Vụ cháy 8 người chết và mất tích: Mẹ khóc nghẹn khi nhận tin con trai gặp nạn

Người mẹ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ lúc nửa đêm thông báo con trai và cháu gặp nạn trong vụ hỏa hoạn 8 người chết và mất tích ở Hà Nội.

Vụ cháy 8 người chết và mất tích: Mẹ khóc nghẹn khi nhận tin con trai gặp nạn - 1

 Bà Lê Thị Lá ngồi thất thần bên ngoài hiện trường vụ cháy, khi hay tin con và cháu gặp nạn trong đám cháy.

Rạng sáng 12/4, tại ngõ 1 đường Đại Linh (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã xảy ra vụ hoả hoạn nghiêm trọng khiến 8 người chết và mất tích.

Ghi nhận của PV vào sáng cùng ngày, hàng trăm người dân hiếu kì tập trung trước khu vực đường Đại Linh bàn tán xôn xao về vụ việc.

Lực lượng cứu hoả, công an địa phương, nhân viên y tế, bác sỹ khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Theo ghi nhận của PV, đến khoảng 11h sáng, 6 xác nạn nhân đã được đưa ra khỏi đám cháy. 5 người khác hiện vẫn đang mất tích.

Có mặt gần hiện trường đám cháy từ rất sớm, bà Lê Thị Lá (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) khuôn mặt thất thần. Bà kể, khoảng 5h sáng bà đang ngủ thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ thông báo con trai và cháu gặp nạn. Vội vàng chạy lên hiện trường bà khóc nghẹn khi vẫn chưa biết con bà sống hay đã mất.

“Con trai tôi tên Hải sinh năm 1996, cháu tôi cũng tên Hải sinh năm 2002, cả hai đều làm đồ nhựa trong khu xưởng xảy ra vụ việc.

Nhận được điện thoại tôi lên đây ngay, nhưng không biết được con tôi mất hay còn sống. Tôi giờ như người mất hồn, đau đớn lắm con tôi có mệnh hệ gì không biết rồi sống sao”, bà Lá chia sẻ.

Một số người dân cho rằng, thời điểm xảy ra vụ việc là lúc nửa đêm, khả năng các nạn nhân đang ngủ, cửa lại khoá nên không kịp thoát ra.

“Khi ra nhìn thấy cứu hỏa chúng tôi mới biết là có cháy, lúc đó đang rạng sáng nên không ai biết được. Nghe tin 8 người tử vong chúng tôi bàng hoàng lắm. Khu xưởng này nằm sau trong ngõ nên ít người ra vào”, người phụ nữ chia sẻ.

Hiện trường vụ việc vẫn đang được phong tỏa, cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm thi thể các nạn nhân tử vong. Thi thể các nạn nhân tìm thấy được đưa về nhà xác bệnh viện 198 Bộ Công an.

Anh Vũ Văn Cần, người trực tiếp tham gia chữa cháy cho biết, vụ cháy xảy ra vào lúc hơn 2h sáng khi nhiều người còn đang ngủ say.

Lúc đó, anh đang ngủ thì nghe tiếng ồn ào. Anh Cần chạy ra thì thấy ngọn lửa đang bùng phát to và sau khoảng 20 phút thì lan ra các nhà xưởng bên cạnh.

Vụ cháy 8 người chết và mất tích: Mẹ khóc nghẹn khi nhận tin con trai gặp nạn - 2

 Anh Cần, người trực tiếp cứu hỏa trong đám cháy.

“Tôi hoảng sợ và gọi 114 rồi lao vào cứu những đồ đạc ở gần bên ngoài. Lúc đó, tôi nhìn thấy 3 mẹ con đang nằm ôm nhau và có biểu hiện co quắp như bị điện giật nhưng vì ngọn lửa to quá không thể cứu được”, anh Cần nhớ lại.

Trước đó, khoảng 2h15 sáng 12/4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm xảy ra vụ hoả hoạn làm cháy 4 nhà xưởng trong khu vực.

Khu nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, đồ gỗ nên đã cháy lan và nhanh chóng thiêu rụi cả 4 khu nhà xưởng gồm: Xưởng kho lạnh của công ty CP cơ điện lạnh; Xưởng làm hạt chống ẩm của Công ty TNHH Phương Lan; một kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm và xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79. Tổng diện tích bị cháy khoảng 1.000m2.

Hàng chục xe cứu hỏa cùng hàng trăm cảnh sát PCCC đã được điều động đến hiện trường. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 8 người chết và mất tích trong vụ cháy. Tất cả các nạn nhân đều tử vong trong khu vực xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty môi trường 79.

Danh tính 8 người có mặt tại xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của công ty môi trường 79 lúc xảy ra cháy đang mất tích gồm:

1. Lương Quốc Dân - SN 1984, công nhân Công ty môi trường 79

2. Lương Văn Việt - SN 1986, công nhân Công ty môi trường 79

3. Trần Thị Lan - SN 1990 (vợ anh Việt)

4. Lương Công Minh - SN 2014 (con của chị Lan)

5. Lương Anh Tuấn- SN  2018 (con của chị Lan)

6. Tuấn - SN 1985 lái xe Công ty môi trường 79

7. Hải khoảng 20 tuổi, công nhân Công ty môi trường 79

8. Hải khoảng 22 tuổi, công nhân Công ty môi trường 79

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng 8 người chết và mất tích

Tại hiện trường, dãy nhà xưởng bốc cháy trong đêm bị thiêu rụi, lực lượng chữa cháy phun nước làm mát những đống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang – Xuân Lực ([Tên nguồn])
Cháy lớn tại dãy nhà xưởng ở Hà Nội, nhiều người tử vong Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN