Thời khắc kinh hoàng của nhóm ngư dân Quảng Bình đối mặt với "thần chết" trên Vịnh Bắc Bộ

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Khi nhóm ngư dân đang nghỉ ngơi trên tàu đột nhiên một cơn lốc lớn kéo đến. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì con tàu bị nhấn chìm dưới biển cả.

Hình ảnh 1 ngư dân được cứu sống, đưa vào bờ an toàn và giây phút xúc động khi gặp người thân

Hình ảnh 1 ngư dân được cứu sống, đưa vào bờ an toàn và giây phút xúc động khi gặp người thân

Ngày 7-5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cửa Gianh phối hợp với Đồn Biên phòng Lý Hòa thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình - đã đón 4 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu sống trở về.

Nhóm ngư dân được đưa về bờ an toàn bao gồm: Lê Văn Chiến (SN 1984), Nguyễn Văn Sơn (SN 1991, cùng trú ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) là ngư dân trên tàu cá bị chìm mang số hiệu QB - 98768.TS; ngư dân Hoàng Đăng Dung (SN 1996, ở xã Đức Trạch, Bố Trạch) trên tàu QB - 92699.TS và ngư dân Nguyễn Ngọc Hà (SN 1984, ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) trên tàu cá QB-98614.TS.

Đang điều trị tại Trạm Kiểm soát biên phòng Gianh - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, ngư dân Lê Văn Chiến với vẻ mặt hốc hác, mệt mỏi sau những ngày lênh đênh trên biển. Anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại giây phút đối diện với tử thần.

Ngư dân Nguyễn Văn Chiến hốc hác, tiều tụy sau nhiều giờ lênh đênh trên biển

Ngư dân Nguyễn Văn Chiến hốc hác, tiều tụy sau nhiều giờ lênh đênh trên biển

Ngư dân sau khi sơ cứu y tế, chuyển vào bệnh viện điều trị vết thương

Ngư dân sau khi sơ cứu y tế, chuyển vào bệnh viện điều trị vết thương

Ngày 29-4 vừa rồi, anh Chiến là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá số hiệu: QB - 98768.TS cùng 4 ngư dân khác đều là người ở phường Quảng Phúc - xuất bến ra khơi khai thác hải sản như thường lệ. Lần này, tàu anh đánh bắt tại vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Trưa 2-5, khi 5 ngư dân đang thả neo nghỉ trưa trên tàu thì bất ngờ một con lốc lớn kéo tới. Chỉ trong tích tắc, con tàu bị nhấn chìm xuống biển, toàn bộ ngư dân không kịp phản ứng đành chới với giữa biển cả.

“Cơn mưa lớn và lốc kéo đến quá nhanh, chỉ vài giây con tàu bị nhấn chìm, chúng tôi chỉ nhảy xuống nước, không kịp mở máy báo cứu hộ” - anh Chiến bàng hoàng kể.

Lúc này, anh Chiến may mắn bám vào xô nước làm phao cứu sinh, 4 ngư dân khác cũng vớ nhanh các vật dụng rồi níu vào đó lênh đênh trôi dạt trên biển. Không thức ăn, không nước uống cổ họng bỏng rát, người mệt rã rời nhưng 5 ngư dân vẫn dành giật từng phút với sự sống và hi vọng có tàu phát hiện đến ứng cứu.

Sau một ngày đêm lênh đênh giữa trùng khơi, cuối cùng phép màu đã xảy ra. Một tàu cá ngư dân địa phương khi đến khu vực tàu gặp nạn đã phát hiện và lần lượt cứu vớt 5 ngư dân lên tàu.

Ngư dân Hoàng Đăng Dung kể lại giây phút đối mặt với "tử thần"

Ngư dân Hoàng Đăng Dung kể lại giây phút đối mặt với "tử thần"

Khi một số ngư dân gặp nạn trở về, rất đông người dân đến thăm hỏi

Khi một số ngư dân gặp nạn trở về, rất đông người dân đến thăm hỏi

Ngồi cạnh ông Chiến, anh Hoàng Đăng Dung - ngư dân duy nhất trên tàu QB - 92699.TS may mắn được cứu vào bờ khi cơn lốc kéo qua làm chìm tàu vào trưa 2-5. Trên con tàu này, 6 ngư dân vẫn còn mất tích.

“Khoảng 14 giờ trưa 2-5, một cơn lốc đi qua, tàu chúng tôi bị nhấn chìm. Trong thời gian rất ngắn, tôi nhảy ra khỏi tàu, mỗi người lạc trôi một hướng khác nhau. Hai giờ đồng hồ sau, tôi may mắn được một tàu cứu vớt” - anh Dung nói.

Tàu cá của anh Dung do ông Nguyễn Đức Trung (ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch) làm thuyền trưởng bị chìm trên biển, trên tàu có 7 thành viên. Số phận của họ đang rất mong manh giữa biển cả, nhưng ai cũng cầu nguyện mong có phép màu xảy ra.

Trong những ngày này, người thân, bạn bè và xóm làng cũng đến các gia đình ngư dân mất tích để động viên, chia sẻ và an ủi với thân nhân người gặp nạn. Trong khi đó, Bộ đội biên phòng Quảng Bình cũng đã lập Ban Chỉ huy tiền phương, tổ chức lực lượng phối hợp với các đơn vị tỉnh, thành nhờ hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Còn 10 ngư dân mất tích

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày (3-5), tàu cá QB 93712 - TS, do ông Phạm Văn Trung (ở tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng (mất liên lạc từ ngày 1-5), bị chìm. Trên tàu có 7 thành viên. Sau đó, tàu cá QB 93712 - TS được một tàu gần đó cứu vớt toàn bộ, thuyền trưởng Phạm Văn Trung không qua khỏi.

Đêm 3-5, tàu cá QB 98614 - TS do ông Phan Thanh Hùng (ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) làm thuyền trưởng bị mất liên lạc. Trên tàu có 5 thành viên, đến nay vẫn chưa có thông tin tín hiệu kết nối. Ngày 6-5, anh Nguyễn Ngọc Hà (SN 1984, ở phường Quảng Phúc) được một tàu khác vớt được.

Đến ngày 7-5, lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Bình phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng chức năng và ngư dân đã tổ chức tìm kiếm, cứu vớt 14 người (trong đó có 10 người đã vào bờ, 3 người khác đang trên tàu các ngư dân và 1 người đã tử vong).

Như vậy, đến hiện tại, 10 người gồm: 6 ngư dân trên tàu cá QB 92669 - TS, 4 ngư dân khác trên tàu cá Quảng Bình 98614 - TS vẫn đang còn mất tích.

Nguyên nhân ban đầu được người dân báo về là do lốc xoáy.

Nguồn: [Link nguồn]

1 trong số 11 ngư dân mất tích trên biển đã được 1 tàu cá cứu vớt sau 3 ngày lênh đênh trên biển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HOÀNG PHÚC ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN