Những bữa tiệc "thịt người" man rợ

Cắt của quý để nấu súp đãi khách, giết người lấy mắt ngâm rượu, man rợ với món khoai tây hầm thịt... thiếu nữ là những món ăn mà chỉ cần nghe tên đã khiến nhiều người rùng mình ghê sợ.

Cắt của quý nấu súp đãi khách tại Nhật

Gần đây, dư luận Nhật xôn xao trước thông một chàng trai tên là Mao Sugiyama, 22 tuổi bị mắc chứng vô cảm nên đã tình nguyện đến bệnh viện phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ cơ quan sinh dục nam để chuyển giới thành phụ nữ. Nhưng điều kỳ lạ hơn là sau khi ra viện, anh đem luôn các bộ phận vừa được tách rời về nhà bảo quản lạnh rồi đăng thông báo muốn nấu và bán món này.

Những bữa tiệc "thịt người" man rợ - 1

Mao Sugiyama đang phục vụ bữa ăn kinh dị cho thực khách

Sugiyama chia sẻ: “Tôi muốn chào bán món ăn làm từ bộ phận sinh dục nam của tôi (gồm đầy đủ tất cả các bộ phận) với giá 100.000 Yên (khoảng 800 bảng). Tôi là người Nhật. Các bộ phận trên được phẫu thuật cắt bỏ khi tôi tròn 22 tuổi. Tôi đã được xét nghiệm không hề mắc các bệnh tình dục.

Các bộ phận này vẫn hoạt động bình thường. Tôi cũng không điều trị bằng các hooc môn nữ tính. Ai đặt mua đầu tiên sẽ được mua hoặc tôi cũng có thể bán cho một nhóm. Sẽ chế biến và nấu nếu người mua có yêu cầu tại địa điểm do người mua chọn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi qua DM hoặc e-mail”.

Sau khi đăng tin đã có rất nhiều người quan tâm và mới đây 70 khách hàng đã tới dự tiệc. Tự tay Mao Sugiyama đã nấu “của quý” của mình với nấm và mùi tàu. Có 5 người đã mua và thưởng thức món ăn kinh dị này trong khi những người còn lại chứng kiến và ăn món thịt bò và thịt cá sấu.

Kết thúc bữa tiệc rùng rợn, có người thậm chí còn đăng ảnh về bữa tiệc lên blog trước khi gỡ xuống vì lí do riêng tư. Vụ việc được báo cáo cho cảnh sát khu vực Suginami nhưng các nhà chức trách cho biết sẽ không tiến hành điều tra bởi họ cho rằng không có gì là trái luật.

Ăn thịt hơn 20 người ở Trung Quốc!


Cách đây vài hôm cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một người đàn ông ở tỉnh Vân Nam vì đã giết chết, ăn thịt khoảng 20 người đàn ông cũng như bán số thịt người đó ra ngoài thị trường.

Zhang YongMin năm nay 56 tuổi là một nông dân ở làng Namen thuộc tỉnh Vân Nam nằm ở Tây Nam Trung Quốc đã bị cảnh sát nước này bắt giữ vì liên quan đến cái chết của 7 thanh niên và trẻ em trong vùng trong 5 tháng kể đầu năm  nay.

Những bữa tiệc "thịt người" man rợ - 2

Zhang YongMin đã giết chết và ăn thịt khoảng 20 thanh niên trẻ trong vùng

Zhang bị nghi ngờ giết người sau đó chặt xác vứt cho 3 con chó mà Zhang nuôi ăn thịt, ngoài ra Zhang còn bán số thịt còn lại ra ngoài thị trường. Điều khủng khiếp nhất là khi khám nhà tên sát nhân bệnh hoạn này cảnh sát còn thu được các bình rượu ngâm mắt người cũng như các miếng thịt khô treo trên tường nhà được cho là thịt người.

Tờ tin tức Quảng Tây cho biết cảnh sát đang nghi ngờ Zhang đã giết và ăn thịt ít nhất 20 thanh niên trẻ bị mất tích trong vòng 5 năm qua ở khu vực này. Cảnh sát còn cho biết thêm Zhang đã bán số thịt người kia ra thị trường giống như giá bán các loại thịt động vật cho người tiêu dùng.

Hiện nay vụ án giết người và ăn thịt này đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ tại Trung Quốc. Bắc Kinh đã gửi một nhóm điều tra đến Vân Nam để làm sáng tỏ vụ việc này. Trước đó, Zhang Yunmin đã từng ở tù 20 năm vì tội giết người.

Man rợ món khoai tây hầm thịt... thiếu nữ

Trước đó, năm 2009 hai thiếu nữ Maxim Golovatskikh và Yury Mozhnov đã dìm chết Karina Barduchian (16 tuổi) trong bồn tắm rồi xẻo thịt cô để nấu với khoai tây. Nấu nướng xong xuôi, chúng đem món súp có một không hai này mời Ekaterina Zinovyeva, cô bạn cùng thuê nhà.

Những bữa tiệc "thịt người" man rợ - 3

Hai kẻ bệnh hoạn Maxim (trái) và Yury (giữa) cùng nạn nhân Karina

Trước tòa, Ekaterina cho biết họ đã có một bữa tiệc vào đêm xảy ra vụ giết người. Karina là người yêu của Maxim. "Maxim và Karina đi tắm cùng nhau, còn tôi đi ngủ. Trong khi còn lơ mơ, tôi có nghe thấy tiếng động lạ trong phòng tắm nhưng không nghi ngờ gì cả. Nằm mãi không ngủ được, tôi vào phòng tắm thì bị Yury chặn lại, bảo tôi quay về giường. Trước đó, họ có nói đùa là sẽ giết Karina nhưng tôi không tin họ lại làm thật", Ekaterina khai trước tòa.

Ngày hôm sau, khi đi làm về, Ekaterina được Maxim và Yury mời ăn súp khoai tây. Cô "chén" ngon lành mà không ngờ mình đang ăn thịt đồng loại.

Bữa tiệc trên người thiếu nữ

Ở Nhật Bản trong những nhà hàng hạng sang hoặc các khu nghỉ dưỡng lớn của Tokyo, Kyoto tồn tại nghề người mẫu nude bàn tiệc. Họ là những trinh nữ xinh đẹp và có thân hình siêu chuẩn được tuyển chọn và huấn luyện nghiêm ngặt, để phục vụ bữa ăn của thương gia.

Những bữa tiệc "thịt người" man rợ - 4

Bữa tiệc trên người thiếu nữ

Người mẫu không được động đậy. Các cô gái phải nằm ở giữa phòng và cố định tư thế. Toàn bộ cơ thể giống như chiếc đĩa sứ trắng, tóc được xõa hất lên trên theo hình quạt, bên trên điểm thêm hoa nơ. Các bộ phận nhạy cảm của người mẫu được trang trí bằng lá cây hoặc hoa. Phần bầu ngực thường đặt bánh kem bơ trang trí hình hoa, trông giống như cô đang mặc một chiếc áo nịt tuyệt đẹp.

Tuy nhiên có rất nhiều người phản đối loại hình “mẫu nude bàn tiệc” vì cho rằng, công việc này khiến nhân phẩm phụ nữ bị vùi dập và nó thiếu tôn trọng phụ.

Nhìn những món ăn tưởng chừng chỉ tồn tại trong tưởng tượng như thế này khiến nhiều người cho rằng chỉ có kẻ bệnh hoạn mới có khả năng chế biến và ăn được chúng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN