Rác ngập ngụa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sau màn bắn pháo hoa giao thừa

Người dân lũ lượt ra về sau màn pháo hoa chào năm mới 2020, bỏ lại “biển” rác ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tối 31/12/2019, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa ở nóc hầm Thủ Thiêm (quận 2) và tổ chức sự kiện chào năm mới 2020 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), thu hút hàng ngàn người đến vui chơi. 

Tối 31/12/2019, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa ở nóc hầm Thủ Thiêm (quận 2) và tổ chức sự kiện chào năm mới 2020 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), thu hút hàng ngàn người đến vui chơi. 

Màn bắn pháo hoa nhiều màu sắc đẹp lung linh trên bầu trời thành phố khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, vỗ tay tán thưởng.

Màn bắn pháo hoa nhiều màu sắc đẹp lung linh trên bầu trời thành phố khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, vỗ tay tán thưởng.

Tuy nhiên, ngay khi kết thúc màn bắn pháo hoa, khi người dân rời trung tâm thành phố để về nhà thì phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng lại rơi vào “điệp khúc cũ” – rác tràn ngập khắp nơi.

Tuy nhiên, ngay khi kết thúc màn bắn pháo hoa, khi người dân rời trung tâm thành phố để về nhà thì phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng lại rơi vào “điệp khúc cũ” – rác tràn ngập khắp nơi.

Các loại rác này đa phần là chai nhựa, giấy và hộp xốp mà những người vô ý thức bỏ lại sau khi xem pháo hoa.

Các loại rác này đa phần là chai nhựa, giấy và hộp xốp mà những người vô ý thức bỏ lại sau khi xem pháo hoa.

Rác ngập ngụa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sau màn bắn pháo hoa giao thừa - 5

Giấy báo, bìa carton, túi nylon... trước đó được mọi người lót ngồi xem pháo hoa nằm ngổn ngang.

Giấy báo, bìa carton, túi nylon... trước đó được mọi người lót ngồi xem pháo hoa nằm ngổn ngang.

Nhiều người lắc đầu ngao ngán khi thấy phố đi bộ Nguyễn Huệ sau bắn pháo hoa rác khắp nơi

Nhiều người lắc đầu ngao ngán khi thấy phố đi bộ Nguyễn Huệ sau bắn pháo hoa rác khắp nơi

Chỗ nào cũng có rác. Mỗi khi có gió mạnh, rác bay khắp nơi tạo nên hình ảnh rất nhếch nhác.

Chỗ nào cũng có rác. Mỗi khi có gió mạnh, rác bay khắp nơi tạo nên hình ảnh rất nhếch nhác.

Cụ bà nhặt ve chai, rác ở trung tâm Sài Gòn sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc.

Cụ bà nhặt ve chai, rác ở trung tâm Sài Gòn sau khi màn bắn pháo hoa kết thúc.

  “Cứ sau màn bắn pháo hoa là rác khắp mọi nơi. Dù quen cảnh này rồi nhưng tôi vẫn thấy ngán ngẩm và thấy tiếc cho một số người, họ vô tư đến nỗi xả rác lung tung dù có nhiều người cầm biển hiệu nhắc nhở”, chị Nguyễn Thị Liên ngụ quận 3 chia sẻ.

  “Cứ sau màn bắn pháo hoa là rác khắp mọi nơi. Dù quen cảnh này rồi nhưng tôi vẫn thấy ngán ngẩm và thấy tiếc cho một số người, họ vô tư đến nỗi xả rác lung tung dù có nhiều người cầm biển hiệu nhắc nhở”, chị Nguyễn Thị Liên ngụ quận 3 chia sẻ.

Rác có ở mọi ngõ ngách, rác chất thành từng đống lớn nhỏ rải dọc bờ sông Sài Gòn, ngổn ngang khắp đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hầu hết các tuyến đường gần phố đi bộ Nguyễn Huệ – nơi tập trung đông người nhất đều chịu chung cảnh ngập trong rác.

Rác có ở mọi ngõ ngách, rác chất thành từng đống lớn nhỏ rải dọc bờ sông Sài Gòn, ngổn ngang khắp đường Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hầu hết các tuyến đường gần phố đi bộ Nguyễn Huệ – nơi tập trung đông người nhất đều chịu chung cảnh ngập trong rác.

Vẫn có vài nhóm người cùng nhau nán lại dọn rác phụ các công nhân vệ sinh nhưng vẫn không thể làm xuể vì rác quá nhiều.

Vẫn có vài nhóm người cùng nhau nán lại dọn rác phụ các công nhân vệ sinh nhưng vẫn không thể làm xuể vì rác quá nhiều.

Công nhân vệ sinh căng mình dọn “bãi chiến trường đầy rác” do nhiều người thiếu ý thức vứt bừa bãi sau khi xem pháo hoa.

Công nhân vệ sinh căng mình dọn “bãi chiến trường đầy rác” do nhiều người thiếu ý thức vứt bừa bãi sau khi xem pháo hoa.

Nguồn: [Link nguồn]

Trải nghiệm kinh hoàng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đêm giao thừa

Trẻ nhỏ khóc thét, người lớn thì la ó xô đẩy nhau khi kẹt cứng giữa đám đông không lối thoát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh – Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tết Dương lịch 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN