"Ngả nghiêng" với những hình ảnh hài hước"khó đỡ" (3) Lưu bài Bỏ lưu bài Lưu bài viết thành công Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưu Đồng ý Chia sẻ Chắc hẳn bà con sẽ phải cười "ngả nghiêng" khi chứng kiến những khoảnh khắc hài hước "khó đỡ" dưới đây. Cho em một chai thế này nữa ra đây luôn nhé. Sao không để mà ngồi lại phải ôm thế kia? Chiếc mũ vừa có tác dụng che nắng vừa làm mát da đầu. Cứu tôi với... xin đừng buông tay tôi ra. Ngày vui sao mà mặt buồn thiu vậy? Không ai dắt, thì tôi tự dắt tôi đi vậy. Hôm nay mình đi chơi đâu vậy anh trai? Mang ghế đi có phải ngồi thoải mái hơn không? Sao chúng ta phải đi học khi người lớn chỉ ngồi chơi nhỉ? Nhìn cho kỹ vào không lạo nhầm đó nhé. Chia sẻ Gửi góp ý Lưu bài Bỏ lưu bài Theo Theo Chém Gió (Dân Việt) ([Tên nguồn])
Chắc hẳn bà con sẽ phải cười "ngả nghiêng" khi chứng kiến những khoảnh khắc hài hước "khó đỡ" dưới đây. Cho em một chai thế này nữa ra đây luôn nhé. Sao không để mà ngồi lại phải ôm thế kia? Chiếc mũ vừa có tác dụng che nắng vừa làm mát da đầu. Cứu tôi với... xin đừng buông tay tôi ra. Ngày vui sao mà mặt buồn thiu vậy? Không ai dắt, thì tôi tự dắt tôi đi vậy. Hôm nay mình đi chơi đâu vậy anh trai? Mang ghế đi có phải ngồi thoải mái hơn không? Sao chúng ta phải đi học khi người lớn chỉ ngồi chơi nhỉ? Nhìn cho kỹ vào không lạo nhầm đó nhé.