Nỗi đau cả gia đình thiệt mạng vì xe tải

Sáng ngày 16/8, thi thể của đại úy Trần Lâm Vũ (37 tuổi, công tác tại Ban chỉ huy quân sự TP Vĩnh Long), chị Cao Thị Trúc Phượng (35 tuổi, vợ anh Vũ) và con gái Trần Thiên Ngân (4 tuổi) đã được chôn cất tại quê nhà ở ấp Chánh Hòa, xã Chánh An, huyện Mang Thít, Vĩnh Long.

Hàng trăm người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã đến đưa tiễn 3 người xấu số.

Ông Cao Bá Trạc (cha vợ anh Vũ) nghẹn ngào kể lại: “Hai vợ chồng Vũ thuê nhà trọ ở TP Vĩnh Long. Sáng ngày 14/8, Vũ chở vợ con đi khám bệnh xong, nó hẹn tôi lấy mấy kg ổi mà tôi hái ở quê đem lên, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng vài cây số. Một tiếng sau, tôi nghe đồng đội của Vũ báo lại là vợ chồng và con nó gặp tai nạn”.

Theo lời ông Trạc, cả 3 nạn nhân đều bị gãy chân trái, đầu chấn thương nặng, anh Vũ bị bể tim, chị Phượng bị dập gan.

Nỗi đau cả gia đình thiệt mạng vì xe tải - 1

Người thân cầm di ảnh chị Cao Thị Trúc Phượng

Chưa hoàn hồn sau cái chết của con trai, con dâu và cháu nội, ông Trần Huỳnh Thới (cha ruột anh Vũ) xúc động: “Vũ là con cả trong nhà. Tính tình hiền lành, nó làm ở đơn vị ai cũng thương. Nhưng nó lại vắn số”.

Năm 2005, anh Vũ và chị Phượng kết hôn. Do gia đình 2 bên đều không khá giả nên anh chị đưa nhau lên TP Vĩnh Long thuê nhà trọ. Năm 2010, anh Vũ được chuyển về làm nhân viên thống kê thuộc Ban Chỉ huy quân sự TP Vĩnh Long, chị Phượng làm nhân viên văn phòng cho một công ty ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

“2 vợ chồng nó làm dành dụm, vay ngân hàng nên mua được miếng đất ở TP Vĩnh Long, dự định cuối năm nay cất nhà. Ai ngờ xảy ra tai nạn đáng tiếc này”, ông Trạc cho biết.

Thương nhất là cháu Ngân, năm nay lên 4 tuổi, đã đi học mẫu giáo và rất ngoan. Ông Trạc ngậm ngùi: “Mỗi lần về quê, Ngân khoanh tay thưa từng người, rồi ôm ông bà ngoại hôn lên má. Nghĩ mà thương cháu tôi quá!”.

Theo anh Trần Hoàng Phi Hải (em trai anh Vũ), sau khi xảy ra tai nạn, vợ tài xế Nguyễn Ngọc Dũng (người gây ra tai nạn) có đem 50 triệu đồng đến đưa gia đình anh Vũ để lo hậu sự.

Hai ngày qua, những đồng đội của anh Vũ tại Ban chỉ huy quân sự TP Vĩnh Long cũng đến phụ giúp gia đình lo đám tang. Ngoài ra, đại diện của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long cũng đến chia buồn và gửi 5 triệu đồng cho gia đình.

Nỗi đau cả gia đình thiệt mạng vì xe tải - 2

Đông đảo người thân, đồng đội đến đưa tiễn vợ chồng đại úy Vũ về nơi an nghỉ cuối cùng

Trưa ngày 14/8, tài xế Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1978, ngụ ấp Tân Quới Đông, xã Trường An, TP Vĩnh Long) điều khiển xe tải biển số 64C-002.00 chạy trên Quốc lộ 1A hướng từ TP Cần Thơ về Vĩnh Long.

Khi đi ngang địa phận ấp Tân Hưng (xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) tài xế đã đâm xe sang lề trái đụng vào 4 xe mô tô đang chạy theo hướng ngược lại.

Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải tiếp tục húc vào hàng rào một nhà dân rồi mới dừng lại.

Bảy người được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu nhưng 3 người trong gia đình Đại úy Vũ đã tử vong.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ca Linh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN