhà nạn nhân khoảng 4 km, nghi can thường xuyên đến nhà nạn nhân chơi và hái lá cho dê ăn.

Cuộc đời bất hạnh của cô giáo mầm non bị sát hại dã man - 2

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án trên

Trước đó, vào khoảng gần 6h sáng 3/7, Công an xã Nghĩa Hợp nhận được tin báo từ Công an huyện Tân Kỳ về việc đối tượng Nguyễn Hữu Sơn (SN 1965), trú xóm 4, xã Nghĩa Đồng đến đầu thú về hành vi giết hại cô Dương Thị Chung.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đến hiện trường kiểm tra và phát hiện cô Chung đã tử vong dưới nền nhà cạnh giường ngủ, trên người mặc bộ quần áo ngủ thấm đầy máu với nhiều vết chém dã man. Tại hiện trường, công an thu giữ một chiếc dao dài khoảng 45cm dính máu, 1 chiếc xe máy mang BKS: 37H3-5034 nằm phía trong nhà, 1 sợi dây thừng bị đứt nhiều mảnh.

Hiện cơ quan chức năng, đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ án trên.

Chém chết cô giáo mầm non, về nhà tắm rửa rồi đi đầu thú

Sau khi chém nạn nhân tử vong, hung thủ đã về nhà tắm rửa sạch sẽ sau đó đến cơ quan công an đầu thú.


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN