Vụ em trai cắt chân chị: "Đuổi ma cho chị"

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự em trai nạn nhân trong vụ cắt chân tại bệnh viện.

Chiều 3/1, Đại tá Nguyễn Xuân Đình (Trưởng Công an quận Ba Đình) xác nhận vụ em trai cắt chân chị ruột ở bênh viện Xanh Pôn - Hà Nội.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Trần Tuấn Khương (SN 1971, em trai bà Trần Thanh Dung (SN 1963, Khu tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) - nạn nhân trong vụ việc.

Bước đầu xác định, lâu nay bà Dung nằm điều trị bệnh u não tại Bệnh viện Xanh Pôn - Hà Nội.

Khoảng 3h sáng ngày 2/1, Khương cùng với T. T. V (24 tuổi, con gái bà Dung) vào viện thấy bà Dung lên cơn đau đớn. V và Khương liền xoa bóp cho bà Dung. Sau đó, do mệt mỏi V ngủ gục, tay để vào miệng bà Dung đề phòng mẹ đau, sẽ cắn vào lưỡi.

Nhưng càng lúc, bà Dung càng đau đớn thấy vậy, Khương bảo V đưa cho con dao gọt hoa quả rồi Khương cứa chân bà Dung. V đưa dao cho cậu nhưng ko biết Khương làm gì. Sau đó, V lại gục xuống.

Vụ em trai cắt chân chị: "Đuổi ma cho chị" - 1

Đại tá Nguyễn Xuân Đình,Trưởng công an quận Ba Đình, Hà Nội

“Khương khai nhận, sở dĩ cắt vào chân chị Dung cho chảy máu vì muốn “con ma” ở trên người chị Dung theo đường máu thoát ra ngoài. Chị Dung sẽ bớt đau đớn hơn. Còn em V vẫn bóp đầu cho mẹ mà không hay biết gì”, Đại tá Đình cho hay.

CA xác nhận Khương dương tính với ma túy. Khương chưa có tiền án tiền sự.

Theo đại tá Đình, năm 2013, bà Dung bị ung thư, đến tháng 8 mổ khối u tại bệnh viện Đại học Y. Sau đó căn bệnh ảnh hưởng đến đầu bà Dung. Nhiều lúc bà Dung bị mê sảng, nói lảm nhảm. Gia đình bà Dung có 4 anh em, bà Dung là con thứ 3, anh Khương là con út trong gia đình. Mọi người trong gia đình sống hòa thuận, không có mâu thuẫn gì và thường chăm sóc lẫn nhau.

Vụ em trai cắt chân chị: "Đuổi ma cho chị" - 2

Khu vực bà D nằm điều trị, lực lượng bảo vệ của bệnh viện canh phòng rất ngặt, không cho bất cứ người thân nào vào thăm

Sáng 3/1, một ngày sau khi xảy ra vụ việc một nữ bệnh nhân bị cắt cụt chân, nhiều khu vực tại bệnh viện Xanh Pôn đã bị phong tỏa. Tại lối lên tầng 3, khoa não sọ 2, nơi bệnh nhân tên Dung nằm điều trị có hai bảo vệ đứng canh nghiêm ngặt. Các căn phòng trong dãy nhà đều đóng kín cửa. Khu vực được cho là nơi bà Dung đang nằm điều trị luôn có hai bảo vệ đứng canh gác và ngăn phóng viên tiếp cận, chụp ảnh.

Phó GS TS Nguyễn Công Tô, Phó GĐ Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn - Hà Nội đã xác nhận có sự việc trên. Trong lúc đó y tá đang đi buồng, thì phát hiện sự việc trên, sau đó gọi bảo vệ bệnh viện báo cho công an lập biên bản kiểm tra. Bệnh nhân được cấp cứu, hiện giờ sức khỏe đã ổn định.

Chiều nay, trả lời báo chí, lãnh đạo Công an phương Điện Biên Phủ (Ba Đình, Hà Nội) cho hay, sáng nay, người trong gia đình nạn nhân đã kéo đến trụ sở Công an phường rất đông. Họ tỏ ra bức xúc và cho rằng thông tin một số báo đăng tải về vụ việc thiếu chính xác. Gia đình nạn nhân đề nghị cơ quan công an có ý kiến về việc này.

Lãnh đạo CA phường Điện Biên Phủ khẳng định với gia đình nạn nhân, chưa hề cung cấp thông tin cho báo chí về vụ việc trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN