Rực lửa tứ kết World Cup: Đại chiến "ông trùm", cuộc chiến sinh - tử

Thứ Năm, ngày 05/07/2018 13:24 PM (GMT+7)
Chia sẻ

Vòng tứ kết World Cup 2018 hứa hẹn sẽ là chướng ngại cực lớn thử thách tài năng vượt khó của nhiều chân sút chủ lực và cũng là thủ lĩnh tinh thần của các đại diện góp mặt. Ai trong số các ngôi sao này sẽ rực sáng bầu trời nước Nga?

Rực lửa tứ kết World Cup: Đại chiến "ông trùm", cuộc chiến sinh - tử - 1

8 đại diện góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2018

Suarez "đơn thương độc mã" quyết đấu "Tiểu Henry" Mbappe

Đối đầu ĐT Pháp hùng mạnh, một sự tổn thất nhân sự rất đáng tiếc đã đến với ĐT Uruguay khi họ gần như chắc chắn sẽ không thể có được sự phục vụ của Edinson Cavani – người đã dính chấn thương bắp đùi sau khi lập cú đúp loại Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo tại vòng 1/8.

Rực lửa tứ kết World Cup: Đại chiến "ông trùm", cuộc chiến sinh - tử - 2

Mbappe (Pháp) đối đầu Suarez (Uruguay)

Video Pháp xuất sắc loại Argentina ở vòng knock-out đầu tiên (Bản quyền clip thuộc VTV):

Vắng Cavani, trọng trách ghi bàn sẽ dồn cả lên vai Luis Suarez. Tiền đạo ngôi sao của Barcelona đã có 2 pha lập công cho Uruguay ở vòng bảng nhưng anh sẽ phải giải bài toán khó khi độc lập tác chiến chống lại dàn sao hùng mạnh của ĐT Pháp ở Nizhny Novgorod sắp tới khi không còn đối tác ăn ý.

Về phía “Gà trống Gaulois”, sau khi hạ gục Argentina 4-3 để tiễn Messi và các đồng đội về nước sớm, thầy trò Didier Deschamps sẽ tiếp tục đối diện một cựu vương World Cup khác đến từ Nam Mỹ.

Pháp lúc này đang sở hữu một Kylian Mbappe cực kỳ sung mãn với tốc độ và khả năng săn bàn đáng sợ đã được thể hiện với việc mang về một quả penalty sớm cùng cú đúp bàn thắng vào lưới “Albiceleste” vừa qua. Cuộc đối đầu giữa ngôi sao mới 19 tuổi có biệt danh "Thierry Henry mới" và Suarez sắp tới chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và khó lường.

Neymar "quái kiệt" tranh hùng với Lukaku "vào phom"

Brazil đang hướng đến kỷ lục mới 6 lần vô địch World Cup và niềm hy vọng số 1 của “Selecao” đang đặt vào Neymar. Cầu thủ đắt giá nhất thế giới đã ghi được 2 bàn thắng trên đất Nga năm nay, trong đó có bàn mở tỉ số rất quan trọng giúp đội nhà hạ Mexico 2-0 ở vòng 1/8.

Rực lửa tứ kết World Cup: Đại chiến "ông trùm", cuộc chiến sinh - tử - 3

Neymar (Brazil) đọ tài săn bàn với Lukaku (Bỉ)

Neymar cũng là một ngôi sao rất ranh mãnh và sẵn sàng gây ra nhiều sự ức chế tâm lý cho đối thủ. Theo RST Sports tiết lộ, “Tiểu Pele” đã nằm sân giả đau câu giờ với thời gian nhiều nhất World Cup năm nay (13 phút 50 giây qua 4 trận đã đấu) nên ĐT Bỉ sẽ phải rất cảnh giác khi cắt cử người theo kèm chân sút lắm tài nhiều tật này của ĐT Brazil.

Về phần mình, “Những chú quỷ đỏ” cũng đang có quyền hy vọng chiến thắng với trung phong Romelu Lukaku. Ngôi sao thuộc biên chế MU đã ghi được 4 bàn tại World Cup năm nay và đang có cơ hội vượt mặt Ronaldo (Bồ Đào Nha) để cạnh tranh danh hiệu “Vua phá lưới” với Harry Kane (ĐT Anh) khi đang kém đội trưởng Tam Sư 2 bàn.

