Anh em, vợ chồng, bạn bè tương tàn chỉ vì… chén rượu

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc uống rượu hoặc trong cơn say, nhiều người đã thiếu kiểm soát dẫn tới xô xát, đánh nhau gây hậu quả nghiêm trọng.

Mới đây nhất là vụ án mạng tại quán H.L, ở khu vực đầu đường Nguyễn Sinh Sắc giao nhau với đường Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.
Thông tin ban đầu, rạng sáng 16.5, hai nhóm (gồm 11 người) ngồi nhậu cạnh bàn nhau tại quán H.L xảy ra mâu thuẫn vì mời rượu bằng ly to. Trong lúc xô xát, B.N.S (SN 1995, quê quán tỉnh Hòa Bình, hiện đang làm công nhân trên địa bàn quận Liên Chiểu) bị nhóm bàn bên dùng dao đâm trúng ngực, gây tử vong.
“Đoạt mạng” vì… chén rượu mời bị đổ
Vào tháng 3.2015, trong lúc đi đám cưới cháu gái ở cùng xóm, ông Nguyễn Quốc Thanh (46 tuổi, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) thấy Lê Chí Hà (35 tuổi, cùng xóm) nên mang rượu tới mời. Hà đã từ chối không uống nhưng ông Thanh vẫn đưa đi, đẩy lại. Một lúc sau, chén rượu không may rơi xuống đất.

Anh em, vợ chồng, bạn bè tương tàn chỉ vì… chén rượu - 1

Đối tượng Lê Chí Hà.

Cho rằng Hà không tôn trọng mình nên ông Thanh đánh Hà. Được mọi người can ngăn, Hà lẳng lặng bỏ về nhà mình.

Tưởng mọi chuyện khép lại thì một lúc sau, Hà quay lại đám cưới. Thấy ông Thanh đang uống rượu với khách, Hà liền tiến lại gần bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào ông Thanh khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ông Thanh sau đó được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Án mạng vì câu nói “chưa đủ tuổi nhậu”
Giữa tháng 4.2015, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Bảo Trung (SN 1990, huyệnh Diên Khánh) về tội Giết người.
Anh em, vợ chồng, bạn bè tương tàn chỉ vì… chén rượu - 2

Trung tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Khám Phá)

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 26.10.2014, Trung ngồi uống rượu cùng 2 người quen và Lê Phú Khánh ở thị trấn Diên Khánh. Trong lúc ngồi nhậu, Khánh cho rằng, Trung ít tuổi hơn phải gọi bằng anh nên 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Khi đi vệ sinh, Trung nghe có người nói: “Thằng đó nhóc con, chưa đủ tuổi nhậu với tụi mình”. Khi quay vào, Trung hỏi ai nói thì bị Khánh đánh. Ấm ức, Trung lấy con dao dùng để cắt trái cây trên bàn nhậu đâm một cái vào bụng và chém 2 nhát vào tay trái Khánh khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Anh em kết nghĩa tương tàn vì chửi tục trên ban nhậu
Cùng rời Nghệ An vào TP.HCM mưu sinh, anh Đ kết nghĩa với N.T.L (SN 1980), người cùng quê. Chiều 3.3.2013, anh Đ và L cùng bạn tổ chức ăn uống. Do anh Đ liên tục chửi tục trên bàn nhậu nên L bực mình, nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn. Cả hai hẹn nhau vào tối cùng ngày ra quán cà phê “giải quyết”.
Anh em, vợ chồng, bạn bè tương tàn chỉ vì… chén rượu - 3

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, N.T.L đã đâm chết người anh kết nghĩa (Ảnh: NLĐ)

Tại quán cà phê, L và anh Đ xảy ra đánh nhau. Bị đuổi đánh, L rút dao đâm liên tiếp vào ngực anh Đ khiến người anh kết nghĩa khiến tử vong.

Với hành vi trên, L bị TAND TP.HCM xử phạt 8 năm tù về tội “Giết người”.

Sát hại vợ trẻ vì… chuyện “quê” trước bạn nhậu
Cuối tháng 8.2012, Nguyễn Huy Vũ (SN 1984, ngụ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) đang uống rượu ở hàng xóm cạnh nhà vợ thì chị Trần Thị N (SN 1984, Sóc Trăng, vợ Vũ) sang gọi về ăn cơm. Đang trong cuộc vui nên Vũ không về mà con cãi cọ với chị Nga.
Anh em, vợ chồng, bạn bè tương tàn chỉ vì… chén rượu - 4

Vụ án mạng khiến nhiều người xót xa cho số phận côi cút hai con nhỏ của Vũ và chị N, bởi mẹ mất mạng còn bố thì dính vòng lao lý.

Sau vài ly rượu chào bàn, Vũ ra về khi cuộc vui vẫn chưa tàn. Về tới nhà, Vũ hậm hực vì nghĩ vợ đã làm mình bị “quê” bạn nhậu. Hai vợ chồng Vũ lại cãi nhau kịch liệt. Trong lúc bực tức, Vũ ra ngoài quán nước của mẹ vợ cầm ngay con dao và chiếc kéo vào truy sát, đâm người vợ trẻ tử vong.

Hỗn chiến mất mạng vì bẻ đũa khi “ngồi nhầm” bàn nhậu

20h ngày 29.3.2012, trong lúc đến uống bia tại ở quận Thủ Đức, Hoàng Tiến Dũng (SN 1986, trú tại TP.HCM) thấy Bùi Quang Hiệp ngồi bàn kế bên giống bạn mình nên mang ghế, bát đũa và ly bia qua “giao lưu”.
Anh em, vợ chồng, bạn bè tương tàn chỉ vì… chén rượu - 5

Dũng cùng đồng bọn trước vành móng ngựa.

Qua đến nơi, Dũng rơi mất một chiếc đũa nên bẻ đôi chiếc còn lại để gắp thức ăn. Cho rằng, hành động bẻ đũa của Dũng là để… khiêu khích nên bạn nhậu với Hiệp đã đánh Dũng. Thấy vậy, nhóm của Dũng ngồi kế bên lao vào ứng cứu, 2 bên xảy ra hỗn chiến.

Bị đánh, Dũng liền chạy vào bếp của quán lấy 1 con dao và 1 cây sắt chạy ra đâm nhiều nhát vào người Hiệp khiến anh này tử vong sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN