“Vừa mua trái phiếu hôm trước, hôm sau cha con Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt”

Không có người trông con, chị Mai ôm con trai khoảng 2 tuổi từ Nghệ An ra Hà Nội để tham dự phiên tòa, mong lấy lại được số tiền đã đầu tư.

 Toàn cảnh phiên tòa.

 Toàn cảnh phiên tòa.

Đội mưa, ôm con nhỏ đến tòa

Sáng 19/3, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đưa ra xét xử Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt, cùng 13 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

TAND TP Hà Nội đã triệu tập bị hại là các nhà đầu tư đã mua, góp vốn đầu tư trái phiếu trong vụ án, xác định được 6.630 người. Tại phiên tòa hôm nay, có gần 1.000 bị hại đến tham dự phiên tòa.

Do lượng người tham dự lớn, TAND TP Hà Nội dựng rạp ngoài trời, màn hình lớn, có loa và bố trí chỗ ngồi cho các bị hại. Khu làm thủ tục danh sách các bị hại tại rạp ngoài trời chật kín người. Tòa bố trí 8 bàn tiếp nhận giấy tờ.

 Các bị hại làm thủ tục tham dự phiên tòa.

 Các bị hại làm thủ tục tham dự phiên tòa.

Có mặt tại phiên tòa từ rất sớm, nhiều bị hại xếp hàng che ô, mặc áo mưa đứng trước cổng tòa. Phần lớn đến từ Hà Nội, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa…nhiều người phải đi tàu, xe từ hôm trước.

Bà Hương (hơn 60 tuổi, ở Thái Bình) cho biết, bà lên Hà Nội từ chiều hôm trước ở nhờ nhà người thân để sáng nay tới tham dự phiên tòa. Bà Hương có bạn và người thân “thuyết phục” mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh. Do họ “chào mời” có lãi suất cao nên bà đã rút 500 triệu đồng tiền tiết kiệm ra mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh. 

 Bà Hương có mặt tại phiên xử.

 Bà Hương có mặt tại phiên xử.

“Tôi không nghĩ mình bị lừa như vậy, tôi chưa lấy được đồng tiền lãi nào”, bà Hương nói và cho biết, số tiền trên bà giấu con cháu để gửi nên bà mong sớm lấy lại được để dưỡng già.

Không có người trông con, chị Mai, 40 tuổi, lỉnh kỉnh vali quần áo, bỉm sữa, ôm con trai khoảng 2 tuổi từ Nghệ An ra Hà Nội để tham dự phiên tòa. 

Chị Mai ôm con nhỏ từ Nghệ An ra Hà Nội để tham dự phiên tòa.

Chị Mai ôm con nhỏ từ Nghệ An ra Hà Nội để tham dự phiên tòa.

Chị Mai có bạn thân làm trong Công ty Tân Hoàng Minh. Người bạn này đã nhờ chị mua trái phiếu để lấy doanh số, do tin tưởng bạn nên chị đã rút tiền tiết kiệm 150 triệu đồng để mua trái phiếu kỳ hạn một tháng. 

“Tôi vừa mới gửi tiền hôm trước thì hôm sau bố con Tân Hoàng Minh bị bắt, chưa kịp lấy hợp đồng chứng từ nên không biết lãi suất là bao nhiêu”, chị Mai nói.

Chị Mai nói thêm, dù chưa lấy lại được tiền nhưng chị cũng có đơn đơn xin giảm án cho các bị cáo.

Mua trái phiếu 2 năm mới được lấy lãi 1 tháng

Cũng như bà Hương, chị Mai, Ông Nguyễn Vũ Đại (86 tuổi) cho biết, đang có 5 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng thì được người quen giới thiệu mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh với lãi suất cao hơn và an toàn. 

Tin tưởng người quen, ông Đại đã rút hết tiền tiết kiệm để mua trái phiếu, trong đó gần 4 tỷ đồng mua của Vạn Thịnh Phát và hơn 1 tỷ đồng mua trái phiếu Tân Hoàng Minh. Trái phiếu mua ở Tân Hoàng Minh ông Đại chưa nhận được tiền lãi.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng được dẫn giải tới tòa.

Bị cáo Đỗ Anh Dũng được dẫn giải tới tòa.

Trong khi đó, ông Minh ở Hà Nội cho hay, ông mua trái phiếu 350 triệu đồng của Tân Hoàng Minh với lãi suất 10%/năm. Dù gửi được 2 năm nhưng ông mới lấy được lãi suất tháng đầu tiên của công ty này.

“Số tiền trên là tiền về hưu tôi dành dụm mà có được. Nhà tôi cũng có một số người tin tưởng mà mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh, em gái tôi cũng gửi vào đây 2 tỷ đồng”, ông Minh kể.

Còn bà H (ở Hà Nội) chia sẻ, năm 2022 bà đầu tư vào Tân Hoàng Minh số tiến rất lớn, thông qua quảng cáo của công ty này trên mạng xã hội. 

“Tôi thấy công ty này lớn, trước nay họ không có điều tiếng gì nên đã tin tưởng đầu tư”, bà H nói và cho biết, đó là số tiền mà bà đã tích cóp để dành cho tuổi nghỉ hưu. 

Khi Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt giữ, bà H không dám kể với bất kỳ ai trong gia đình, sợ mọi người lo lắng. Thời điểm bà H đầu tư, Tân Hoàng Minh huy động vốn tới 12%/năm nhưng bà gửi ngắn hạn nên chỉ được 8%/năm.

“Do có việc dùng nên nên tôi đã rút 1 khoản trước, hiện vẫn còn 1 tỷ đồng. Trong nhóm bạn của tôi cũng có rất nhiều người gửi tiền mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh, nhưng nhiều người tuổi cao, sức yếu nên phải uỷ thác cho con đi đòi tiền”, bà H nói và cho biết, nhiều lần làm việc với Đỗ Hoàng Việt (con trai Đỗ Anh Dũng) họ cũng có thiện chí và hứa hẹn thu xếp được sẽ trả lại tiền cho bị hại.

Theo cáo trạng, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh bị dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ rồi tăng thành gần 20.000 tỷ tại thời điểm đầu năm 2022. Để trả nợ và chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Tân Hoàng Minh không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời.

Ông Dũng và đồng phạm sử dụng hành vi gian dối, dùng pháp nhân 3 công ty con gồm: Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, với tổng trị giá 10.300 tỷ.

Sau khi mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng. Từ đó, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ.

Huy động tiền xong, các bị cáo tại Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt 8.600 tỷ của nhà đầu tư.

(Tên bị hại đã được thay đổi).

Nguồn: [Link nguồn]

Được đưa bằng xe chuyên dụng tới phiên toà, ông Đỗ Anh Dũng mặc áo khoác tối màu, còng tay được che bằng tờ báo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tập đoàn Tân Hoàng Minh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN