Bị ám ảnh, phạm nhân khai thêm đã giết người, chôn xác phi tang

Sự kiện: Tin pháp luật

Đang thi hành án về tội "Cướp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", phạm nhân bất ngờ khai ra hành vi giết người, chôn xác phi tang.

Ngày 22-6 TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và chấp nhận kháng cáo, giảm từ án tử hình xuống án chung thân đối với bị cáo Trần Ngọc Diệu (37 tuổ;, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) về tội "Giết người".

Bị ám ảnh, phạm nhân khai thêm đã giết người, chôn xác phi tang - 1

Bị ám ảnh, Trần Ngọc Diệu tự thú về hành vi giết người, chôn xác phi tang. (Ảnh: Đ.H.B)

Trước đó, ngày 21-3, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên phạt Diệu án tử hình. Sau bản án, bị cáo Diệu đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Theo án sơ thẩm, ngày 15-2-2016, Diệu đang chấp hành án về tội "Cướp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ở trại giam Đại Bình (thuộc Tổng cục VIII – Bộ Công an, tại Lâm Đồng). Trong thời gian này, Diệu tự thú về hành vi giết người và cướp tài sản rồi phi tang thi thể trước đó 2 năm. Cụ thể, Diệu khai chôn thi thể nạn nhân phía sau vườn nhà ở ấp Chông Nô 1, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Từ lời khai của Diệu, Công an tỉnh Trà Vinh vào cuộc điều tra, khai quật khu đất phía sau vườn nhà phạm nhân này và phát hiện 1 bộ xương người. Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thanh H. (SN 1956), ngụ ở ấp bên cạnh.

Theo lời khai của Diệu, trong một ngày đầu tháng 4-2014, Diệu đi nhậu về và bật tivi lên xem. Đến trưa, Diệu nghe tiếng người rao mua ve chai nên Diệu kêu vào bán. Đang lúc túng tiền, lại thấy người phụ nữ này có mang nhiều vàng nên Diệu nảy sinh ý định giết để cướp vàng. Diệu đi từ phía sau đến, bóp cổ nạn nhân đến chết, lấy hết tài sản rồi chôn thi thể phi tang.

Sau khi gây án, Diệu bỏ đi tỉnh khác làm thuê, tiếp tục phạm tội và bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 9 năm tù giam. Trong tù, Diệu thường xuyên gặp ác mộng nên khai toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX xem xét các tình tiết vụ án, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, quyết định giảm nhẹ từ án tử hình xuống chung thân.

Cha đạp chết con trai rồi chôn xác phi tang

Con trai nhớ mẹ không chịu ăn cơm thì bị cha đạp văng vào tường dẫn đến tử vong. Sau đó, người cha đào hố chôn xác...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiến (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN