Vụ mẹ gào thét ôm thi thể con gái 6 tuổi sau tai nạn: “Sao con nỡ bỏ ba mẹ mà đi?”

Cha mẹ bé gái 6 tuổi bị xe container cán tử vong như ngây dại, liên tục khóc gào: “Sao con nỡ bỏ ba mẹ mà đi hả con? Cặp sách mẹ mua cho con vào lớp 1 vẫn chưa dùng mà”.

Liên quan đến vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào tối 17/9 khi bé Như (6 tuổi) bị xe container cán tử vong ở cầu Huyện Thanh trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 9, TP.HCM); Công an quận 9 vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện thi thể bé Như đã được gia đình đưa về quê ngoại ở xã Thanh Bình (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để lo hậu sự. Rất đông người thân, hàng xóm có mặt để chia buồn cùng vợ chồng chị Nguyễn Thị Mỹ Chi (bố mẹ cháu Như). Trên khuôn mặt ai cũng lộ vẻ bàng hoàng trước cái chết tức tưởi của bé gái.

Vụ mẹ gào thét ôm thi thể con gái 6 tuổi sau tai nạn: “Sao con nỡ bỏ ba mẹ mà đi?” - 1

Người thân lo hậu sự cho bé Như

Ngồi thất thần trước quan tài nhỏ bé của con gái, chị Chi đôi mắt đỏ hoe, luôn miệng gọi tên con. Thỉnh thoảng, người mẹ lại chạy đến nhìn vào di ảnh nói: “Con ơi, sao con nỡ bỏ bố mẹ mà đi hả con? Mẹ đang ở bên con này, con dậy nói chuyện với mẹ đi con. Mới Chủ nhật vừa rồi mẹ chở con đi mua cặp sách để chuẩn bị con vào lớp 1 mà. Giờ sao con nỡ bỏ mẹ đi?”, khiến nhiều người chứng kiến không kìm được nước mắt.

Nhiều người có mặt khuyên chị Chi hãy giữ bình tĩnh để lo hậu sự cho bé Như được chu toàn. “Khuyên nó bình tĩnh để còn lo cho con gái được trọn vẹn. Khuyên thì khuyên vậy chứ mình là hàng xóm mà còn tan nát cõi lòng huống hồ chi là nó. Tai nạn giao thông khủng khiếp quá”, một hàng xóm nói trong đau buồn.

Ngồi thẫn thờ ở góc nhà, anh Bùi Văn Nam (cha bé Như, quê Thanh Hóa) tỏ ra bình tĩnh để trấn an mọi người trong gia đình. Tuy nhiên, người đàn ông sau đó quay mặt đi hướng khác để lau những giọt nước mắt đang trào ra. Cứ vài phút, anh Nam chạy đến chiếc bàn thờ lập vội nhìn vào di ảnh của con gái rồi lao vào ôm chiếc quan tài, nơi con gái bé nhỏ của anh đang nằm bên trong.

Vụ mẹ gào thét ôm thi thể con gái 6 tuổi sau tai nạn: “Sao con nỡ bỏ ba mẹ mà đi?” - 2

Hiện trường vụ tai nạn khiến bé gái tử vong

Người thân cho biết, hoàn cảnh của anh Nam rất khó khăn. Sau khi lấy vợ và có 2 con (bé Như là con lớn), anh Nam đưa vợ con từ quê vợ ở Trảng Bom (Đồng Nai) về thuê nhà trọ ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 để đi làm. Hàng ngày, anh Nam làm thuê ở gần vòng xoay Phú Hữu (phường Phú Hữu, quận 9); còn chị Chi (vợ anh Nam) ở nhà để chăm con nhỏ. Từ đầu hè này, anh Nam phải cố làm việc đến tận tối khuya để kiếm thêm tiền cho bé Như chuẩn bị vào lớp 1 vào đầu năm học tới.

“Cháu nó vừa học hết mầm non chuẩn bị vào lớp 1. Chủ nhật vừa rồi cháu được mẹ dẫn đi nhà sách mua cặp vở. Khi cháu về nhà, nó ôm cặp vào lòng khoe suốt với tôi là con sắp được vào lớp 1 rồi cậu. Vậy mà… giờ cặp sách mới, vở mới được bỏ vào quan tài cùng bé”, anh Quý - cậu ruột bé Như nói trong nấc nghẹn.

Theo người thân, sáng 19/6, chủ xe container có liên quan đến vụ tai nạn gọi điện nói sẽ đến thăm và chia buồn cùng gia đình. Chủ xe cũng đã yêu cầu tài xế đến công an trình diện để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tối 17/6,  bé Như được mẹ chở trên xe máy đi từ nhà trọ ở quận 9 để đón ba tan ca làm ở vòng xoay Phú Hữu. Khi đến cầu Huyện Thanh đường Nguyễn Duy Trinh (quận 9) thì xảy ra va chạm với xe container. Cú va chạm khiến bé Như ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Chị Chi may mắn thoát nạn nhưng chứng kiến cái chết tức tưởi của con gái, người phụ nữ ôm chặt thi thể con vào lòng gào thét trong ngây dại. Sau tai nạn, tài xế xe container đã phóng xe rời khỏi hiện trường.

Con gái 6 tuổi chết tức tưởi dưới bánh xe bồn, mẹ gào thét trong ngây dại

Chứng kiến con gái 6 tuổi chết tức tưởi dưới bánh xe bồn người mẹ gào thét, khóc trong ngây dại.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tai nạn giao thông - Nỗi đau để lại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN