24 giờ truy tìm 2 thanh niên đồi bại

Sau khi học bài, 1 nữ sinh đi ăn khuya thì bị 2 gã thanh niên ập tới khống chế, đưa lên xe, chở ra bãi biển Nguyễn Tất Thành, thay nhau cưỡng hiếp. Chỉ sau 24 giờ điều tra, truy xét, Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã đưa đối tượng ra ánh sáng.

Kỳ 1: Nữ sinh viên gặp nạn

Mải mê học bài, K.- quê Quảng Trị, SV đang theo học tại một trường CĐ ở Đà Nẵng - không hay biết trời đã dần về khuya. Gấp chồng bài vở, K. thấy ruột gan cồn cào nên đi bộ ra đầu con hẻm nơi cô thuê trọ tại P. Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu) để ăn chút gì đó lót dạ. Lúc này, trời đang mưa, các quán ven đường đã dọn về hết. Nhìn đường sá vắng hoe, K. cảm thấy sờ sợ nên rảo chân bước nhanh. Chợt xuất hiện 2 thanh niên đi trên một chiếc xe tay ga trờ tới, buông lời chọc ghẹo K. Nghe giọng lưỡi của 2 thanh niên, K. đoán biết họ đã say nên cắm cúi bước đi với hy vọng sẽ không bị làm phiền nữa. Nào ngờ, một thanh niên nhảy xuống xe, lao nhanh về phía cô, bịt miệng và bế K. đưa lên xe. Mặc cho cô chống cự, chúng vẫn cho xe chạy ra hướng đường Nguyễn Tất Thành và đưa cô đến khu vực rừng thông phòng hộ ven biển. Tại đây, chúng đánh đập K. khiến cô sợ, không kêu cứu. Sau đó, cả hai thay nhau làm nhục K. Sau khi đã thỏa mãn nhục dục, chúng đưa K. ra xe máy rồi chở cô ra đường bỏ lại rồi dông thẳng. Đớn đau, tủi nhục, K. lê bước nặng nề về phòng trọ. Lúc đó đã qua ngày 12/9/2013.

Trong tâm trạng bấn loạn và đau đớn, K. không biết nghĩ đến ai để cầu cứu. Cuối cùng, cô quyết định gọi điện về nhà kể cho ba mẹ nghe. Nhận hung tin, cha mẹ K. vội vàng ra đón xe vào Đà Nẵng và họ đến Đà Nẵng trong sáng 12/9. Gặp con tại phòng trọ, ba mẹ K. rơi nước mắt khi nghe con kể lại những giây phút kinh hoàng vì bị làm nhục. Đất khách quê người, nhìn con khóc cạn nước mắt, ba mẹ K. quyết định đưa con gái đến CAQ Liên Chiểu trình báo sự việc.

24 giờ truy tìm 2 thanh niên đồi bại - 1

Khu vực rừng dương, nơi K. bị 2 đối tượng cưỡng hiếp.

Tại cơ quan CA, vẫn trong tâm trạng bấn loạn nên khi trình báo, K. trình bày sự việc đứt quãng, không rành mạch. Phải khó khăn lắm CBCS Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTPVTTXH) CAQ Liên Chiểu mới xâu chuỗi được sự việc, báo cáo nhanh với lãnh đạo CAQ Liên Chiểu. Nhận thấy vụ việc không chỉ để lại nỗi đau, sự bất an cho nạn nhân cũng như gia đình mà còn ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, lãnh đạo CAQ Liên Chiểu đã chỉ đạo cho Đội CSĐTTPVTTXH tập trung lực lượng, với mệnh lệnh đưa ra là phải phá án trong thời gian sớm nhất.

Theo đó, vụ án đã được giao cho tổ TS đặc biệt do Thượng úy Trần Thanh Quang làm tổ trưởng, Đại úy Lê Văn Tín - Đội Phó Đội CSĐTTPVTTXH CAQ Liên Chiểu - phụ trách chung, triển khai phương án, phân chia các mũi TS để truy xét đối tượng...

Theo trình báo của K. thì ngoài đặc điểm nói giọng Quảng Bình, một trong 2 thanh niên để tóc mái theo mô-đen Hàn Quốc, đi xe tay ga đời cũ. Ngoài ra, do quá hoảng loạn, K. không nhớ thêm được đặc điểm gì khác. Bằng sự sẻ chia trước nỗi đau mà K. phải gánh chịu, tổ TS đặc biệt đã kiên trì, nhẫn nại, động viên K. trấn tĩnh, nhớ thêm tình tiết nhằm giúp lực lượng điều tra sớm tìm ra hung thủ. K. nhớ lại: Trong lúc gọi nhau, một trong hai đối tượng đã gọi đối tượng còn lại là Phi. Do trời tối, lại thêm khi điều khiển xe chúng tắt đèn nên K. chỉ nhớ chiếc xe tay ga đời cũ đó có con số 4 đầu tiên...

Sau khi con gái trình bày với cơ quan CA, gia đình K. quyết định lên trường xin bảo lưu điểm rồi đưa cô về quê ổn định tâm lý một thời gian. Gia đình K. cho biết, sẽ về ngay trong buổi chiều 12/9. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình điều tra. Vì vậy, các TS trong tổ TS đặc biệt đã khuyên gia đình nạn nhân nán lại Đà Nẵng thêm 2 ngày nữa và đã được ba mẹ K.chấp nhận. Tranh thủ chút ít thời gian còn lại, các TS, ĐTV khẩn trương triệu tập một số đối tượng trong tầm ngắm lên đấu tranh và để K. nhận dạng. Tuy nhiên, tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm và K. đều cho biết không phải kẻ tình nghi. Như vậy, với những thông tin mờ nhạt, không rõ ràng từ K., cuộc tìm kiếm hung thủ gần như "mò kim đáy bể". Tuy nhiên, dù khó khăn đến mấy, các TS, ĐTV vẫn hạ quyết tâm phải nhanh chóng đưa những kẻ đồi bại ra ánh sáng pháp luật...

(còn nữa) 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.Thủy (Công An Đà Nẵng)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN