TQ: Bà “nhốt” hai cháu gái trong cũi sắt

Một người bà ở thành phố Liễu Châu thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã làm một chiếc lồng sắt để “nhốt” hai đứa cháu gái trên thùng xe ba bánh trong những lúc bà không thể trông chúng.

Bố mẹ của hai bé gái đều đi làm xa tại thành phố Hàng Châu ở tỉnh Chiết Giang, nên việc trôm nom chúng được giao cho bà nội. Mặc dù hai đứa trẻ đã đến tuổi đi học, nhưng chúng vẫn phải ở nhà với bà cả ngày vì bố mẹ chúng không có đủ tiền để trả học phí.

Người bà đã phải làm một chiếc lồng sắt trên xe đạp ba bánh để nhốt hai đứa cháu gái trong khi bà đạp xe ra sông giặt quần áo hay ra ngoài có việc để đảm bảo an toàn cho chúng. Hai bé gái chỉ được thả ra ngoài khi trở về nhà.

TQ: Bà “nhốt” hai cháu gái trong cũi sắt - 1

 Hai bé gái bị bà nhốt trong cũi sắt trong khi bà xuống sông giặt quần áo ở thành phố Liễu Châu, Trung Quốc.

TQ: Bà “nhốt” hai cháu gái trong cũi sắt - 2

Người bà khóa chiếc cũi sắt vào bánh sẽ để đảm bảo hai đứa cháu gái không đi chơi lung tung và bị kẻ xấu bắt cóc.

TQ: Bà “nhốt” hai cháu gái trong cũi sắt - 3

 Ánh mắt ngây thơ của bé gái trong cũi sắt.

TQ: Bà “nhốt” hai cháu gái trong cũi sắt - 4

Hai bé gái ngồi đọc sách trong cũi sắt. Hai đứa trẻ phải ở nhà với bà cả ngày do bố mẹ không có đủ tiền cho chúng đi học.

TQ: Bà “nhốt” hai cháu gái trong cũi sắt - 5

Sau khi giặt quần áo xong, người bà lại đạp xe cùng hai cháu gái về nhà.

TQ: Bà “nhốt” hai cháu gái trong cũi sắt - 6

Hai bé gái không hề cảm thấy khó chịu khi phải ngồi trong cũi sắt.


TQ: Bà “nhốt” hai cháu gái trong cũi sắt - 7

TQ: Bà “nhốt” hai cháu gái trong cũi sắt - 8

 Hai bé gái chỉ được thả ra ngoài khi trở về nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo China About) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN