Vệ sinh lại Giếng Tiên sau sự việc Juky San chụp ảnh bikini
Sau vụ ca sĩ Juky San mặc bikini, ngâm mình tại Giếng Tiên ở Eo Gió, tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai) gây tranh cãi, chính quyền địa phương cử người vệ sinh lại toàn bộ khu vực này và gắn lại tấm đá thông tin giới thiệu về Giếng Tiên.
Chiều 30/3, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai xác nhận, địa phương đã nắm được thông tin vụ việc ca sĩ Juky San mặc bikini, ngâm mình tại Giếng Tiên (khu du lịch Eo Gió - Làng chài Nhơn Lý).
Vị này cho biết, thời điểm nữ ca sĩ xuống ngâm mình tại Giếng Tiên, tấm bia đá ghi dấu khu vực này đã bị cơn bão số 13 làm hư hỏng, bể nát và chưa được đơn vị quản lý khu du lịch Eo Gió - Làng chài Nhơn Lý lắp lại.
Giếng Tiên không phải là di tích và cũng không có quy định cấm tắm. Thời điểm nữ ca sĩ xuống ngâm mình ở Giếng Tiên, tấm đá đã không còn nên họ không biết. Người này cũng đã lên tiếng xin lỗi và gỡ bỏ các hình ảnh.
Theo lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông, khu vực Giếng Tiên có dòng nước chảy liên tục.
Phường sẽ cử người vệ sinh lại toàn bộ khu vực, nguồn nước tại Giếng Tiên, đồng thời đề nghị đơn vị quản lý sớm lắp lại tấm đá để du khách dễ nhận biết, tránh những hành vi thiếu phù hợp trong quá trình tham quan, chụp ảnh.
Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết, từ lâu tại Giếng Tiên có một mạch nước ngọt chảy ra từ khe núi đá ở Eo Gió. Sau khi phát hiện ra mạch nước này, người dân địa phương dùng đá xây thành một giếng nhỏ để trữ nước để làm du lịch từ khi có một dự án khu du lịch lớn đầu tư vào khu vực này.
Giếng nước ngọt này không lớn, thường được người đi biển và du khách dùng can múc nước ngọt để tắm tráng lại sau khi tắm biển lên bờ. Ngoài ra, người dân địa phương không sử dụng nước giếng để ăn uống, sinh hoạt thường ngày.
Việc dân địa phương đặt tên Giếng Tiên chủ yếu để xây dựng thương hiệu cho điểm đến du lịch, thu hút du khách, không có ý nghĩa về văn hóa tâm linh. Khu vực này cũng không thuộc di tích văn hóa, lịch sử cần được bảo vệ theo quy định.
Trước đó, hình ảnh Juky San đứng chụp ảnh bikini tại Giếng Tiên, địa điểm du lịch nổi tiếng tại ở Eo Gió, tỉnh Bình Định nay là Gia Lai gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội.
Có nhiều luồng ý kiến cho rằng, Juky San bước vào Giếng Tiên để chụp ảnh đẹp hay thiếu tôn trọng? Một bức ảnh đẹp có thể đáng giá ngàn like. Nhưng liệu có đáng đánh đổi bằng sự tôn nghiêm của một nơi linh thiêng?
Bởi với nhiều người, đó chỉ là một góc chụp “chill”, tận dụng cảnh đẹp tự nhiên. Nhưng với người dân địa phương, Giếng Tiên không đơn giản là điểm check-in. Đó là nơi được xem là linh thiêng, có người đến xin nước uống, cầu may, gắn với niềm tin tâm linh bao đời.
Hình ảnh Juky San đứng chụp ảnh bikini tại Giếng Tiên, địa điểm du lịch nổi tiếng tại ở Eo Gió, tỉnh Bình Định nay là Gia Lai, đăng tải trên mạng xã hội. Ngay khi nhận được những góp ý từ mọi người, ekip đã lập tức rà soát và gỡ bỏ toàn bộ những hình ảnh không phù hợp trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Ảnh chụp lại màn hình.
Trước sự việc trên, trên trang Facebook cá nhân (có tick xanh), Juky San đã lên tiếng kính gửi khán giả, đặc biệt là bà con xã Nhơn Lý (cũ), phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất.
Cô cho biết, tại thời điểm chụp, ekip không nhận thấy biển báo thông tin hay cảnh báo nào về tính chất tôn nghiêm của địa điểm ở xung quanh. Ngay sau ồn ào xảy ra, ekip nhanh chóng quay lại địa điểm này để kiểm tra và có quay video clip ở dưới bình luận.
Juky San và ekip đều là du khách từ xa đến, do chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên đã vô tư nghĩ rằng đây chỉ là một bối cảnh thiên nhiên thông thường, hoàn toàn không có ý định thiếu tôn trọng hay báng bổ những giá trị văn hoá của địa phương.
Tấm đá giới thiệu tại Giếng Tiên đã không còn, do hư hỏng sau bão.
“Đây là một bài học đắt giá về sự cẩn trọng mà San và ekip xin khắc cốt ghi tâm”, nữ ca sĩ viết.
Sau loạt ảnh chụp bikini tại Giếng Tiên (Gia Lai) gây tranh cãi, Juky San đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận thiếu sót trong quá trình thực hiện bộ ảnh...
Nguồn: [Link nguồn]
-30/03/2026 18:51 PM (GMT+7)