Harry Kane rực sáng so tài "Người viết lại lịch sử" bóng đá Thụy Điển

Niềm hy vọng số 1 của ĐT Anh cả về mặt tinh thần lẫn thành tích chuyên môn tại World Cup năm nay vẫn đang là Harry Kane. Đội trưởng của “Tam Sư” đang tràn trề cơ hội đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” cúp thế giới trên đất Nga khi đã củng cố vị thế dẫn đầu với bàn thắng thứ 6 đã ghi được sau cú sút penalty thành công trong chiến thắng nghẹt thở trước Colombia.

Rực lửa tứ kết World Cup: Đại chiến "ông trùm", cuộc chiến sinh - tử - 4

Kane (Anh) quyết đấu Forsberg (Thụy Điển)

Nhưng đối diện với Thụy Điển, đội bóng Bắc Âu đã giữ sạch lưới 3 trong 4 trận đã qua tại World Cup năm nay, Kane và các đồng đội sẽ phải phải rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sau trận đấu “hút chết” trên chấm luân lưu vừa qua.

Với Thụy Điển, ngôi sao đáng chú ý nhất của họ chính là Emil Forsberg. Chính tiền vệ đang thuộc biên chế RB Leipzig đã ghi bàn duy nhất giúp “Blagut” loại Thụy Sĩ để lần đầu tiên vào tứ kết World Cup sau ngót nghét 60 năm.

"Gấu Nga" gần 2 mét đọ sức "Bé hạt tiêu" Modric

Chủ nhà Nga đã tạo nên cơn địa chấn lớn nhất World Cup năm nay khi loại bỏ cựu vương Tây Ban Nha ở vòng 1/8 nhờ tài năng của thủ thành Igor Akinfeev trên chấm luân lưu.

Đối đầu Croatia ở Sochi sắp tới, “Những chú gấu” kỳ vọng lớn vào Artem Dzyuba – tiền đạo cao đến 1,96m và đã ghi được 3 bàn cho họ có thể tiếp tục tỏa sáng.

Rực lửa tứ kết World Cup: Đại chiến "ông trùm", cuộc chiến sinh - tử - 5

Dzyuba (Nga) có thể vượt khó khi đối đầu Modric (Croatia)

Trong khi ấy, thủ lĩnh của Croatia – Luka Modric đã có thêm một trận đấu đáng nhớ tại World Cup năm nay khi ngôi sao chỉ cao có 1,72m thuộc biên chế Real Madrid sút hỏng phạt đền ở cuối hiệp phụ nhưng vẫn đá luân lưu thành công trong chiến thắng nghẹt thở của đội bóng vùng Bankal trước Đan Mạch.

Liệu tiền vệ ngôi sao của Real Madrid có tiếp tục giúp Croatia bay cao và chấm dứt hành trình mơ mộng của đội chủ nhà Nga tại xứ sở bạch dương?

Một vài con số thống kê về ngôi sao của 8 đội bóng vào tứ kết (nguồn Whoscored):

Ngôi sao Đội tuyển Số bàn thắng Số lần ra sân Số phút thi đấu
Luis Suarez Uruguay 2 4 360
Kylian Mbappe Pháp 3 3 266
Romelu Lukaku Bỉ 4 3 239
Neymar Brazil 2 4 360
Harry Kane Anh 6 3 273
Emil Forsberg Thụy Điển 1 4 352
Dzyuba Nga 3 4 254
Luka Modric Croatia 2 4 365

Vua phá lưới World Cup 2018
Theo bạn ai sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2018?

Trực tiếp Tứ kết World Cup 5/7:  Đấu Bỉ, Brazil cậy 4 sao hóa VĐV điền kinh

Brazil có “vũ khí bí mật” khi đối đầu Bỉ ở vòng tứ kết World Cup 2018.

Chia sẻ
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
sự kiện World Cup 2026
Báo lỗi nội dung
Không có bài viết ngày 29/05/2020
GÓP Ý GIAO DIỆN