Nữ sinh chết vì TNGT: Nước mắt thầy cô

Thêm một vụ tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của người dân xấu số. Và câu chuyện hai nữ sinh gặp nạn trên đường đi thăm thầy cô giáo hôm 20/11, khiến nỗi đau càng quặn thắt hơn…

Trưa nay (21/11), chúng tôi có mặt tại thôn 3, xã Tân Bình (huyện Đắk Đoa), chứng kiến đám tang của em Trần Dương Mộng Thường thật thê lương. Buổi trưa, đường làng vắng vẻ. Một cái rạp được dựng tạm, xung quanh là các rẫy cà phê. Anh Trần Quốc Tuấn và chị Dương Thị Hiền (ba, mẹ của em Thường) hình như đã hết nước mắt sau một đêm ôm quan tài của đứa con gái đầu.

Anh Tuấn cho hay, nhà nghèo, cả vợ chồng, con cái phụ thuộc vào rẫy cà phê chỉ vỏn vẹn 2.500m2 và 600m2 ruộng lúa. Năm tháng trôi qua, cả gia đình cứ "giật gấu, vá vai", hết công chuyện thu hoạch mùa màng của nhà là vợ chồng đi làm thuê, cuốc mướn. Song, không vì thế mà anh chị để các con thất học. Bằng chứng là con gái lớn Trần Dương Mộng Thường đã vào được cấp III, đứa con thứ nhì Trần Quang Trí đã học lớp 7, còn con gái út Trần Huỳnh Giang năm nay bước vào lớp 4. Sau những giờ lên lớp, Thường phụ giúp cha mẹ chăm sóc 2 đứa em thơ, hoặc tranh thủ đi cắt cỏ cho bò ăn...

Nữ sinh chết vì TNGT: Nước mắt thầy cô - 1

Ba, mẹ và hai em ruột buồn bã trước di ảnh của em Trần Dương Mộng Thường.

Chị Hiền kể, hôm qua, Thường xin phép ba mẹ để cùng bạn học đi thăm thầy cô giáo nhân ngày 20/11. “Nó bảo buổi sáng đi thăm thầy cô giáo cũ dạy hồi cấp 2, buổi chiều sẽ đi thăm thầy cô giáo dạy cấp 3… Nhưng giờ thì cháu nó vĩnh viễn bỏ gia đình, thầy cô, bạn bè mà đi rồi…”, chị Hiền khóc ngất bên quan tài con gái.

Ông Trần Đình Thích, ông nội của bé Thường tiếp lời: "Thường là cháu lớn nhất của chúng tôi, rất ngoan, hiền và lễ phép với ông bà. Việc cháu ra đi đột ngột thật sự gây sốc cho cả gia đình".

Túc trực ở đám tang em Thường, thầy Võ Thành Hưng - Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Đắk Đoa), mắt đỏ hoe tâm sự: “Các em đi thăm thầy cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam mà bị thương vong, Ban giám hiệu, thầy cô giáo trong trường ai nấy đều chết lặng, buồn đau. Giá như các em đi xe cẩn thận hơn thì không xảy ra chuyện đáng tiếc như thế này”.

Nữ sinh chết vì TNGT: Nước mắt thầy cô - 2

Đám tang thê lương ở miền quê nghèo

Gạt nước mắt tiếc thương cô học trò nhỏ, cô giáo Lê Thị Luận, chủ nhiệm lớp 10C10 nơi em Thường đang theo học, kể: “Em Thường là một học sinh ngoan hiền, lễ phép, học hành chăm chỉ. Em ra đi đột ngột quá, lại đúng vào ngày lễ thầy cô giáo khiến ai cũng bùi ngùi, tiếc thương”.

Vào lúc 15 giờ 15 phút chiều nay, gia đình, người thân và bạn bè sẽ đưa thi thể của em Trần Dương Mộng Thường về an táng tại Nghĩa trang huyện Đắk Đoa.

Trước đó, khoảng 13 giờ chiều 20/11, trên đường đi thăm thầy cô giáo nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 2 nữ sinh trường THPT Nguyễn Huệ, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy tông thẳng vào nhà dân. Vụ việc khiến 1 em chết tại chỗ, 1 em bị thương nặng.

Những người đi đường chứng kiến vụ tai nạn giao thông cho hay, khi lưu thông đến đường Wừu (thị trấn Đắk Đoa), do không làm chủ tốc độ, em Trần Dương Mộng Thường (SN 1997, học sinh lớp 10C10) điều khiển chiếc xe máy mang BKS 81AB-000.85, đã tông thẳng vào một nhà dân, đối diện với nhà số 141 Wừu. Hậu quả, em Thường chết tại chỗ, người bạn cùng trường ngồi phía sau là Nguyễn Thị Huỳnh (học sinh lớp 10C12) bị thương nặng. Em Huỳnh sau đó đã được chuyển đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Bình Định, trong tình trạng sức khỏe nguy kịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN