Vụ xe khách cháy 12 người chết: Lời kể người thoát nạn

“Lửa lan rất nhanh và cháy ngày càng lớn hơn, có mùi khét nồng nặc. Ban đầu tôi còn nghe tiếng thét kêu cứu thảm thiết, sau đó vài phút thì yếu dần rồi im hẳn”, một nạn nhân kể lại.

Vụ xe khách cháy 12 người chết: Lời kể người thoát nạn - 1

Xe khách cháy trơ khung, được đưa về để trong khu vực quản lý của Công an huyện Hàm Tân.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào rạng sáng 22.5 tại thị trấn Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã làm 12 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong tình trạng bỏng nặng. Tai nạn xảy ra do va trạm giữa 2 chiếc xe khách giường nằm chạy ngược chiều nhau và 1 xe tải.

Trong số những người thoát nạn, có chị Nguyễn Thị Thanh Hóa, 21 tuổi, quê Hà Tĩnh, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hàm Thuận Nam. Chị Hóa chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Lúc đó tôi đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng rầm rồi kính xe rơi loảng choảng khắp nơi. Tôi bị mảnh vở kính rơi trúng đầu, chảy máu”.

“Lúc đó, tôi nghe tiếng em gái kêu “chạy chạy”, tôi không kịp nghĩ ngợi gì mà chỉ biết nhảy xuống giường chạy thật nhanh ra ngoài. Chân không mang dép nên đạp phải mảnh kính làm đứt chân”, chị Hóa nói.

Vụ xe khách cháy 12 người chết: Lời kể người thoát nạn - 2

Hai chị em Nguyễn Thị Thanh Hóa và Nguyễn Thị Ngọc Phương cùng thoát nạn khi đang đi xe từ TP.HCM về quê Hà Tĩnh.

Chị Hóa cho biết thêm, lúc chị chạy được ra ngoài thì chiếc xe đã bốc lửa và ngọn lửa nhanh chóng bao chùm toàn bộ 2 chiếc xe khách, gây nên một cảnh tượng kinh hoàng.

“Lúc tôi chạy ra ngoài thì mới thấy đầu xe cháy thôi nhưng lửa lan rất nhanh và cháy ngày một lớn hơn, có mùi khét nồng nặc. Ban đầu tôi còn nghe tiếng thét kêu cứu thảm thiết, sau đó vài phút thì yếu dần rồi im hẳn”, chị Nguyễn Thị Ngọc Phương (18 tuổi), em gái ruột đi cùng xe với chị Hóa, tiếp lời. 

Bà Lê Thị Loan (50 tuổi, quê Quảng Trị) nói với giọng yếu ớt: “Lúc đó tôi đang ngủ say, tới khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, có vết băng trên đầu. Nghe mọi người xung quanh kể lại thì tôi mới biết mình vừa thoát khỏi cánh cửa tử thần. Tôi không dám tin là mình còn sống sau vụ tai nạn kinh hoàng như vậy”.

Vụ xe khách cháy 12 người chết: Lời kể người thoát nạn - 3

Bà Lê Thị Loan, người may mắn sống sót trong vụ tai nạn kinh hoàng sáng 22.5.

“Tôi nghe tiếng nổ đùng đùng sau đó lửa cháy ngùn ngụt trước đầu xe. Trên xe mọi người la hét, gào khóc. Nhiều người bị cháy như ngọn đuốc sống. Tôi đập kính thoát ra ngoài sau 3 phút. Giờ ngồi đây mà tôi vẫn không tin mình còn sống”, một nam nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc thất thần kể.

Anh Phạm Ngọc Việt quê Quảng Ngãi ngồi trên giường bệnh nói như khóc: “Tôi đón xe Phương Trang xuất bến từ Quảng Ngãi vào chiều qua để vào TP.HCM. Khi đến huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận thì xảy ra tai nạn. Giờ ngồi đây mà tôi vẫn chưa tin mình vẫn còn sống”.

“Lúc đó tôi nằm ngủ trên tầng 2 của xe khách. Đang ngủ thì nghe đùng đùng. Tôi bị văng xuống dưới. Nhiều hành khách trên xe la hét gào khóc. Khi định thần lại tôi thấy lửa cháy ngùn ngụt trước đầu xe. Tôi cố tìm lối thoát ra ngoài nhưng không được”, anh Việt kể lại.

Anh Việt mô tả: Ngọn lửa cháy dữ dội và lan rất nhanh. Tôi cùng nhiều thanh niên ở phía sau cố đập bể cửa kính nhưng không được. Cứ nghĩ mình sẽ chết nhưng thật may mắn trong giây phút hỗn loạn tôi thấy phía cửa kính ở hông xe bị bể nên lao theo lối đó, nhảy xuống đường.

Chiều 22.5, bác sĩ Nguyễn Hữu Quang - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị này tiếp nhận 35 nạn nhân từ vụ tai nạn thảm khốc giữa hai xe khách và một xe tải trên Quốc lộ 1A (thị trấn Hàm Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận).

Bác sĩ Quang thông tin, trong số các nạn nhân được chuyển đến có 1 người đã tử vong trên đường đến bệnh viên, 1 người khác bị bỏng nặng sau khi sơ cứu đã được chuyển vào TP.HCM điều trị. Hiện bệnh viện đã huy động tất cả nhân lực để điều trị các nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 4h15 sáng 22.5, xe khách của hãng Phương Trang mang BKS 51B-11.224 chạy tuyến Quảng Ngãi - TP.HCM lưu thông trên Quốc lộ 1A, khi đến thị trấn Hàm Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) thì xảy ra va chạm với ô tô khách Sơn Quy (ở Hương Khê, Hà Tĩnh) mang BKS 38N-5577 chạy hướng ngược lại.

Lúc này, chiếc xe tải BKS 86C-05.388 chạy hướng Nam - Bắc lao tới, tài xế không kịp xử lý tình huống nên tông vào 2 xe khách. Vụ tai nạn khiến 12 người thiệt mạng, trong đó 3 người được chuyển đến bệnh viện do bị thương quá nặng và đã tử vong.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Bình Thuận, đa số các hành khách tử vong đi trên xe Phương Trang do tài xế Phạm Văn Thảo (ngụ xã Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, đã tử vong) điều khiển. Trong khi đó, tài xế xe Qúy Sơn là ông Trần Công Định (53 tuổi, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) cũng thiệt mạng trong vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm - Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN