Quặn đau chồng đưa vợ đi sinh bị xe tải tông chết

Sự kiện: Tin nóng Nghệ An

Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, ông Lượng ngồi ôm mặt khóc nức nở: “Trời ơi, sao con tôi, cháu tôi lại chết tức tưởi thế này. Cháu tôi còn chưa kịp chào đời mà”.

Quặn đau chồng đưa vợ đi sinh bị xe tải tông chết - 1

Người thân khóc ngất trước cái chết tức tưởi của đôi vợ chồng trẻ

Sáng 23/5, PV Báo Giao thông có mặt tại Km 35+500, QL46 (thuộc địa phận xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), nơi xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 vợ chồng đang trên đường đi sinh con tử nạn.

Theo quan sát, mặt đường nơi xảy ra vụ tai nạn bằng phẳng, êm thuận; hành lang 2 bên thông thoáng, tầm quan sát rộng. Theo vệt sơn khám nghiệm hiện trường và những dấu vết còn lưu lại trên đường, các vị trí trong vụ tai nạn đều nằm ở phần đường trong cùng - phần đường dành cho xe thô sơ chạy hướng Thanh Chương - Nam Đàn.

Khoảng 7h20 ngày 22/5, tại Km 35+500, QL46 (thuộc địa phận xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), xe tải BKS 36C-036.71 do anh Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1989, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) điều khiển đã lấn làn, va chạm với xe máy BKS 37K4-0160 do ông Lê Vĩnh Quý (SN 1956, trú ở xã Vân Diên, huyện Nam Đàn và xe máy BKS 37V3-0227 do anh Nguyễn Khắc Khoa (SN 1989) điều khiển, chở theo vợ đang mang bầu là chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1993, cùng trú ở xóm 8, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Vụ tai nạn khiến ông Quý bị thương, anh Khoa và chị Nguyệt cùng đứa con chưa kịp chào đời tử vong.

Trung tá Hoàng Nghĩa Thanh, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Nam Đàn cho biết: Lúc xảy ra tai nạn, xe tải BKS 36C-036.71 đang di chuyển trên QL46, hướng Nam Đàn - Thanh Chương. Đến Km 35+500. Khi đang vượt xe khác, xe tải đã lấn làn đâm vào 2 xe máy đang di chuyển ở phần đường dành cho xe thô sơ, hướng ngược lại. Sau khi đâm trúng xe máy thứ nhất, xe tải tiếp tục đâm vào xe máy chở 2 vợ chồng, khiến anh Khoa văng sang một bên, chị Nguyệt mang bầu bị xe tải kéo lê 1 đoạn dài 34m mới dừng lại. Cả hai vợ chồng tử vong tại chỗ.

“Ngay sau khi nhận được tin, đơn vị đã lập tức có mặt tại hiện trường. Lúc đó, chị Nguyệt còn đang nằm sấp, 2 tay ôm lấy bụng như bảo vệ con. Tôi lật chị lên rồi áp tai sát bụng nạn nhân, thấy còn ấm nên lập tức đưa nạn nhân lên xe cứu thương. Đồng thời, điện thoại cho lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Nam Đàn đề nghị phối hợp để cứu đứa trẻ trong bụng. Khi tới bệnh viện, cả lãnh đạo và các bác sĩ hàng đầu của bệnh viện đã trực sẵn nhưng vẫn không kịp…”, Trung tá Thanh xót xa.

Sáng 23/5, con ngõ đất nhỏ dẫn vào nhà ông Nguyễn Khắc Lượng (68 tuổi, ở xóm 8, xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), bố ruột của nạn nhân Nguyễn Khắc Khoa phủ trắng cờ tang, 2 chiếc xe tang cũng đã được đưa về dựng sẵn. Phía trong sân, 2 cỗ quan tài của đôi vợ chồng trẻ nằm khô khốc giữa nghi ngút khói hương.

Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, ông Lượng ngồi ôm mặt khóc nức nở: “Trời ơi, sao con tôi, cháu tôi lại chết tức tưởi thế này. Cháu tôi còn chưa kịp chào đời mà”.

Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn ra 2 cỗ quan tài, ông Nguyễn Khắc Hòe (53 tuổi, em trai ông Lượng) nghẹn ngào: “Bố bị tàn tật, mẹ và anh trai bị bệnh tim, vợ thì chưa xin được việc, cả nhà trông vào mình thằng Khoa. Giờ nó bị thế, bố mẹ nó sống sao nổi. Mẹ nó từ hôm qua đến giờ ngất lên ngất xuống, bác sĩ phải cấp cứu tại nhà”.

Ông Nguyễn Khắc Tân, Chủ tịch UBND xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương cho hay: “Gia đình ông Lượng có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã về động viên, thăm hỏi gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Chồng bị tai nạn, con gái lại mất tích “bí ẩn”

Chị Huyền đã mỏi mòn tìm con gái trong 2 tháng nay nhưng vô vọng khi không có chút tin tức gì.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sỹ Hòa (Báo Giao thông)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN